Ra đường sợ nhất xe ben, xe tải, xe container và xe buýt. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, mai mốt dừng đèn đỏ chắc đứng lên vỉa hè cho chắc, thấy vụ tai nạn quá xót
thằng này sợ chết bác ạ, nó sợ lao vào xe bồn nó bẹp dúm nên nó không dám làm. Em đi ngoài đường nhìn mấy xe tải chạy mà phát ớn, chạy thật nhanh, gần đến đèn hay đến đuôi xe khác mới đạp phanhEm vẫn chưa hiểu sao không đánh lái sang trái vào xe bồn, khả năng xảy ra án mạng sẽ ít hơn?
Đồng ý voi bác, thằng súc sinh, nó đâm lệch vào giữa xe bồn và con lươn thì giảm thiểu bao nhiêu mạng và có khi nó vẫn còn mạng, kiểu này phải truy tố nó tội giết ngườiSúc sinh chứ tài xế gì thằng này. Vừa lái xe cont vừa đập đá hay gì mà k tông cả 30 chiếc xe máy
xe hỏng có bảo hiểm đền mạng người mất dù bảo hiểm cũng có đền dc đâu...Đồng ý voi bác, thằng súc sinh, nó đâm lệch vào giữa xe bồn và con lươn thì giảm thiểu bao nhiêu mạng và có khi nó vẫn còn mạng, kiểu này phải truy tố nó tội giết người
nước ngoài khủng bố lao vào đám đông Việt Nam có Khủng Thần Bố lao vào đám đôngKhủng bố đã sinh ra
Pháp luật cần và phải nghiêm minh. Cả với giới công chức thực thi pháp luật và người dân nói chung, người tham gia giao thông nói riêng. Nếu không Quốc họa này sẽ không có hồi kết..! Tôi nhớ đã chứng kiến: vẫn những con người ấy, hàng ngày sống với thói quen tham gia giao thông, sinh hoạt và ứng xử nơi công cộng của chúng ta (Việt Nam), trở thành những con người khác hẳn khi sang Sinhgapo, hay ngay cả nước láng giềng Thái Lan. Tại sao vậy? Tôi thiết nghĩ chúng ta đang hình thành lối sống giành giật, tranh đua. Cuộc sống thiếu đi sự nhường nhịn, chân thành và sẻ chia. Niềm tin vào cộng đồng và xã hội suy giảm... Hàng ngày người ta chứng kiến cảnh xe to đền xe nhỏ, kẻ không theo luật thì vượt lên. Thậm chí xe công, biển xanh, biển đỏ, xe buýt... Và người ta trở thành những con người tham gia giao thông như bây giờ! Nếu biết nghĩ cho cả mọi người một chút thôi, đặc biệt là ý thức về sự nghiêm minh của luật giao thông nói giêng, pháp luật nói chung thì đã không có những thảm cảnh đau thương, tang tóc mỗi ngày. Mỗi ngày có bao nỗi đau, bao người mất mát, tù tội.
Dù các Bộ, Ngành chức năng có tăng mức phạt lên bao nhiêu chắc cũng chẳng thay đổi được gì nếu giữ cách giải quyết như hiện nay. Tại sao các nước khác người ta làm được, còn ta thì không? Tại người Việt ta tệ hai, thấp kém?... Hay dân trí của dân ta...? Rất mong mọi người cùng suy ngẫm, cùng chung tay! Vì Quốc họa này luôn rình rập mỗi gia đình Việt chúng ta!
Dù các Bộ, Ngành chức năng có tăng mức phạt lên bao nhiêu chắc cũng chẳng thay đổi được gì nếu giữ cách giải quyết như hiện nay. Tại sao các nước khác người ta làm được, còn ta thì không? Tại người Việt ta tệ hai, thấp kém?... Hay dân trí của dân ta...? Rất mong mọi người cùng suy ngẫm, cùng chung tay! Vì Quốc họa này luôn rình rập mỗi gia đình Việt chúng ta!
Lâu lắm rồi tôi mới thấy được một bài viết thẳng thắn đến vậy.
Đúng như Bác Thịnh nói, đạo đức của đám xe Buýt và xe tải là rất rất tệ.
Tôi từng chạy xe trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa ở Sài gòn, đám xe tải chở đất đá đua nhau với vận tốc 60-70 km/h. Lúc đó tôi chỉ biết kinh hãi né qua một bên, ngán ngẩm nhìn đám khói bụi mịt mờ. Và tự hỏi Csgt đang ở đâu, camera giao thông đang ở đâu.
Bản thân tôi là một người đóng thuế không nhỏ cho đất nước, cho quốc gia. Thế nhưng bảo vệ an toàn cho người dân, cho tôi còn không có thì rõ là hỏng hết rồi...
Thật buồn các bác ạ.
Đúng như Bác Thịnh nói, đạo đức của đám xe Buýt và xe tải là rất rất tệ.
Tôi từng chạy xe trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa ở Sài gòn, đám xe tải chở đất đá đua nhau với vận tốc 60-70 km/h. Lúc đó tôi chỉ biết kinh hãi né qua một bên, ngán ngẩm nhìn đám khói bụi mịt mờ. Và tự hỏi Csgt đang ở đâu, camera giao thông đang ở đâu.
Bản thân tôi là một người đóng thuế không nhỏ cho đất nước, cho quốc gia. Thế nhưng bảo vệ an toàn cho người dân, cho tôi còn không có thì rõ là hỏng hết rồi...
Thật buồn các bác ạ.
Sáng bác đi vào Lê văn khương, xe tải biển quen chạy hà rầm, có hôm 8h sáng cont nó đam nát con lươn. Nhưng chỉ cần biển lạ vào là mấy anh tới chụp đầu ngay. Nói thẳng ra là nếu dúng tài xế chạy mà không bảo kê, đố thằng nào dám chạy vậy. Tới mức mà tìm được manh mối, đối chứng đối chất mà chúng nó vẫn nói là kg tìm được manh mối đấy thôi. Vậy thì niềm tin của dân dựa vào đâu nữa. Thôi thì Cầu trời cầu phật vậy.Lâu lắm rồi tôi mới thấy được một bài viết thẳng thắn đến vậy.
Đúng như Bác Thịnh nói, đạo đức của đám xe Buýt và xe tải là rất rất tệ.
Tôi từng chạy xe trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa ở Sài gòn, đám xe tải chở đất đá đua nhau với vận tốc 60-70 km/h. Lúc đó tôi chỉ biết kinh hãi né qua một bên, ngán ngẩm nhìn đám khói bụi mịt mờ. Và tự hỏi Csgt đang ở đâu, camera giao thông đang ở đâu.
Bản thân tôi là một người đóng thuế không nhỏ cho đất nước, cho quốc gia. Thế nhưng bảo vệ an toàn cho người dân, cho tôi còn không có thì rõ là hỏng hết rồi...
Thật buồn các bác ạ.