Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/8/09
4.676
179
63
42
Nhiều bác cứ hỏi "hix, ko biết đến bao giờ mới phượt như bác NBSG dc" . Em mạn phép bác NBSG trả lời nhanh : cố cày đến khi nào giàu dc như bác ấy rồi tha hồ phượt

Hehe, em đùa thôi chứ em cũng thèm lắm :))
 
Hạng C
12/7/07
509
159
43
QPN, SaiGon
Newbie_SG nói:
He he he hot phết nhể, mà sao tới 15 khách lận? CNL phải là mem mới vô coi đc mà?

Hiện đang có 34 thành viên và 15 khách.
newbie_sg, mr huy , bonbon2010, ntv0309, ntg, crownsony, thanhxuanxd, hungcauvan2005,
lustigbee, laibs, michaelkhoa, ThaibinhLT, vhdtrans, soldier1980, longnguyen2302,
dungtc, xuanque, 4Bthang2B, chientayhn, x108,saobien, jeykay, namk, haonguyen, thafnhan
e cũng là khách nè bác, vẫn là member nhưng ở chế độ offline nên nó thế, tiếp đi bác...
 
Hạng F
2/12/06
5.629
802
113
Khi nào đc 30 trang thì em move vào Topi du lịch cho nó phải phép:D
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.479
113
52
Đang đoạn gặp xxx, mà giấy tờ thì hơi bị thiếu, chú xxx hỏi tiếp: bằng lái anh đâu? Ù á có giải pháp đây rùi, mừng húm.

XXX soi vào thùng xe, xem có chở đồ quốc cấm phi pháp gì không.

Em móc cái bằng lái quốc tế (bản dịch) và cuốn sổ đi kèm ra: bằng lái đây anh.

- Ơ đây là cái giề?

- Dạ đây là bằng lái quốc tế của mình đó anh. Mình làm bên Singapore, về phép, tranh thủ đi du lịch thăm BMT chút (ù á xạo pà kố, nhưng mặt vẫn tỉnh queo, cười cười cầu tài)

- Anh làm gì bên Singapore?

- À mình làm ở đại sứ quán bên đó, tuỳ viên văn hoá anh ạ?

- Chú thứ 2 chêm vào: làm bên đó là giao tiếp toàn tiếng Anh hả anh?

- Vâng, đúng rồi. Em mới về, xe nhà trả góp ngân hàng nên em cũng không rành lắm.

- Chú thứ nhất bèn nói: anh về phải làm lại ngay cái đăng ký có thời hạn nhé? Thế này hết hạn rồi, chúng tôi có thể phạt anh đấy.

- Thôi anh thông cảm, mình sơ xuất.

- Thôi các anh đi đi, theo đường mới này, đến cuối thì rẽ trái về BMT nhé.
 
Hạng D
12/9/09
1.804
68.403
113
Sai Gon
Newbie_SG nói:
Đang đoạn gặp xxx, mà giấy tờ thì hơi bị thiếu, chú xxx hỏi tiếp: bằng lái anh đâu? Ù á có giải pháp đây rùi, mừng húm.

XXX soi vào thùng xe, xem có chở đồ quốc cấm phi pháp gì không.

Em móc cái bằng lái quốc tế (bản dịch) và cuốn sổ đi kèm ra: bằng lái đây anh.

- Ơ đây là cái giề?

- Dạ đây là bằng lái quốc tế của mình đó anh. Mình làm bên Singapore, về phép, tranh thủ đi du lịch thăm BMT chút (ù á xạo pà kố, nhưng mặt vẫn tỉnh queo, cười cười cầu tài)

- Anh làm gì bên Singapore?

- À mình làm ở đại sứ quán bên đó, tuỳ viên văn hoá anh ạ?

- Chú thứ 2 chêm vào: làm bên đó là giao tiếp toàn tiếng Anh hả anh?

- Vâng, đúng rồi. Em mới về, xe nhà trả góp ngân hàng nên em cũng không rành lắm.

- Chú thứ nhất bèn nói: anh về phải làm lại ngay cái đăng ký có thời hạn nhé? Thế này hết hạn rồi, chúng tôi có thể phạt anh đấy.

- Thôi anh thông cảm, mình sơ xuất.

- Thôi các anh đi đi, theo đường mới này, đến cuối thì rẽ trái về BMT nhé.
Tùy viên văn hóa CNL có khác, phản ứng nhanh ghê
21.gif
 
Hạng D
16/5/07
1.936
1.033
113
Lustigbee nói:
Nhiều bác cứ hỏi "hix, ko biết đến bao giờ mới phượt như bác NBSG dc" . Em mạn phép bác NBSG trả lời nhanh : cố cày đến khi nào giàu dc như bác ấy rồi tha hồ phượt

Hehe, em đùa thôi chứ em cũng thèm lắm :))
Em đây trên răng dưới catus còn chiến được mà bác..nói chung đã máu thì chiến mà chiến thì phải tới cùng.
Em thì biết bác K từ khi chơi máy ảnh và cũng biết tiếng bác từ trước (đồng bọn IT). Hôm bác K đăng tin tìm bạn phược em đăng ký luôn mà chưa biết lịch trình gì (trong đầu cứ nghĩ vài hôm nữa)..chém gió chán thì xách xe đi giao hàng..vô đến cty khách tranh thủ wifi chùa (nghèo éo có tiền xài 3G đó) vô ngóng tình hình thế lào. Ai ngờ nhiều bác máu quá..danh sách full..pick-up tính luôn tài thì chỉ được 4người thôi..mà danh sách lúc đó đã 4+1 rồi..buồn.
Về nhà ăn cơm chút chút rồi lên ngóng tiếp thấy tình hình anh em khẩn trương quá mà ham. À lúc chiều chém gió ào ào mà quên để lại số điện thoại..thôi nhắn tin hú họa cho bác K.

Xong xách con AB ra góc đường kiếm vài cuốc xe ôm vậy, hơn 10h về nhà tắm táp chuẩn bị bắt vợ quỳ thì tin nhắn tít tít..lèm bèm..mịa giờ thì tin nhắn quảng cáo chứ gì. Cũng may là lúc ấy còn đang ở giai đoạn tiền khởi nghĩa nên em cũng có thời gian ngó qua cái tin nhắn quỷ gì.

Ô cái gì đây..bác K nhắn nói là có 1bác bỏ chuyến. Ok con gà đen chiến luôn, mà lúc này 10.30 tối rồi nếu cầm xe chạy lên SG chắc hôm sau không còn sức mà chiến (em cũng vừa làm chuyến CT-SG-CT về 1 ngày trước)
Gọi xe đò (Phuong Trang/Thanh Buoi...) thì nghe các em thánh thót rót mật vào tai rằng sau 8h là không còn xe lên SG nữa phải 2h sáng hôm sau mới có xe lại mà hết chỗ rồi anh...lẽ nào máu lên tới mũi sau để xìu gọi luôn cho ông bạn làm quản lý bốc xếp kiêm chém mướn ngoài bến xe nói ổng gọi qua mấy hãng xe đò xin em 1 chỗ ghế súp.
Lúc sau ổng gọi lại ok 1 ghé súp nếu có khách xuống dọc đường thì lên ghế đó ngồi. Quay lại nhắn tin còm phơ với bác K và báo giờ em đến BXMT.
Vơ đại vài bộ đồ nhét túi.
Chạy ra mở cửa phòng làm việc ký tá mấy thứ giấy tờ, hóa đơn, viết cái note để lại cho bọn nhân viên.
Nhìn lại cũng 12h30 rồi..thôi vào bắt vợ quỳ tý cho phải phép chứ không đi về có mà chết..mịa éo biết phấn kích gì mà sao hôm nay quỳ lâu thế..đau hết đầu gối...nằm được chút báo thức 1.30 réo ầm lên..balo lên vai thế là ta lên đường./.