Em xin nói thêm mục số 2 của bác Phi_Tran:
Thực tế năm nay tuy giá nông sản tăng cao (tiêu, điều, cafe) nhưng bà con nông dân sản xuất trực tiếp không hưởng được bao nhiêu mà chủ yếu thương lái và mấy tay buôn hưởng nhiều nhất, lý do quanh quẩn ở chữ: Nợ.
Bà con nông dân vốn ít hiểu biết về các chính sách, thấy giấy tờ vay khó khăn thì cứ y như rằng vay tín dụng bên ngoài, lãi từ 2%-3%/tháng. và "khi nào đến mùa trả".
Cứ thế, muốn mua phân bón thì ra của hàng lấy phân về, "đến mùa trả", cần xăng dầu tuới tiêu "thiếu đi, đến mùa trả", cần mượn tiền chi tiêu, con cái học hành......."đến mùa trả"
và khi đến mùa, các chủ nợ đến tận vườn, nói giá nào là phải bán giá đó. Trả hết rồi lại vay tiếp và cứ "đến mùa trả".
Thực tế năm nay tuy giá nông sản tăng cao (tiêu, điều, cafe) nhưng bà con nông dân sản xuất trực tiếp không hưởng được bao nhiêu mà chủ yếu thương lái và mấy tay buôn hưởng nhiều nhất, lý do quanh quẩn ở chữ: Nợ.
Bà con nông dân vốn ít hiểu biết về các chính sách, thấy giấy tờ vay khó khăn thì cứ y như rằng vay tín dụng bên ngoài, lãi từ 2%-3%/tháng. và "khi nào đến mùa trả".
Cứ thế, muốn mua phân bón thì ra của hàng lấy phân về, "đến mùa trả", cần xăng dầu tuới tiêu "thiếu đi, đến mùa trả", cần mượn tiền chi tiêu, con cái học hành......."đến mùa trả"
và khi đến mùa, các chủ nợ đến tận vườn, nói giá nào là phải bán giá đó. Trả hết rồi lại vay tiếp và cứ "đến mùa trả".