Thảo Luận Chung Lại va chạm với 2B

Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Đánh lộn 80% là to gan chứ ko phải to con bác àh, em thấy 1 thằng cò ma bằng 1/2 em cầm cây đi trên đường còn sợ nữa là. Nói chung nếu v2 bị nặng thì từ tốn kiên quyết thôi chứ ko động tay chân trước vì bác sẽ ko bao giờ chuyên nghiệp bằng nó về khoảng đánh nhau
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
klvt nói:
Đánh lộn 80% là to gan chứ ko phải to con bác àh, em thấy 1 thằng cò ma bằng 1/2 em cầm cây đi trên đường còn sợ nữa là. Nói chung nếu v2 bị nặng thì từ tốn kiên quyết thôi chứ ko động tay chân trước vì bác sẽ ko bao giờ chuyên nghiệp bằng nó về khoảng đánh nhau
chính xác, đánh nhau mà gặp phải lưu manh chuyên nghiệp, bác chủ không có cửa thoát đâu. Chúng nó đánh nhau quen rồi nên ra đòn nhanh và cực kỳ nặng tay. Tụi bạn em đi ăn cưới từng đánh nhau,hơn 10 thằng trí thức to con nhưng **** có nghề đánh nhau với 5 thằng lưu manh thể hình bình thường nhưng chắc đánh nhau suốt ngày, chúng nó ra đòn tới tấp và toàn phang vào chỗ hiểm, kết quả 10 thằng trí thức thằng nhập viện, thằng bỏ chạy tan tác:D:DTừ đó biết ngán lưu manh rồi:mad: Bác chủ đã may mắn gặp người hiền lành,chúc mừng
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Dawnglow nói:
Chiêu rút chìa khóa do ai sáng tác đầu tiên ấy nhỉ? Sao bây giờ người ta thích xài chiêu này vậy?
.....XXX.....hàng ngày em đi làm vẫn thấy chiêu này,anh xxx hùng hổ lao từ lề đường ra giữa đường tay rút chìa,tay cầm gậy chỉ người vi phạm dắt xe vào lề....mồm lẩm bẩm cái giề đó.....em sợ lém...:D