- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em có nhu cầu sử dụng xe và em mua mới 100%, trị giá 700tr. Nếu nói tiền mặt trả 1 lần em dư sức mua, nhưng em không làm thế. Em chỉ bỏ ra 200tr, còn lại 500tr ngân hàng trả cho người bán. 500tr thay vì em trả cho người bán giờ em để làm vốn xoay 1 vòng/tháng cũng dư trả gốc lẫn lãi cho ngân hàng mà còn bỏ túi chút đỉnh thì ngu gì em không vay. Xem như em mua xe chỉ tốn có 200tr thôi. Quan điểm của em: làm ăn phải biết sử dụng sức mạnh của xã hội làm sức mạnh cho mình thế thôi.
Về nguyên tắc: 1 nền kinh tế mạnh thì lãi suất vay phải phù hợp để DN đi vay và kinh doanh có lợi nhuận. Các TCTD là trung gian để huy động vốn nhàn rỗi (trong dân chúng) và cho các thành phần có nhu cầu vốn vay để sản xuất, kinh doanh. Chủ DN nào đi vay mà kinh doanh thành công thì mới gọi là nhà quản trị giỏi. Còn bỏ tiền túi ra kinh doanh thì chỉ có thể gọi là lấy công làm lời thôi.
Nhưng nền KT VN thì không nói được gì hết. Muốn vay NH thì phải chung chi cho bọn NH, rồi . v. v . .và .v..v. . . . Nên có hậu quả của hôm nay.
Nhưng nền KT VN thì không nói được gì hết. Muốn vay NH thì phải chung chi cho bọn NH, rồi . v. v . .và .v..v. . . . Nên có hậu quả của hôm nay.
Thì bác ấy đã nói trước là bằng tại chức mà lịnobitta nói:Bác về xem lại cái bằng của bác cái bác ơi...A8 nói:Em trình độ ĐH tại chức QTKD, lần đầu tiên nghe câu này của bác thấy hay quádinle nói:em là con nợ chuyện nghiệp của các NHTMP bự bự (ACB/EXB...) cũng khoảng 15-16 năm nay nên cũng khá có kinh nghiệm trong chuyện đi vay NH. Túm cái váy lại thì chỉ có một câu thôi : Nợ cũng là một loại tài sản, vấn đề là bác sử dụng tài sản ấy như thế nào.. Cho em copy lại và học theo bác nhé
![]()
![]()
Nghề lắp đặt của em nhà nước ấn định lãi định mức (lãi trước thuế) có 7% (vật tư bên bưu hay điện cung cấp), nhân công tính theo đơn giá nhà nước. Khi đấu đá dự thầu , bên bưu hay điện đều ép giảm giá. Vay bank có mà đi buôn muối.
Từ trước tới giờ em toàn chơi vốn tự có, nhưng bây giờ lại đang nghiêng về cái gọi là đòn bẩy tài chính.
Vốn tự có giúp em thoát khỏi cái lò LS vừa rồi, nhưng nó làm cho mình giậm chân tại chỗ. May mà trong lúc giậm chân thì đầu lại quay qua quay lại. Tuy nhiên Em vẫn xác định là mình đã tụt hậu.
Dùng đòn bẩy lúc này thì lại run run bởi từ trước tới giờ toàn xúi người ta xài, trong khi mình chưa xài, nay xài thì cũng nhát tay bởi với LS khủng và thị trường rất khó lường như lúc này
Vốn tự có giúp em thoát khỏi cái lò LS vừa rồi, nhưng nó làm cho mình giậm chân tại chỗ. May mà trong lúc giậm chân thì đầu lại quay qua quay lại. Tuy nhiên Em vẫn xác định là mình đã tụt hậu.
Dùng đòn bẩy lúc này thì lại run run bởi từ trước tới giờ toàn xúi người ta xài, trong khi mình chưa xài, nay xài thì cũng nhát tay bởi với LS khủng và thị trường rất khó lường như lúc này
Không chỉ Bác chi hội phó run mà rất, rất....nhiều người run như Bác. Với tình hình kinh tế hiện giờ, Ngân hàng thì bóp lại , LS cao chóng mặt..... lơ ngơ nó lại bẩy mình đi về nơi xa luôn ý chứ.bravia nói:Từ trước tới giờ em toàn chơi vốn tự có, nhưng bây giờ lại đang nghiêng về cái gọi là đòn bẩy tài chính.
Vốn tự có giúp em thoát khỏi cái lò LS vừa rồi, nhưng nó làm cho mình giậm chân tại chỗ. May mà trong lúc giậm chân thì đầu lại quay qua quay lại. Tuy nhiên Em vẫn xác định là mình đã tụt hậu.
Dùng đòn bẩy lúc này thì lại run run bởi từ trước tới giờ toàn xúi người ta xài, trong khi mình chưa xài, nay xài thì cũng nhát tay bởi với LS khủng và thị trường rất khó lường như lúc này
dinle nói:em là con nợ chuyện nghiệp của các NHTMP bự bự (ACB/EXB...) cũng khoảng 15-16 năm nay nên cũng khá có kinh nghiệm trong chuyện đi vay NH. Túm cái váy lại thì chỉ có một câu thôi : Nợ cũng là một loại tài sản, vấn đề là bác sử dụng tài sản ấy như thế nào.
Em thix cách tính toán của bác!
Ngân hàng mà không có ai đến vay thì nó sống làm sao nhể? Ai đi vay cũng không trả được nợ và lãi thì ACB sao có ngày kỷ niệm 20 năm thành lập?
Em tự hào là 1 con nợ của ACB. Vay được tiền ở NH là cơ hội lớn.
vì em đã quyết tâm tử thủ từ lâu rồi, lơ ngơ ra mà dính chấu thì tức chết mất, đầu năm rồi ngo ngoe ra may mà rụt lại kịp. Năm nay vẫn còn đang hãiVince_hs nói:Không chỉ Bác chi hội phó run mà rất, rất....nhiều người run như Bác. Với tình hình kinh tế hiện giờ, Ngân hàng thì bóp lại , LS cao chóng mặt..... lơ ngơ nó lại bẩy mình đi về nơi xa luôn ý chứ.bravia nói:Từ trước tới giờ em toàn chơi vốn tự có, nhưng bây giờ lại đang nghiêng về cái gọi là đòn bẩy tài chính.
Vốn tự có giúp em thoát khỏi cái lò LS vừa rồi, nhưng nó làm cho mình giậm chân tại chỗ. May mà trong lúc giậm chân thì đầu lại quay qua quay lại. Tuy nhiên Em vẫn xác định là mình đã tụt hậu.
Dùng đòn bẩy lúc này thì lại run run bởi từ trước tới giờ toàn xúi người ta xài, trong khi mình chưa xài, nay xài thì cũng nhát tay bởi với LS khủng và thị trường rất khó lường như lúc này![]()
Có lẽ vì ko mượn nợ NH nên em chẳng giàu được như các Bác, làm hoài ko khá được .. mà nếu có mượn thì chắc trong năm nay em cũng đi bụi rồi...
- Status
- Không mở trả lời sau này.