Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Đói rùi đói rùi.
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Chẹp chẹp ngon quá: gỏi cá mai, tôm đất nướng, mực hấp
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Cá chình nướng muối ớt
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Ông nào chụp trộm người mẫu Thuỳ Linh của tui đang posing thế nài?
Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Hạng B2
24/7/08
111
31
28
Em cũng vừa ở NT về, không được gặp các bác, tiếc quá.

Có PD nào đi ngang qua thì move cái topic này sang bên box Du lịch giúp để chiêm ngưỡng dài lâu chứ để đây vài bữa bị xóa mất thì phí!
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Cháu bé Thuỳ Linh này dáng dấp cực ổn, cao ráo, mặt rất có nét. Đang học PTTH

Mở máy tán tỉnh rủ rê sáng mai làm bộ ảnh, nhưng cháu nhất mực từ chối.

Em đành gài hàng lại: khi nào tốt nghiệp PTTH muốn vào SG lập nghiệp thì a nhô cho anh nhé
 
Hạng C
22/7/04
533
334
63
Kevin10126 nói:
Elec nói:
Hây da! QL các bác đi đẹp và thơ mộng quá! QL em đi như thế này đây (QL63 nối Kiên Giang-Cà Mau), đi cùng ngày với mấy bác luôn:

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
đường gì mà nhỏ xíu,có phải là nó đi miệt thứ qua phà Tắc Cậu phải không bác.
Đúng roài bác! Đọan này cũng chưa có gì ghê! Có đọan 1 bên là sông (rạch thì đúng hơn), né xe ngược chiều mà sợ lọt 01 bên bánh xuống sông...
[/quote]
Đừng chê nhe bác, vì hồi xưa em có phần thi công con đường này :D:D
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
4 anh em cưa gần hết chai vodka 1 lít, thì duynguyen có triệu chứng bết. Chả bít say gụ hay là say em mẫu Hoàng Thuỳ Link của tui nữa

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
 
Thánh Chó
11/10/09
4.450
6.797
113
teo saigon nói:
Đường đi U Minh nè các bác:
Sorry bác Kiên nhé, nhào vô thớt bác tí:

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.


Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.
hehe phải đây ko bác :D:D
[link]http://www.otosaigon.com/forum/m4306132.aspx[/link]
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
4 anh em kéo nhau về, thì sực nhớ tấm backdrop của hội accord club OS, bèn quay lên chụp hình lưu niệm

Đang sắp hàng thì đột nhiên duynguyen khuỵu ngã. Anh em tưởng hắn đùa hoặc trượt chân. Ai ngờ là xỉu thiệt.

:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

May sao hắn chỉ mất kiểm soát có vài giây. Sau đó được dìu đứng lên, và đứng vững liền

Ký sự phượt: Khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai.