Gặp mấy case này tránh xa, vì có trả mấy cũng ko bán vì tâm lý luôn bị hớ. Đất đai mua bán còn tùy duyên. Nhất lúc này rất khó mua khó bán vì người bán bán giá nào lúc này cũng tiếc vì tính ra mất rất nhiều so với thời hoàng kim. Người mua thì tâm lý sao nghe nói là BĐS giảm 50-70% rồi mà còn cao quá, giờ đất bán đầy có ai mua đầu. Em đã từng là người bán và người mua cách đây 1 năm rồi em biết. Lúc bán cũng là quyết định khó khăn và lúc mua cũng ko dễ dàng. Chỉ có mua ở thì mới quyết được thôi, chứ đầu tư thì chắc là thua.
Còn thời cò kê giá chắc qua rồi. Một miếng đất bây giờ cả vài chục cò môi giới (mấy bác cứ nhấc máy lên alo thì biết, cả chục cò thực chất bán có 1 lô đó à). Cò nào cũng lo ép chủ nhà bán được nhanh lấy hoa hồng ko cò khác bán mất. 1% cho mấy dự án có giá trị cao cũng ko ít. Chắc chỉ mấy chổ quê, giá cả nhập nhèm, thông tin giá ko rỏ ràng, % hoa hồng ít mới có vụ kê giá.
Mấy cái tăng giá này riết em cũng quen rồi bác. Toàn chủ nhà tự sướng. Vẫn ít người rao bán và ít người mua nên giá nó cứ tự tăng thế đấy. Chưa kể các bác cò còn tự kê giá lên để bên mua trả xuống gặp giá bên bán muốn bán là vừa khớp lệnh (mặc dù suy nghĩ này theo em là ngu mà vẫn còn nhiều cò áp dụng).