kingkong1982 nói:
Em chuẩn bị đi Đà Lạt. Bác nào giúp em
1- Đường nào đi tốt ít gặp công an, ít kẹt xe
2- Nếu đi QL 1A thì đoạn nào hay có xxx núp lùm ạ?
3- Đoạn nào nguy hiểm ạ?
Thank các bác
Tôi vừa mới đi Đà Lạt lần đầu tiên về đây(cách đây 2g), tôi nghĩ nếu lần đầu tiên mới đi Đà Lạt, thì ngoài sợ xxx ra thì bác nên sợ thêm là bọn xe tốc hành như Phương Trang, xe khách 16 chổ... Nếu bác đụng xxx thì bác chỉ tốn tiền, còn đụng bọn xe tốc hành thì kg chỉ tốn tiền mà còn gì thì kg dám suy nghĩ tiếp. Mình vừa chứng kiến lúc ở đèo Bảo Lộc khoảng 3g chiều, 2 chiếc Phương Trang vượt qua mặt mình đu theo cùng là 1 em Rolls Royce màu xanh ngay dốc cua gần giữa đèo, thì lúc xuống gần cuối chân đèo thì thấy 1 trong 2 chiếc Phương Trang đó đụng 1 em 2B nằm dưới bánh xe, kg biết có sao kg, mình kg dám nhìn, mà xảy ra bên làn dành cho xe đi ngược chiều từ dưới chân đèo lên.
Bác cứ chạy khoảng 50-60km/h là vừa, kg sợ xxx mà cũng trách được bọn tốc hành vượt ẩu và các em 2B. Thà chậm mà đi đến nơi về đến chốn, còn hơn là để chuyến đi trở thành kỷ niệm đau thương.
An toàn nhất là bác đi nấp sau 1 em 4B hay xe tải nào đó lúc lên đèo xuống đèo cũng như vậy để tránh bọn xe tốc hành. Bọn này chạy kinh thật, xem mạng người như cỏ rác, mà các em 2B ở Đồng Nai cũng xem cái chết "nhẹ tựa lông hồng" thì càng kinh hơn.