Chắc là đi vay lúc nào cũng như lửa đốt đít nên mới làm ăn hiệu quả, còn không thì cứ xìu xìu ển ển kekeke. Hôm trước sợ lãi suất giảm em ra đáo hạn phát 6 tháng luôn, mấy chị ở bank cứ hỏi "em có chắc ko dùng số tiền này trong 6 tháng tới không" trả lời chắc nịch "chả dùng đâu chị àh", tới giờ chưa được 1 tháng mà đã thấy ngứa ngáy trong người muốn rút trước hạn, biết thế lúc đó làm 2, 3 sổ cho linh động. Tuy nhiên làm thế cũng được cái hay là bây giờ luôn cảm thấy mình thiếu thốn ko có tiền, thành ra nghĩ ra chuyện tiết kiệm ko hoang phí, bớt ăn xài lại và nghĩ ra cách kiếm vốn: thanh lý hàng tồn bấy lâu nằm mốc meo không bán được, bán hết mấy cái đồ chơi ít đụng tới: đàn, ampli, ipad, máy móc linh tinh.......Thiệt sự lúc đi vay nợ là lúc làm ăn thấy hiệu quả nhất, tới lúc trả được nợ sinh lãi rồi là chả muốn làm chỉ muốn chơi ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Last edited by a moderator: