Thảo Luận Chung Lại va chạm với 2B

Hạng C
2/12/10
808
10
18
57
Sáng nay em vừa quẹo phải vào cổng cơ quan thì có 2 chú choai choai chở nhau trên chiếc Wave bang thẳng vào cửa trước bên phụ xe em làm móp cửa. Em đã xi-nhan từ xa và đánh lái chậm nhưng do mấy chú từ trong đường nhánh phóng ra nhanh quá nên không xử lý tay lái kịp. Về người thì chả ai bị sao cả. Em xuống xe rút ngay chìa khoá chiếc Wave đút túi rồi điện thoại kêu công an tới giải quyết. Cãi nhau 1 hồi thì hai chú Wave chịu đền 500K (lúc đó xxx chưa tới). Thực ra xe em có BH nhưng thấy thái độ 2 chú này lấc cấc nên em đền cho bõ ghét. Với lại thấy 2 chú cũng nhỏ con còn em có đủ đồ chơi trong xe nên em tin nếu phải bụp nhau thì em handle được. Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó 2 chú này móc điện thoại xin quyền trợ giúp thì mình phải xử lý sao ta. Có nên giựt điện thoại nó ngay tại đó không? Chứ chẳng lẽ để nó kéo cả đám ra thì mình mệt. Em thì toàn tự mình xử lý chớ không muốn gọi ĐT cho ai trong mấy vụ như vầy. Bác nào có kinh nghiệm thì chỉa xẻ nhé
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Bây giờ em phần nào hiểu được tại sao gần đây,sau những va chạm giao thông không đáng có thì thường có chuyện xin tý huyết của nhau rồi.
Cũng may là 2 chú nhóc này là người lương thiện (nhưng tuổi trẻ hay cẩu thả và cuồng loạn).Nếu hôm nay,thay bằng 2 chú nhóc này là 2 thằng lưu manh thì hành vi rút chìa khóa xe wave của bác đã sinh ra nhiều chuyện không lường trước được rồi.
Đành rằng tai nạn là không ai muốn.Nhưng cách xử lý của bác theo em,chưa đợc êm!
 
Hạng B2
24/9/11
134
0
18
Vũng Tàu
Tùy tình huống mà xử lý bác chủ ơi,bác xuống xe rút ngay chìa khóa là không hay rồi,với mật độ giao thông ở TP HCM thì chuyện va chạm là thường.Nếu 2 chú kia có ý định bỏ chạy thì bác hãy rút chìa khóa.Thân ái.
 
3/1/12
78
0
8
Bác liều quá :). Gặp em thì em cứ nói chuyện đúng lý lẽ. Nếu họ cũng là người lương thiện thì họ sẽ hiểu lý lẽ,hiểu mình sai và đưa ra giải pháp đền bù. Còn gặp hạng lưu manh thì coi như mình xui. Vì xe mình dù sao cũng đã có bảo hiểm, chớ nó khùng lên xin tí huyết thì thêm rách việc :-D
 
Hạng D
17/6/09
1.554
1.230
113
Thời buổi loạn lạc nên một nhịn chính lành bác ơi, đọc báo thấy một va quẹt nhỏ cũng dẫn tới án mạng rồi. Năm ngoái em bị 2 bánh quẹt 2 lần chỉ xuống nhằn mấy câu rồi cho đi. Một lần là em quẹo trái ở một ngã tư, em đã xi nhan từ rất xa nhưng chú 2 bánh vẫn cố vượt trái em nên quẹt vào hông trái xe em. Một lần là em đậu đèn đỏ ở một ngã tư thì bị chú Nouvo quẹt vào hông phải xe em.
 
Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
Theo tình huống cụ thể của bác là bác đang quẹo xe vào cơ quan.... Vậy mà sự trợ giúp tình hống xảy ra bác không có trợ giúp à.... hơi bị lạ.....
Nếu em thì em căn cứ vào thái độ của mấy chú nhóc... nếu mà "Láo" thì em làm thẳng tay... nhưng phải theo nguyên tắc "đúng pháp luật và đưa cao đánh khẻ"... Nếu không có gì nghiêm trọng thì bỏ qua cho thoáng đường.... chứ mấy vụ này + hội chứng "Bu" kẹt xe chít.
Nhắc bác biết nếu không có gì quan trọng bác mà bác kêu C.A ầm ỉ lên, CA đến cũng đề nghị 2 bên tự thương lượng... Nếu không thì:
1. Lập biên bản vẽ hiện trường
2. Đưa cả 2 xe về tạm giữ chờ điều tra.
3. Sau khi có kết quả đúng sai:
3a: thì 2 bên cũng tự thương lượng đền bù theo mức độ đúng sai của mỗi bên.
3b: Nếu không thương lượng thì CA gởi HS chuyển qua tòa án. rồi em potay đoạn sau.... vì chưa ai "Never Given Up" đến cỡ đó.
4. Ra quyết định phạt bên có lỗi.
4a. Nếu bên kia nộp phạp đủ (trong đó có tiền bãi đậu xe trong thời gian điều tra .... chừng 10 ngày) thì 2 xe về...
4b. Nếu bên lỗi trễ nộp thì hoặc bên không lỗi nộp tiền bãi đậu xe hoặc tiếp tục đậu đến khi nộp đủ tiền. ... (vụ này cũng đoán chứ cũng chưa ai "Never Given Up" để như vậy.)
5. Dựa vào kết quả điều tra bên Bhiểm sẽ bắt bên lỗi bồi thường hoặc bác tự sữa xe.... (Nếu Bảo Hiểm biết.. và NV BH ghét bác)

TÓM LẠI:
- Đưa cao đánh khẻ chủ yếu hù cho nó sợ bớt ẩu thôi....
 
Hạng B2
21/6/11
206
3
18
Lục Huyền Cầm Thủ nói:
Bác liều quá :). Gặp em thì em cứ nói chuyện đúng lý lẽ. Nếu họ cũng là người lương thiện thì họ sẽ hiểu lý lẽ,hiểu mình sai và đưa ra giải pháp đền bù. Còn gặp hạng lưu manh thì coi như mình xui. Vì xe mình dù sao cũng đã có bảo hiểm, chớ nó khùng lên xin tí huyết thì thêm rách việc :-D
như bác này hay nè. em ủng hộ bác
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
em thì bị 2B cập hông và cọ quẹt nhẹ nhẹ (vì đường đông) chỉ trầy sơ sơ thôi, nhưng cũng rất khó chịu mà chẳng biết làm răng vì xe mình đang dừng chờ đèn tín hiệu, còn 2B thì cứ luồn lách rồi cọ quẹt xong thì chẳng thèm ra tín hiệu xin lỗi gì cả :mad::mad::mad::mad: còn em thì chẳng thể bước xuống vì đường đông, với lại cũng chẳng nghiêm trọng nên đành im lặng thôi. Bây giờ thái độ tham gia giao thông của 1 phần thanh thiếu niên rất ư là thiếu giáo dục.
 
Hạng C
2/12/10
808
10
18
57
@baogia: mấy chuyện va quẹt giao thông em không muốn nhờ ai hết, càng không muốn liên quan tới cơ quan. Em làm ở office building. Cả trăm người trong đó nhưng không ai biết ai hết
 
Hạng C
31/1/12
953
388
63
52
Bác làm vây cũng đúng, nhưng bác phải cẩn thận vì gặp bọn Bác sĩ thì nguy hiểm lắm Bác ui. Bọn nó liều lắm, nếu đã làm như Bác thì đã ở gần cơ quan Bác nên gọi mọi người ra giúp sức. Nên giải quyết theo tình huống bác ui, em cũng đã bị như Bác rùi, đừng đến CA vì phiền phức lắm Bác ui, đủ thứ chuyện hết. CA giữ xe mình rồi mà chờ đến khi giải quyết xong và khi nhận được xe là thôi rồi lượm ơi vợ hai của mình mà mình cũng không nhân ra được nữa......:(:(:(