Nói chuyện va quẹt với xe máy thì e nói cả ngày cũng không hết, khi xảy ra va quẹt người thì mỉm cười xin lỗi, người thì làm như không biết gì rồi lén lén liếc nhìn thái độ của chủ xe, đó là lúc kẹt xe. Còn lúc đường vắng thì khỏi nói luôn....thủ sẵn chai nước suối uống cho hạ hỏa các bác ạ
lỡ rồi thì thôi bác ơi, bác thủ sẵn vũ khí trên xe chi vậy ?
hồi xưa em về nhà vợ chơi, em rẽ trái trên đường có con lươn, signal trước 30 m , vậy mà có thằng cha cũng rẽ trái, sát vách nhà vợ, chạy air blade cập hông trái để quẹo theo mà không đủ trống để chui vô, em quẹo qua rồi tấp lề vô nhà, khứa đó cũng vô nhà, nhảy qua chửi em ỷ đi xe hơi ép xe khứa vô con lươn, hỏi " mày là thằng nào mà dám chạy láo ở đây ?" . em chỉ vô nhà :" nhà tui đó, anh muốn gì ?" khứa ngạc nhiên quá nên đi, sau mới biết em là con rể .
hồi xưa em về nhà vợ chơi, em rẽ trái trên đường có con lươn, signal trước 30 m , vậy mà có thằng cha cũng rẽ trái, sát vách nhà vợ, chạy air blade cập hông trái để quẹo theo mà không đủ trống để chui vô, em quẹo qua rồi tấp lề vô nhà, khứa đó cũng vô nhà, nhảy qua chửi em ỷ đi xe hơi ép xe khứa vô con lươn, hỏi " mày là thằng nào mà dám chạy láo ở đây ?" . em chỉ vô nhà :" nhà tui đó, anh muốn gì ?" khứa ngạc nhiên quá nên đi, sau mới biết em là con rể .
cũng tội cho các bác đi xe mới,ngoài nhiều thứ lo toan bây giờ phải lo thêm việc này.Xe e thì cũng thuộc hạng Tổng Thống Clinton rồi nên cũng ko phải e ngại vấn đề cọ quẹt,e chỉ lo tập trung vào việc chạy xe thật an toàn để ko gây ra tai nạn đáng tiếc nào
Bác baogia nêu hầu như đủ đoạn-trường-tân-thanh "cái tội" đi xe hơi rồi. Đúng là luật pháp và văn hóa ở mình cần cải tiến nhiều hơn.
Bác chủ còn may là gặp 2 bé trai biết điều. Mình bị táng gãy bệ bước, móp+trầy cả hai cửa, ngay trước "mũi" mấy chú xxx, mà cái tay-đua-2B còn lớn tiếng mắng mình nữa cơ. Dzòm cái giàng xxx và tay đua, so với 2 nhóc f1 cùng v1 trên xe, mình chọn giải pháp uống nước lọc cho hạ hỏa và làm phiền bên BH vậy. Trước đây có bác nào trên OS bảo mình NeverGiveUp nữa cơ. Chịu.
Đừng bảo Thanh Thiếu Niên ngày nay vô học, ở trường nào cũng có cái bảng to tướng "tiên học LỄ" đó chứ ... ... ...
Bác chủ còn may là gặp 2 bé trai biết điều. Mình bị táng gãy bệ bước, móp+trầy cả hai cửa, ngay trước "mũi" mấy chú xxx, mà cái tay-đua-2B còn lớn tiếng mắng mình nữa cơ. Dzòm cái giàng xxx và tay đua, so với 2 nhóc f1 cùng v1 trên xe, mình chọn giải pháp uống nước lọc cho hạ hỏa và làm phiền bên BH vậy. Trước đây có bác nào trên OS bảo mình NeverGiveUp nữa cơ. Chịu.
Đừng bảo Thanh Thiếu Niên ngày nay vô học, ở trường nào cũng có cái bảng to tướng "tiên học LỄ" đó chứ ... ... ...
Móp cửa 4B mà đền 500k là tốt quá rồi, nếu chiếc Mec nào đụng móp cỡ đó chắc bác chủ lấy được 5chai rồi
Hình như bác chủ bị vụ 2B quẹt 1 lần ở đâu rồi thì phải, nhưng thấy cách xử lý giống hệt - toàn xuống xe rút chìa khoá 2B- chắc là thấy trên xe mình có "hàng" và 1 mình+ "hàng" có thể handle được 2 chú kia...may mà cuối cùng ổn thoả, hy vọng & chúc bác chủ ko phải đụng với 2B nữa....
Hình như bác chủ bị vụ 2B quẹt 1 lần ở đâu rồi thì phải, nhưng thấy cách xử lý giống hệt - toàn xuống xe rút chìa khoá 2B- chắc là thấy trên xe mình có "hàng" và 1 mình+ "hàng" có thể handle được 2 chú kia...may mà cuối cùng ổn thoả, hy vọng & chúc bác chủ ko phải đụng với 2B nữa....
Hôm t7 tuần trước em gặp 1 bác va chạm với 2B tình huống buồn cười lắm, ko biết có trên OS ko.
Bác này đang dừng đèn đỏ ở Lăng Cha Cả thì nghe RẦM!! Bác tài ngay lập tức mở đèn, xuống xe thì thấy phía sau là 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú chạy Vespa LX. Phía xa xa cách khoảng 100m có 1 chốt xxx.
Em tưởng êm xuôi vì ko phải gặp dạng tào lao. Ai ngờ bác Vespa phóng xe bỏ chạy luôn. Bác tài này cũng ko vừa, bỏ xe giữa đường chạy bộ rượt theo chụp lại.
Khi chụp lại được, theo em đoán là bác Vespa phân trần gì đó, chắc là ko trầy xước gì. Bác tài quay lại đuôi xe ngó nghiêng thì ông nội Vespa 1 lần nữa phóng xe bỏ chạy. 1 chạy bộ 1 xe máy rượt nhau ngay khu giao lộ đông bậc nhất SG.
Sau đó thì em ko biết sao nữa vì đèn xanh em phải đi. Nếu đó là bác nào trên này thì lên điểm danh đê!!
Bác này đang dừng đèn đỏ ở Lăng Cha Cả thì nghe RẦM!! Bác tài ngay lập tức mở đèn, xuống xe thì thấy phía sau là 1 thanh niên khôi ngô tuấn tú chạy Vespa LX. Phía xa xa cách khoảng 100m có 1 chốt xxx.
Em tưởng êm xuôi vì ko phải gặp dạng tào lao. Ai ngờ bác Vespa phóng xe bỏ chạy luôn. Bác tài này cũng ko vừa, bỏ xe giữa đường chạy bộ rượt theo chụp lại.
Khi chụp lại được, theo em đoán là bác Vespa phân trần gì đó, chắc là ko trầy xước gì. Bác tài quay lại đuôi xe ngó nghiêng thì ông nội Vespa 1 lần nữa phóng xe bỏ chạy. 1 chạy bộ 1 xe máy rượt nhau ngay khu giao lộ đông bậc nhất SG.
Sau đó thì em ko biết sao nữa vì đèn xanh em phải đi. Nếu đó là bác nào trên này thì lên điểm danh đê!!
Bác hên đó , mấy thằng choai choai là chúa manh động , nó chấp bác rút chìa khóa xe ghẻ của nó luôn á.thâm chí dân giang hồ chạy toàn xe gian . thâm chí chơi chiêu lấy đá tương vào xe rồi chạy thì chiếc xe ghẻ của nó cũng đâu thấm so với xe bác bể kính móp bô. chuyện khác không giám nghĩ tiếp . hầy zà..
Em gặp dứoi Biên Hòa nè . tới đèn đỏ thì mình dừng . vua xong nghe phía sau có tiếng rầm . xuống xe gặp thằng kia có tí hơi men còn " anh cho em xin ít tiền" bó tay toàn tậpBangonen nói:Khi va chạm với xe hai bánh mình toàn bỏ qua cho rùi....còn nếu hong xe hai bánh tự động bỏ chạy mất dạng luôn,chắc do sợ mình bắt đền....smile.