Thảo Luận Chung LÁI XE LÊN DỐC !

Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Trích đoạn: trungnghia

Trích đoạn: amazonrhino
Tui lái xe cũng lâu mà cái vụ lên dốc này cũng cực khổ. Vì cái chân côn của tui ẹ quá. Nếu từ xa chạy tới thì ok khỏi phải bàn, còn nếu là dốc ngắn mà đề ba ngay chân dốc thì thế nào xe cũng hú như xe đua vậy (vì đạp ga mà không chịu nhả côn, sợ nó vọt lên dốc thì toi). Nói chung là tâm lý thôi, bác cứ theo chỉ dẫn của anh em, chịu khó tập luyện chỗ vắng vẻ, từ dễ đến khó. Cùng lắm là hư xe chứ không chết người đâu bác. Chúc bác mau thành thục để còn Xuyên Việt.:D:D
...cái pédale côn xe bác ẹ, hay cái chưn trái bác ẹ ?!
Dù tài già, mà gặp xe lạ - đường dốc lạ - mới đổi đôi giày khác, tui nghĩ là còn...ẹ hơn cả bác, he he :D
Mí lại, bác nào đã từng quen chạy 2 bánh côn tay như Honda 67, Win 100, Vespa, Lam...thì khi qua 4 bánh, tâm lý vụ này cũng dễ hơn nhiều :D
 
Hạng B2
26/1/05
316
7
18
Vung Tau
emoi.shows.it
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Mạo muội chút. nếu bác lèo tay lái yếu,xin mang theo khúc gỗ hơi bự bự 1 chút làm cái phanh.
Khi chết máy đạp thắng trả số bóp thắng tay. rùi cầm khúc gỗ để vô bánh sau,rùi từ từ nổ máy, rồi từ từ mà đi. thế là ok.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.979
113
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Dốc cao, thắng tay yếu là xong:D
 
Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Trích đoạn: khanhvt

Mạo muội chút. nếu bác lèo tay lái yếu,xin mang theo khúc gỗ hơi bự bự 1 chút làm cái phanh.
Khi chết máy đạp thắng trả số bóp thắng tay. rùi cầm khúc gỗ để vô bánh sau,rùi từ từ nổ máy, rồi từ từ mà đi. thế là ok.
Hổng được, bác ơi : việc mình thì xong, nhưng còn khúc gỗ (hoặc cục đá) ? Phải có người dọn dẹp, chứ để đó nguy hiểm cho xe khác, nhất là 2 bánh :D
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Trích đoạn: fernandoz

...cái pédale côn xe bác ẹ, hay cái chưn trái bác ẹ ?!
Dù tài già, mà gặp xe lạ - đường dốc lạ - mới đổi đôi giày khác, tui nghĩ là còn...ẹ hơn cả bác, he he :D
Mí lại, bác nào đã từng quen chạy 2 bánh côn tay như Honda 67, Win 100, Vespa, Lam...thì khi qua 4 bánh, tâm lý vụ này cũng dễ hơn nhiều :D

Cái chân trái của tui ẹ, chắc nó ở gần cái chân giữa nên bị lây!!:D
Nói nhỏ bác nghe, vợ cả tui dạy tui đi xe 67 đó. Ở nhà hồi đó chỉ có chiếc Dame và PC nên hổng biết đi xe có côn tay. Khi quen bà cả nhà có cái 67 của ông già, bả lấy tập cho tui đó. Cùi bắp ghê hông?[8D]
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
56
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Trích đoạn: beetle5230

Trích đoạn: khoa

Lúc em tập lái tới bài dừng xe trên cầu , ông Thầy dạy lái xe chỉ em 1 cách lên dốc ko bị tắt máy ! cách này em vẫn sử dụng tới bây giờ thấy được lắm !:mad:

+ Khi xe lên dốc đạp thắng , vẫn giữ chân côn , giữ luôn chân thắng sau đó nhả chân côn ra từ từ khi thấy xe hơi giật nhẹ bắt đầu thả chân thắng ra lúc này xe sẽ bò từ từ lên dốc , sau đó sử dụng chân ga cho phù hơn với độ cao của dốc !
Vài kinh nghiệm của em , xin các bác khác chỉ giáo thêm :D
Thú thật em không hiểu lắm, tại sao khi "xe lên dốc" lại "đạp thắng, giữ chân côn"?Theo em khi xe đang lên dốc thì cứ giữ ga cho phù hợp để xe leo lên chứ, chẳng dùng gì thắng và côn cả.

cái này là bài học. mà trong phần thi B2 có phần "dừng xe giữa dốc cầu" mà bác,
hay bác có bằng trước năm 2004 ?
 
Hạng B2
30/9/05
414
106
43
RE: LÁI XE LÊN DỐC !

Trích đoạn: thanhnn

Trích đoạn: beetle5230

Trích đoạn: khoa

Lúc em tập lái tới bài dừng xe trên cầu , ông Thầy dạy lái xe chỉ em 1 cách lên dốc ko bị tắt máy ! cách này em vẫn sử dụng tới bây giờ thấy được lắm !:mad:

+ Khi xe lên dốc đạp thắng , vẫn giữ chân côn , giữ luôn chân thắng sau đó nhả chân côn ra từ từ khi thấy xe hơi giật nhẹ bắt đầu thả chân thắng ra lúc này xe sẽ bò từ từ lên dốc , sau đó sử dụng chân ga cho phù hơn với độ cao của dốc !
Vài kinh nghiệm của em , xin các bác khác chỉ giáo thêm :D
Thú thật em không hiểu lắm, tại sao khi "xe lên dốc" lại "đạp thắng, giữ chân côn"?Theo em khi xe đang lên dốc thì cứ giữ ga cho phù hợp để xe leo lên chứ, chẳng dùng gì thắng và côn cả.

cái này là bài học. mà trong phần thi B2 có phần "dừng xe giữa dốc cầu" mà bác,
hay bác có bằng trước năm 2004 ?

À ra vậy. Em có bằng từ năm 1996, lạc hậu quá.