chickendau nói:Nếu hè sang năm em không đi HN thì đi cùng với anh nhé.![]()
E đi công tác hay XV ở HN vậy Kh?
Nhớ lại chuyến đi vừa rồi vui quá! Anh còn chờ để dự đám cưới của nhỏ em họ ở Hội An sang năm
chickendau nói:Nếu hè sang năm em không đi HN thì đi cùng với anh nhé.![]()
Bác thời sinh viên cũng chịu chơi dữ hen, em thì thời sinh viên (1990-1995) chỉ lo "dùi mài kinh sử", không có điều kiện chơi như bác, thỉnh thoảng "cúp" học đi chơi bi-da với mấy đứa bạn.Man_of_Cars nói:Bác nhắc đến dòng nhạc này làm em hồi tưởng lại ngày nào: thời còn sinh viên, bọn em được một anh ở nhạc viện TP.HCM (khoa kèn hơi) dạy nhạc lý và ráp band. Bọn em lập một band riêng và được anh giới thiệu theo anh đi đánh ở nhiều nơi vào những dịp cuối tuần.Sau đó, bẳng đi một thời gian chuyên tâm chuyện học hành, song cái máu văn nghệ nó cứ dâng trào nên cứ mỗi weekend là cả bọn rủ nhau tìm thuê nguyên dàn nhạc jazz, rủ thêm các em nữ SV tham gia khiêu vũ, hát hò, thật vui đáo để! Sau đó cả bọn tốt nghiệp ra trường nhưng cũng còn máu lắm: tự sắm những nhạc cụ yêu thích cho riêng mình như dàn trống jazz, guitare bass, organ... rồi rủ thêm những tay cùng sở thích (chợi organ trong các nhà thờ lớn) lập band chơi tiếp. Cơ quan em hồi đó có nguyên dàn jazz và cứ mỗi tối thứ Bảy cuối tuần em gọi đám bạn vào chơi nhạc cho các bạn thanh niên nam nữ đồng nghiệp dancing và ca hát. Không khí rất vui nhộn nên ngay cả những bạn trẻ bên ngoài cũng xin vào tham gia, trông cứ như một vũ trường vậy
. Có một dạo em bỏ hẳn các món modern và chuyển sang chơi guitare classic. Em đi rảo khắp nơi tìm mua những tập nhạc cổ điển của J.Bach, Mozart, Beethoven, Chopin...được in trắng đen lem luốc trên nền giấy vàng khè rồi về tập và chơi khá mượt một số tác phẩm (Ave Maria, Fur Elise, Memoire d' Dalambra, Tritess, Canon, Turkey March...). Em cũng rất mê phong cách phối nhạc của Paul Mauriate và dòng nhạc Trịnh nên rảo tìm khắp nơi những bài classic được chuyển soạn cho các bài hát này nhưng hầu như tìm không ra. Lúc đó cũng có thời gian nhiều nên em tự chuyển thể sang classic cho guitare thùng một số nhạc phẩm quen thuộc như: Casablanca, Mưa hồng, Tuổi đá buồn, Ướt mi, Tình xa, Nắng thủy tinh, v.v... và một số các nhạc phẩm của Ngô T Miên và Vũ T An. Thấm thoát hơn 20 năm trôi qua, em đã rời xa những tiếng đàn guitare yêu dấu ngày nào. Thỉnh thoảng bắt gặp chộp vội lấy cây guitare đâu đó nhưng ngón tay giờ đã cứng ngắc hết rồi đành phải trả lại cho chủ nhân của nó![]()
Em cũng mong sớm làm 1 chuyến nữa ra miền Trung và có dịp giao lưu cùng bác quangly.
quangly nói:@Man_of_Cars: Cuốn sách và cuốn băng về Trịnh rất hay nè bác:
![]()
Ở Pháp thì em ko biết bác, chưa nghe ai nói bao giờ. Em chỉ nghe trước đây có vài người Nhật rất thích và nghiên cứu dòng nhạc Trịnh.Man_of_Cars nói:Em nhớ hình như ở Pháp có một trường ĐH hay Viện gì đó có bộ phận chuyên nghiên cứu về các ca khúc nhạc Trịnh, phân tích từng câu, từng lời nhạc trong mỗi bài phải kg bác?
Dạ Gia đình em tính hè sang năm bay ra đi du lịch HN, nếu có thay đổi giờ chót thì đi tiếp chuyến miền Trung giống năm nay nữa anh K ơi. Tuy tự chạy mệt thiệt nhưng mà tự khám phá và trải nghiệm em thấy rất sướng.Man_of_Cars nói:chickendau nói:Nếu hè sang năm em không đi HN thì đi cùng với anh nhé.![]()
E đi công tác hay XV ở HN vậy Kh?
Nhớ lại chuyến đi vừa rồi vui quá! Anh còn chờ để dự đám cưới của nhỏ em họ ở Hội An sang nămCó dịp anh em mình sẽ hú gọi nhau đi chung cho vui hén Kh!
quangly nói:Ở Pháp thì em ko biết bác, chưa nghe ai nói bao giờ. Em chỉ nghe trước đây có vài người Nhật rất thích và nghiên cứu dòng nhạc Trịnh.Man_of_Cars nói:Em nhớ hình như ở Pháp có một trường ĐH hay Viện gì đó có bộ phận chuyên nghiên cứu về các ca khúc nhạc Trịnh, phân tích từng câu, từng lời nhạc trong mỗi bài phải kg bác?
Thực ra thì để nghe hết 600 bài Tình Ca của TCS là đã khó và phân tích ca từ từng câu, từng chữ trong mỗi bài thì còn quá khó hơn nữa. Và cũng không ai làm nổi việc này đâu bác, ngay cả những người anh em ruột thịt, bạn bè thân trong gia đình của Cố Ns TCS.
Dịp hè tới nếu có duyên thì em gặp bác tại Huế, ngồi lai rai em sẽ kể nhiều hơn nhe bác.![]()
Phước.OS nói:Cảm ơn Bài ký sự của Bác chủ..chúc Bác và gia đình thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và kinh tế thịnh vượng để có nhiều dịp thực hiện các chuyến đi thưỡng lãm vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho Tổ quốc mình.