Xe máy dầu chạy không tốn xăng anh ơi
Em giỡn vậy thôi, chứ tính già ra non. Máy dầu nó hôi, nó ồn, bảo dưỡng nó cao hơn xăng nên cùng dùng 10 năm như nhau thì chưa rõ xăng hay dầu lợi hơn hahaha
Kiểu như khổ quen rồi, giờ sướng quá chịu ko quen nên quen rồi không thèm chịu sướng.
Khoảng ồn thì ở ngoài xe thôi, trong xe (xe ngon) thì dầu xăng khó phân biệt.
Hôi thì ngoài xe, trong xe chả nghe thấy gì (trừ mấy anh Explorer giá trên 2 tỏi, được các fan khen, tôn thờ).
Cùng SUV thì dầu tốn trung bình 7 lít/ 100km, xăng thì 12 lít/ 100 km. (Tạm tính trung bình thôi nhé). Giá xăng cao hơn dầu ~20%.
Giả sử 10 năm gia đình trung bình đi 100km ==> dầu 7.000 lít, xăng 12.000 lít. Tính sơ giá xăng 21,470/ lít, dầu: 18069/ lít ==> Tiền xăng: 257,64 tr; tiền dầu: 126,483 tr==> tiền chênh lệch: 131.157 tr.
Nếu đi gấp đôi quãng đường thì gấp đôi tiền chênh lệch. Chưa kể trong tương lai giá xăng và dầu còn cách xa hơn nữa (xăng bị tăng thuế môi trường kịch khung).
Máy dầu nếu hư thì sửa tốn kém hơn, nhưng rất ít khi nó hư, và nếu có hư thì cũng phải rất lâu, máy xăng thì bảo dưỡng tốn kém hơn máy dầu.
Bác nói sướng khổ thì em chả biết ngồi xe dầu hay xe xăng là khổ nữa. Em thấy như nhau. Xe xăng bốc hơn nước đầu nhưng đuối nước hậu, máy dầu ì nước đầu hơn nhưng bốc hơn ở nước hậu.