zippy nói:
cách tính từ giá vàng thế giới sang giá vàng trong nước thì cứ như mê cung.
Không phải mê cung đâu. Công thức tính như sau
Giá vàng quy đổi (VND/lượng) = Giá vàng thế giới (USD/Oz) * 1.20556 * <span style=""color: #ff0000;"">Tỷ giá USD/VND</span> + phí chế tác + <span style=""color: #ff0000;"">lợi nhuận của doanh nghiệp</span>
(phần đỏ là phần biến thiên, do vậy nếu không phải do bảo vệ lợi nhuận của doanh nghiệp, thì chắc chắn tỷ giá thực đang bị che dấu)
Có gì khó hiểu đâu ta
<span style=""color: #ff00ff;"">Nói thật, nhiều khi em cũng chẳng biết các bác ấy lấy tỷ giá nào, khi áp dụng công thức, toàn thấy ra giống giống tỷ giá của bà ngoại em đi đổi ở tiệm vàng.</span>
<span style=""color: #ff00ff;"">Lợi nhuận của DN không đơn thuần là DT- CP, mà còn +- thêm phần lỗ bù trừ của những lần các bác ấy lỡ tay nhập giá cao. Nói theo ngôn ngữ của bà ngoại em là bị “ Mập nội nó lừa”</span>
<span style=""color: #ff00ff;""> Vì thế em mới nói là cứ như mê cung – em có giá của thế giới, chưa chắc em đã biết cách tính ra giá của SJC</span>
zippy nói:
<span style=""color: #ff0000;"">Sư ưu ái của NHNN</span>, cũng như những đặc quyền đặc lợi nào đó. Bác nào mà đăng đàn trả lời PV, là giá vàng rất ư là hiền lành. Điều ấy để thấy rằng giá vàng không hẳn là theo một ql thị trường chính thống.
Cụ cứ sống theo thuyết âm mưu
em có thể khẳng định luôn, NHNN chả bao giờ ưu ái vàng hết. Thù vàng gần chết, vì một khi các cụ nhét tiền vào vàng, nghĩa là cụ đắp chăn ấm, ngủ rõ kỹ. Số tiền chôn xuống đất đó không đưa vào lưu thông làm tê cứng toàn bộ dòng chảy tiền tệ và đóng băng mọi nhu cầu làm ra của cải vật chất. Do vậy chính sách thu vàng về một mối, hay thậm chí phát hành chứng chỉ vàng (mà thực ra là đổi tiền lấy giấy vụn, đồng nát
) chính là ngăn cản các cụ chôn vàng để dành cho con cháu
Vấn đề là các cụ khôn lõi đít ra
chả ai lừa được các cụ. Dù dọa dẫm, dù đe nẹt hay dỗ ngon dỗ ngọt thì một khi các cụ không tin vào nền kinh tế, thì các cụ vẫn cứ cất mẹ nó vàng xuống chân giường. Nhoen!
<span style=""color: #ff00ff;"">Sự ưu ái của NHNN không dành cho Vàng, mà dành cho người đang nắm nhiều Vàng</span>
zippy nói:
Còn vàng TK thì seo. Còn kinh khủng hơn, chỉ có mất và mất cho nhà Cái.
Cái vụ vàng TK chắc cũng còn khướt nhà nước mới hợp pháp hóa vụ này. Nói ra bảo xúc phạm với mấy cụ cò mồi của thị trường hàng hóa, chứ đánh vàng Tài Khoản (hay còn gọi là sàn vàng ảo) khác đóe gì chơi đề. Các cụ vào không khí, chờ không khí lên, xuống rồi bán chốt lời, cắt lỗ. Toàn bộ tiền của các cụ, nguyên khí của quốc gia sau cả phiên đánh lên chêm xuống chả tạo ra một đơn vị của cải nào cho quốc gia. Trừ phi bộ tài chính nổi lên mấy ông thích cải cách kiểu "đầu đất hóa nền kinh tế", bằng không, việc đánh đề bằng tỷ giá vàng thế giới chắc chắn sẽ không được tiến hành. Nó quá xa xỉ với một đất nước nghèo đói như Việt Nam. Còn một khi Việt Nam giàu, các cụ cá đua chó, đua ngựa, đua giun hay đánh đề, đấy là quyền các cụ!
zippy nói:
VND thì seo?
Hỏi xem các bác lắm tiền nhiều của có sợ em íh không nào. Bác nào càng nhiều thì càng lo ngay ngáy ấy chứ. Thử hỏi bay giờ, bảo hiểm tiền gửi có 50M àh. Bác gửi vào, NH có mệnh hệ gì cũng chỉ được bảo hiểm max cho món tiền gửi ấy bấy nhiêu thoai. Hic hic mà không biết khi nào tới lượt mình. Em chán chả muốn nhắc đến vụ lạm phát, nói hoài – cũng vậy. Đi chợ nhiều hôm cứ tưởng mình gặp móc túi hai ngón.
Chuẩn không cần chỉnh
zippy nói:
USD
Tiền của Mỹ mà, FED thix thì in thêm được không ợ. Nền kinh tế cần phục hồi hơn nữa, cần kích thích tăng trưởng hơn nữa, cần đối phó thêm với Tung của…
Cũng chuẩn, nhưng chí ít giữ USD thì tính bảo chứng của nó còn được cả thế giới thừa nhận. Đi đến sân bay nào cũng đổi được ra đồng bản địa. Còn giữ đồng...bản địa Việt Nam thì chả đâu chấp nhận ngoài ta với ta
<span style=""color: #ff00ff;"">Vậy tới đây ý bác là giữ USD vữn hơn tiền Đồng đúng hok ah</span>
zippy nói:
Bác Bùi không muốn nhắc đến BĐS, nhưng em vữn thích em này.
Nhưng trong điều kiện là em này phải sinh ra dòng tiền cho em. Trong thời điểm này, rất nhiều người sợ BĐS, nhưng em nhớ một câu nói của ai đó, đại loại là : <span style=""color: #ff0000;"">khi mọi người sợ và nhảy ra khỏi thị trường thì mình không nên đứng nhìn.</span>
Khi tàu chìm, cụ có toàn quyền chết ngay theo tàu như thuyền trưởng hay leo lên mũi tàu chết chậm hơn một tí cho giống Jake hay huýt còi nhờ người đến cứu như Rose trong Titanic
<span style=""color: #ff00ff;"">Em thấy, tàu có chìm, thì em vữn còn xác tàu mà. Chẳng qua là tàu không băng băng qua sóng biển nữa thôi.</span>
<span style=""color: #ff00ff;"">Vài bữa, sóng yên biển lặng em lai khai quật lên, nó vữn là của em. Sơn phết lại tý, không để dùng, em lại cho thuê, được giá, em bán. Tội giề mà bỏ luôn.</span>
<span style=""color: #ff00ff;"">Nói đến BĐS ở đây, là vốn tự có của em - em có vay mượn đâu mà em sợ. Cái nhà nó vữn là cái nhà chứ đâu có nghĩa là ..chỉ còn nóc nhà nhỉ.</span>
<span style=""color: #ff00ff;"">Em chỉ sợ có biến cố gì đó, tự nhiên xung công quỹ thì em chết - Điều này có tiền lệ chưa các bác</span>
zippy nói:
Thôi thì mỗi người một quan điểm, trên đây chỉ là ý kiến & quan điểm cá nhân em thoai. Thời buổi khó khăn thế này, hay là cứ bỏ trứng nhiều rổ cho yên tâm lại được việc.
Vấn đề ở đây là cái rổ mà cụ nói, có còn là cái rổ để hứng được quả trứng của cụ hay không hay nó còn mỗi cái đai và lủng đáy
<span style=""color: #ff00ff;"">Có lẽ ta nên làm một vài phép loại trừ</span>