Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
Đường vào bến cá Suối Tượng bụi mù mịt. Lúc này em ngồi xe bác Long 49H.
Lúc rẽ từ đường nhựa vào xe bác Long chạy vào ngã rẽ một chút, nhưng rồi lùi ra ngay để đợi bác sjw nhưng không kịp. Bác ấy vụt qua luôn. Điện thoại lại không có sóng nên lạc mất bác ấy. Bác ấy chạy thẳng rồi về luôn. Lại sorried bác sjw nha. Lúc vào gần bến cá mới có sóng, điện thoại tạm biệt bác ấy.
Đoạn đường đi vào cũng có vài đoạn gập ghềnh. Bác Long cho xe ào qua vài chỗ lồi lõm để thử giảm xóc.
Khi đến bến cá suối Tượng:
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Sau khi ngồi chơi ở đó 1 hồi, mọi người đi về. Đến ngã rẽ, bác ADC tạm biệt mọi người rồi chạy về.
Còn lại ba xe về nhà khách.
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Ăn tối xong mọi người chạy vào đường vô khu uỷ để coi thú. Mùa khô, phần lớn thú rút ra gần suối nên không thấy gì. Tổng cộng đi về chỉ thấy có 6 con cú muỗi:
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Sau đó mọi người về lại nhà khách ăn cháo gà.
 
Sáng hôm sau mọi người ra ăn sáng rồi chuẩn bị đi về. Trước khi ra ăn sáng các bác tranh thủ rửa xe vì đường bụi.
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Xe đậu ở chỗ ăn sáng:
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Sau đó mọi người chạy ra bến cá chính của hồ Trị An. Trên đường đi xe bác Long bị hở cái cổ ống xả chỗ nối vào máy xe nên tiếng máy nghe ồn và nóng capo. Bác ấy sốt ruột nên quyết định chạy về sửa xe. Còn lại có mỗi hai xe ra bến cá:
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Mọi người thuê thuyền chạy ra Đảo Ó chơi.
Sau đó quay lại ăn trưa ở quán Lan Anh rồi đi về.
Lúc về đến đoạn Bửu Long, xe bạn em chạy qua hướng Bửu Long thay vì hướng về QL 1K nên rớt lại sau xe bác Mig.
Về đến garage Hai Sơn thì gặp bác Mig đang đổ xăng gần đó. Alo tạm biệc bác ấy rồi em ghé vào thăm xe em. Dàn điện của xe đang bị tháo tung ra. Ở đó một chút rồi bọn em đi về.
Lúc đi nhiều xe, lúc về bị "tả tơi". Thôi rút kinh nghiệm lần sau.
 
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
Sau vụ lạc đoàn này của bác sjw, em đề xuất anh em hội Niva nên trang bị mỗi xe một máy bộ đàm để tiện liên lạc vì em nghe nói từ giờ đến cuối năm lịch đi rừng của hội Niva đã được bác ladaniva1600 chuẩn bị rất dày đặc. Các khu vực rừng núi thì khả năng mất sóng di động là rất cao nên dễ bị lạc nhau.
 
 
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
mig19farmer nói:
Sau vụ lạc đoàn này của bác sjw, em đề xuất anh em hội Niva nên trang bị mỗi xe một máy bộ đàm để tiện liên lạc vì em nghe nói từ giờ đến cuối năm lịch đi rừng của hội Niva đã được bác ladaniva1600 chuẩn bị rất dày đặc. Các khu vực rừng núi thì khả năng mất sóng di động là rất cao nên dễ bị lạc nhau.
Cái này một phần tại em. Hơn nữa mọi người lần đầu gặp nhau không nên cũng hơi bị ngại. Những bài học kinh nghiệm rút ra:
- Thống nhất tuyến đường trước khi đi. Xác định cụ thể các mốc để rẽ trái/phải.
- Xe khi vào ngã rẽ nên dừng lại đợi đầy đủ rồi đi tiếp.
- Nếu các xe có trang bị GPS, nếu có thể nạp đường đi vào GPS của từng xe trước trong trường hợp chưa có bộ đàm, mất sóng di động.
- Chú tâm hơn nữa vụ chụp hình liên quan đến xe.

@bác Mig: dày đặc gì đâu bác. Mình dự kiến sẽ có hai chuyến thôi mà, đúng không? Mà dạng đi chơi nhẹ nhàng thôi. Cũng không phải offroad như các bác khác. Xe của hội Niva còn trong giai đoạn sửa chữa, chưa đủ trình độ để đi offroad. Tay lái non, đa phần mới có bằng hoặc chưa có bằng!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
ladaniva1600 nói:
@bác Mig: dày đặc gì đâu bác. Mình dự kiến sẽ có hai chuyến thôi mà, đúng không? Mà dạng đi chơi nhẹ nhàng thôi. Cũng không phải offroad như các bác khác. Xe của hội Niva còn trong giai đoạn sửa chữa, chưa đủ trình độ để đi offroad. Tay lái non, đa phần mới có bằng hoặc chưa có bằng!
Em thấy danh sách các chỗ đi được của bác nhiều quá trời mà
tongue4.gif
. Em nghĩ hội Niva nên tổ chức mỗi tháng từ 1 chuyến đi thế này thì cực vui. Sau chuyến này em chính thức nghiện món du dịch dã ngoại kiểu này. Đi với bác thật thích vì bác đúng là Từ điển sống về sinh vật học, anh em có cơ hội học hỏi thêm nhiều về thiên nhiên.
Lần này em cũng chỉ bám đoàn theo xe đi trước chứ không chủ động sử dụng GPS, lúc về em mới bật GPS lên thôi. Đúng là từ lần tới anh em ta nên thống nhất cung đường với cả đoàn trước khi xuất phát. Nếu được cung cấp trước tọa độ các điểm mốc chính, em chắc chắn sẽ không ai bị lạc đoàn thế này cả. Bây giờ GPS đã trở nên quá phổ thông rồi, các máy di động mới hầu như đều có cả.
 
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
mig19farmer nói:
ladaniva1600 nói:
@bác Mig: dày đặc gì đâu bác. Mình dự kiến sẽ có hai chuyến thôi mà, đúng không? Mà dạng đi chơi nhẹ nhàng thôi. Cũng không phải offroad như các bác khác. Xe của hội Niva còn trong giai đoạn sửa chữa, chưa đủ trình độ để đi offroad. Tay lái non, đa phần mới có bằng hoặc chưa có bằng!
Em thấy danh sách các chỗ đi được của bác nhiều quá trời mà
tongue4.gif
. Em nghĩ hội Niva nên tổ chức mỗi tháng từ 1 chuyến đi thế này thì cực vui. Sau chuyến này em chính thức nghiện món du dịch dã ngoại kiểu này. Đi với bác thật thích vì bác đúng là Từ điển sống về sinh vật học, anh em có cơ hội học hỏi thêm nhiều về thiên nhiên.
Lần này em cũng chỉ bám đoàn theo xe đi trước chứ không chủ động sử dụng GPS, lúc về em mới bật GPS lên thôi. Đúng là từ lần tới anh em ta nên thống nhất cung đường với cả đoàn trước khi xuất phát. Nếu được cung cấp trước tọa độ các điểm mốc chính, em chắc chắn sẽ không ai bị lạc đoàn thế này cả. Bây giờ GPS đã trở nên quá phổ thông rồi, các máy di động mới hầu như đều có cả.
Hehe. Nhưng mình mới dự kiến đi Cát Tiên và Cần Giờ sau Tết thôi mà bác. Lò Gò - Sa Mách ở Tây Ninh thì để mình hỏi coi có vào được không. Bình Châu-Phước Bửu thì dễ rồi vì là khu du lịch.

1 tháng/1 chuyến hơi tốn kém đó bác. Mình nghĩ vậy nè: 2 tháng/chuyến ngắn cỡ 50-70km, chủ yếu tụ tập là chính. 2 tháng/chuyến dài cỡ 200-400km đến các khu kiểu rừng rú.

GPS thì loại cầm tay của Garmin mình làm được bản đồ tự đưa vào, các loại khác không rành. Để coi mình liên hệ mượn GPS được hay không, cỡ 5-6 cái mỗi lần đi đâu. Bộ đàm chắc phải tự đầu tư. Dần dần sẽ mua.
 
Ngoài ra, mình đi kiểu này ở nhà khách tốn kém (trừ khi có cháu bé đi theo). Nếu toàn người lớn mình nên từ từ tính tới phương án cắm trại trong rừng, tự nấu ăn, đốt lửa trại, sẽ vui hơn. Các bác từ từ sắm lều, võng có mùng chống muỗi, đèn pin,... đi thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
ladaniva1600 nói:
1 tháng/1 chuyến hơi tốn kém đó bác. Mình nghĩ vậy nè: 2 tháng/chuyến ngắn cỡ 50-70km, chủ yếu tụ tập là chính. 2 tháng/chuyến dài cỡ 200-400km đến các khu kiểu rừng rú.
Các chuyến 400km thì 1 năm 2 chuyến cũng là lè lưỡi rồi ạ, có khi nửa năm nữa hội Niva vẫn chưa thể sẵn sàng cho các chuyến đi như thế.
 
Em chỉ sợ mấy tháng nữa bác có muốn đi cũng khó thôi à
SMOKIN.GIF
. Vợ chồng bác nên tranh thủ 1-2 tháng sau Tết đi cấp tập đi
tongue4.gif
. Bác cứ lên lịch mỗi tháng một chuyến 50-70 km sao cho có thể đi 1-2 ngày cuối tuần, kết hợp các hoạt động khác như cắm trại, câu cá, săn bắn (em bắn ná cao su, bác không cấm được đâu
16.gif
), chụp ảnh nghệ thuật, luyện kỹ năng off-road,...
 
Chuyến đi Nam Cát Tiên quá hay nên em nghĩ để đến lúc nào tối thiểu 7 xe hãy lên đường cho đỡ phí. Chuyến vừa rồi hay quá mà lại vắng xe, uổng ghê.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
@bác Mig: 200-400km là vì những tuyến dưới 200km dạng đi vào các khu rừng được bảo vệ không nhiều. Chuyến đi Cát Tiên thì đơn giản. Muốn đi được lâu thì sắp xếp chiều thứ Sáu cỡ 14g đi. Lên đó vừa tối. Mình chơi được hai ngày. Vô Cát Tiên mà bắn chim là bị bắt lập biên bản đó! Câu cá thì không sao.
 
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
ladaniva1600 nói:
@bác Mig: 200-400km là vì những tuyến dưới 200km dạng đi vào các khu rừng được bảo vệ không nhiều. Chuyến đi Cát Tiên thì đơn giản. Muốn đi được lâu thì sắp xếp chiều thứ Sáu cỡ 14g đi. Lên đó vừa tối. Mình chơi được hai ngày. Vô Cát Tiên mà bắn chim là bị bắt lập biên bản đó! Câu cá thì không sao.
Em trêu bác thôi chứ em ham hố bắn giết gì đâu. Chuyến này em nghĩ chờ đông đủ xe một chút đã. Chắc ra Tết làm chuyến Cần Giờ để câu cá đã bác nhỉ. Em sẽ sắm cần câu luôn. Vụ bộ đàm bác có nguồn thanh lý nào không bác, mấy hàng bán trong siêu thị em thấy như đồ chơi con nít á.
 
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
mig19farmer nói:
Em trêu bác thôi chứ em ham hố bắn giết gì đâu. Chuyến này em nghĩ chờ đông đủ xe một chút đã. Chắc ra Tết làm chuyến Cần Giờ để câu cá đã bác nhỉ. Em sẽ sắm cần câu luôn. Vụ bộ đàm bác có nguồn thanh lý nào không bác, mấy hàng bán trong siêu thị em thấy như đồ chơi con nít á.
Oki. Bác cứ thong thả. Nhiều Niva đi chơi mới thú. Để mình hỏi khu khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ có chỗ nào đi hay hay không. Khu này Niva không đi lung tung được vì rừng sác mà, đầm lầy, đường đi đến thì đơn giản. Ven biển nên toàn cá nước lợ. Chắc cá bống nhiều. hehe. Bộ đàm thì quan trọng là thông số thôi. Loại cầm tay thì tầm phát sóng cỡ 2 dặm (~3 km) thì phải. Để mình hỏi coi sao. Ngon thì để dành tiền mua GPS kiêm bộ đàm của Garmin như series Rino: https://buy.garmin.com/sh...eys=FILTER_SERIES_RINO
Mình có con Rino 110 mua có hơn hai triệu từ hồi 2004, nhưng giờ nó gần hỏng rồi, vẫn dùng được nhưng lâu lâu nó điên điên. Nghe taxi gọi được luôn. hehe
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
29/7/10
777
8
18
TP.HCM
Chúc mừng hội Niva có chuyến off đầu tiên thành công tốt đẹp, " vạn sự khởi đầu nan" mà các bác, được như vầy ngay lần đầu tiên là tốt lắm rồi. Chúc mừng .......chúc mừng.......
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif