Tầm 12h hơn thì đến cửa khẩu LB, sau khi hỏi thăm thủ tục em lấy giấy tờ ra nộp thì tá hỏa khi phát hiện để Cavet ở nhà, bn cảm xúc nó tuột hết trơn. Bà xã nói thôi quay về chơi trong nước cũng được, em thì không chịu, vì đã chuẩn bị cho chuyến đi nhiều và xe cũng chạy tới cửa khẩu rồi.
Rút cuộc sau 2h chờ đợi và tìm giải pháp thì em cũng thông quan được 2 cửa khẩu LB và Dansavan của Lào. Đoạn này lo lắng và hoang mang nhiều thứ nên không chụp hình bn cả, chỉ ráng năn nỉ bx làm 1 tấm sau khi qua CK LB.
Rút cuộc sau 2h chờ đợi và tìm giải pháp thì em cũng thông quan được 2 cửa khẩu LB và Dansavan của Lào. Đoạn này lo lắng và hoang mang nhiều thứ nên không chụp hình bn cả, chỉ ráng năn nỉ bx làm 1 tấm sau khi qua CK LB.
Attachments
-
3,8 MB Đọc: 0