Lâu quá ít post bài nên chuyến đi này em chụp hình không nhiều, em tiếp nhé!
Chọn phương án từ Lào qua Bangkok bằng tàu lửa. Vé tàu từ Viên đi Bangkok rất khó mua đối với vé giường nằm, quãng đường hơn 600km thì em ưu tiên giường. Sau khi nhờ em dv bán vé tư vấn bọn em chọn giải pháp là mua vé tàu của Thái từ ga Nộng Khai (tỉnh giáp Viên), đi từ ga này thì phải di chuyển taxi lên cửa khẩu Hữu Nghị (đầu VN) để xuất cảnh sau đó đón xe qua cửa khẩu Nộng Khai để nhập cảnh rồi từ đó di chuyển đến ga. Nghe thì phức tạp và mất công di chuyển nhưng thực tế khá dễ.
Lần đầu sợ trục trặc nên em đi sớm 3h trước khi tàu chạy. Lào có Xanh SM, từ thủ đô đi đến cửa khẩu hơn 20km hết 230kip, sau khi làm thủ tục xong lại mua vé xe buýt 25kip/người với 4km nữa để tới cửa khẩu Nộng Khai, 2 cửa khẩu này cách nhau con sông.
Việc đầu tiên khi check in vào đất Thái là đổi tiền và làm Sim, ở đây có quầy DV đổi tiền nên tỉ giá ổn không phải lo như ở CK Lao bảo, Sim thì cũng có mấy điểm nhà mạng tại CK Nộng Khai nên làm khá nhanh, Tại Lào và Thái mạng 5G khá mượt, em đánh giá nhanh hơn mạng ở VN nhé, hic.
Thủ tục từ lúc lên taxi đến lúc vào đất Thái nhanh hơn dự kiến, tầm hơn 1h cho các khâu. Xong từ CK Nộng Khai còn thong thả nên em chọn giải pháp đi bộ đến ga, từ cửa khẩu Nộng Khai đến ga tàu hơn 1km.
bên này bán tải được cơi nới đủ kiểu.
Đầu xe bên này họ lắp thêm gương ở góc trước gần đèn pha bên tài, kiểu ntn
