Hạng C
13/10/11
812
78.126
93
Anh lại lẫn lộn chức trách nữa. Anh ko có quyền quyết định nhưng có quyền đề xuất và quyền Ko nghiệm thu. Anh có chức trách theo dõi, anh ko theo dõi là anh bỏ qua chức trách đó của anh. Anh ko biết gì về quản lý mà ngồi vào ghế quản lý nên ko biết phải làm cái gì và làm từ đâu là lỗi của người bổ nhiệm anh, nhưng anh nhận cái ghế đó rồi làm ko tròn là phần lỗi của anh. Tại sao Tòa ko khởi tố 2 bs còn lại trong đơn vị TNT? Bởi vì họ ko phụ trách. Ghế của anh Lương rất nóng nên mới có chuyện chối bỏ cái ghế đó bằng cách bào chữa ko có quyết định phân công.

Nếu xử "đúng luật" thì dựa trên chức trách "truyền miệng" hay phải có giấy tờ phân công "đúng luật"? :D
 
The Hulk
18/12/17
402
39.907
103
Chuyện này bàn chán ở Tòa rồi anh. Bút sa gà chết. cả cái BV to đùng xin mở được đơn vị TNT nhờ cái bằng của ai?
BS Lương chỉ là BS nội khoa và có đi học một khóa về chạy thận, trong khi đó theo luật thì muốn mở một đơn vị khám thì người phụ trách phải hành nghề trong lãnh vực ấy tối thiểu 5 năm, như vậy phải xem lại quyết định cho phép BVHB mở đơn vị chạy thận có đúng luật không mới nói tiếp. Bàn tới đây sẽ thấy tại sao VKS cố gán cho BS Lương có chức danh quản lý (trong khi thực tế anh này hoàn toàn không), vì nếu cứ xé lên phía trên thì e rằng cả Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm rồi.
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
mấy chú xử bác sĩ Lương có nghĩ đến lúc bản thân hoặc người nhà đi chạy thận ko nhĩ???
Mấy thằng VKS và tòa án đó là có xơ múi hoặc xxx với nhóm lợi ích nên từ đầu cố tình triệt BS HCL, đổ hết tội danh cho BS L, lờ đi thằng GĐ, hầu che đậy tội lỗi thông thầu và ăn chia lợi ích của GĐ.
Nó nghĩ đến túi tiền ko cần nghĩ việc gì xa xôi khác.
Mẹ nó! BS HCL mà bị xử có tội thì ngành Y tế, ngành tư pháp VN chỉ có lụn bại. Ko còn gì cứu chữa được!
 
Hạng D
26/9/12
1.060
72.537
113
Ho Chi Minh City
Mấy thằng VKS đó là có xơ múi hoặc xxx với nhóm lợi ích nên từ đầu cố tình triệt BS HCL, đổ hết tội danh cho BS L, lờ đi thằng GĐ, hầu che đậy tội lỗi thông thầu và ăn chia lợi ích của GĐ.
Nó nghĩ đến túi tiền ko cần nghĩ việc gì xa xôi khác.
Mẹ nó! BS HCL mà bị xử có tội thì ngành Y tế, ngành tư pháp VN chỉ có lụn bại. Ko còn gì cứu chữa được!
VKS cũng chỉ ra lỗi của BS Lương y như bọn tôi.....đó là chỉ nghe lời điều dưỡng mà tiến hành điều trị ngay mà không hỏi lại những người có trách nhiệm. Đó là lỗi làm cho BS Lương dính lao lý. Sao anh lại bảo lờ đi vai trò của GĐ? Toàn bộ có sót ai mà không bị lao lý đâu, mà ở đây là tới 3 Giám đốc của cả 3 cty luôn và ông nào cũng có mức án đề nghị cao hơn BS Lương cả.
Không hiểu các bác sỹ như các anh nghĩ gì khi chỉ trích nền từ pháp trong vụ này?
 
Thân Tâm An Lạc
4/12/11
1.898
23.971
113
Mấy thằng VKS và tòa án đó là có xơ múi hoặc xxx với nhóm lợi ích nên từ đầu cố tình triệt BS HCL, đổ hết tội danh cho BS L, lờ đi thằng GĐ, hầu che đậy tội lỗi thông thầu và ăn chia lợi ích của GĐ.
Nó nghĩ đến túi tiền ko cần nghĩ việc gì xa xôi khác.
Mẹ nó! BS HCL mà bị xử có tội thì ngành Y tế, ngành tư pháp VN chỉ có lụn bại. Ko còn gì cứu chữa được!
Chắc chắn là có tội rồi , kháng cáo thì mức án sẽ nặng hơn nữa - án bỏ túi mà.
Chẳng qua là phải diễn cho sâu thôi - chứng cứ có lợi cho bị cáo thì VKS cứ lờ đi là hiểu rồi - TOÀ thì lắp thiết bị phá sóng .
 
Thân Tâm An Lạc
4/12/11
1.898
23.971
113
VKS cũng chỉ ra lỗi của BS Lương y như bọn tôi.....đó là chỉ nghe lời điều dưỡng mà tiến hành điều trị ngay mà không hỏi lại những người có trách nhiệm. Đó là lỗi làm cho BS Lương dính lao lý. Sao anh lại bảo lờ đi vai trò của GĐ? Toàn bộ có sót ai mà không bị lao lý đâu, mà ở đây là tới 3 Giám đốc của cả 3 cty luôn và ông nào cũng có mức án đề nghị cao hơn BS Lương cả.
Không hiểu các bác sỹ như các anh nghĩ gì khi chỉ trích nền từ pháp trong vụ này?
Trong vụ này đếch có người có vai trò như a nói mới ngộ .
Thậm chí tay súc rửa trước giờ chạy thận còn định lấy mẫu nước đi thử khi thấy máy khởi động rồi thì hẹn để đến trưa lấy mẫu cũng được - e sẽ hiểu là máy OK vì k bắt buộc phải đợi ket quả XN và e kí y lệnh thế là ô hô ai tai!
Theo a trong vụ này ở thời điểm đó - BS LƯƠNG sẽ làm gì ? (lưu í lúc này hậu quả chưa xảy ra nha)