Hết lễ rồi mà thớt của em vẫn còn hot. 
4h30 sáng 1-5 em khởi hành về lại Sài Gòn, chưa biết Nha Trang nên em định ghé nghỉ 1 đêm. Nhưng khi đi ngang qua TP Nha Trang thì em thấy kg bằng Đà Nẵng nên em đi tiếp. Theo em mọi cái đẹp của tỉnh Khánh Hoà nó nằm ở cái đèo Cả hết rồi nên em kg ấn tượng với Nha Trang lắm. Tới Nha Trang lúc 17h, em chạy tiếp về đến Phan Rang lúc 19h. Quyết định nghỉ lại vì có cố nữa cũng chẳng chạy đc tới SG. 7h sáng 2-5 em tiếp tục hành trình. Tà tà về tới nhà lúc 14h. Chạy 2000km kg mệt, về tới SG nắng nóng làm em sốc từ hôm qua tới giờ.
Qua cuộc hành trình đường dài đầu tiên, em thấy đi với con nhỏ cũng kg đáng ngại lắm, vì bọn trẻ lên xe là ngủ suốt. Chỉ có khổ cho người lớn, nhất là những lúc mắc ......


Cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em. Xin cảm ơn
4h30 sáng 1-5 em khởi hành về lại Sài Gòn, chưa biết Nha Trang nên em định ghé nghỉ 1 đêm. Nhưng khi đi ngang qua TP Nha Trang thì em thấy kg bằng Đà Nẵng nên em đi tiếp. Theo em mọi cái đẹp của tỉnh Khánh Hoà nó nằm ở cái đèo Cả hết rồi nên em kg ấn tượng với Nha Trang lắm. Tới Nha Trang lúc 17h, em chạy tiếp về đến Phan Rang lúc 19h. Quyết định nghỉ lại vì có cố nữa cũng chẳng chạy đc tới SG. 7h sáng 2-5 em tiếp tục hành trình. Tà tà về tới nhà lúc 14h. Chạy 2000km kg mệt, về tới SG nắng nóng làm em sốc từ hôm qua tới giờ.
Qua cuộc hành trình đường dài đầu tiên, em thấy đi với con nhỏ cũng kg đáng ngại lắm, vì bọn trẻ lên xe là ngủ suốt. Chỉ có khổ cho người lớn, nhất là những lúc mắc ......
Cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em. Xin cảm ơn



HieuLe309 nói:imisnothing nói:HieuLe309 nói:Thông tin của bác baogia cực kỳ chính xác, em thoát đc xxx đoạn Tam Quan, phải dừng uống cafe chờ vì đã bị dính tốc độ trước đó
Đường như cao tốc nên cứ tưởng cao tốc hả Bác Lễ, chúc mừng Bác thoát XXX
Toàn quât 100-110 đường đẹp mà chạy chậm ưc chế ko chịu đc
Đúng là từ Bình Định ra đường quá đẹp. Nhưng em không dám chạy quá tốc độ. Có gì làm mất vui cả chuyến đi. Nếu chạy đúng tốc độ, chia ra trung bình suốt cuộc hành trình em chưa chạy đc 50km/h.
Chừng nào bác đi... bác cho em cái kế hoạch và thông tin đầy đủ... em tư vấn bác tận răng luôn....haonguyen nói:Bác Baogia tư vấn vài quán ăn Đanang , nhà e chủ yếu người già trẻ em. E chưa dám lái xe vì bà cả cản quá . Cám ơn bác trước nhé !
Chủ yếu:
- Bao nhiêu người - thông tin chi tiêt từng người
- Có kỵ cay - mặn gì không?
- dự định ở KS nào?
- Đi mấy ngày?
- Thích món gì nhất (đã từng ăn hay nghe kể - nếu có)
- Ăn uống có cần HĐ VAT không?
Chúc mừng bác đã có chuyến đi an toàn và vui vẻ.Huymap nói:Hết lễ rồi mà thớt của em vẫn còn hot.![]()
4h30 sáng 1-5 em khởi hành về lại Sài Gòn, chưa biết Nha Trang nên em định ghé nghỉ 1 đêm. Nhưng khi đi ngang qua TP Nha Trang thì em thấy kg bằng Đà Nẵng nên em đi tiếp. Theo em mọi cái đẹp của tỉnh Khánh Hoà nó nằm ở cái đèo Cả hết rồi nên em kg ấn tượng với Nha Trang lắm. Tới Nha Trang lúc 17h, em chạy tiếp về đến Phan Rang lúc 19h. Quyết định nghỉ lại vì có cố nữa cũng chẳng chạy đc tới SG. 7h sáng 2-5 em tiếp tục hành trình. Tà tà về tới nhà lúc 14h. Chạy 2000km kg mệt, về tới SG nắng nóng làm em sốc từ hôm qua tới giờ.
Qua cuộc hành trình đường dài đầu tiên, em thấy đi với con nhỏ cũng kg đáng ngại lắm, vì bọn trẻ lên xe là ngủ suốt. Chỉ có khổ cho người lớn, nhất là những lúc mắc ......![]()
Cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em. Xin cảm ơn![]()
![]()
![]()
Bác chinh 1xác khi khg ghé Nha Trang - Xét về TP và biển thì NT không bằng ĐN... Nếu bc1 đi NT thi ở lại vài ngày mới chơi được: VinpearLand - Các đảo
Ồ!Vậy là vừa rồi em cũng trùng đường với bác Huymap mà không biết để đi cùng cho vui!Em khởi hành tại Quảng Ngãi lúc 10h sáng 1-5.Qua đèo Cả khoảng 16h.Lúc đầu em cũng có ý định nghĩ lại Nha Trang chơi rồi sáng mai đi tiếp,nhưng nghĩ lại còn cách xa SG quá nên định đi tiếp đến Phan Thiết hãy nghĩ luôn.Ai ngờ đến Phan Thiết thấy khuya quá rồi,phố xá vắng hoe,buồn tình em dông thẳng về SG luôn,đến nhà ở Q.12 gần cầu Tham Lương lúc 2h15 ngày 2-5.Đây là lần đầu tiên em chạy đêm với hành trình xa như vậy,nhiều khúc nhìn trước sau không một bóng xe nào tháy cũng hơi hớp,còn lại cũng không đến nỗi nào.Tuy nhiên nếu biết bác Huymap nghĩ lại Phan Rang chắc em cũng nghĩ lại cho vui!Khi đi thì em khởi hành cùng nhóm với bác Phuni56 sáng 28-4.Huymap nói:Hết lễ rồi mà thớt của em vẫn còn hot.![]()
4h30 sáng 1-5 em khởi hành về lại Sài Gòn, chưa biết Nha Trang nên em định ghé nghỉ 1 đêm. Nhưng khi đi ngang qua TP Nha Trang thì em thấy kg bằng Đà Nẵng nên em đi tiếp. Theo em mọi cái đẹp của tỉnh Khánh Hoà nó nằm ở cái đèo Cả hết rồi nên em kg ấn tượng với Nha Trang lắm. Tới Nha Trang lúc 17h, em chạy tiếp về đến Phan Rang lúc 19h. Quyết định nghỉ lại vì có cố nữa cũng chẳng chạy đc tới SG. 7h sáng 2-5 em tiếp tục hành trình. Tà tà về tới nhà lúc 14h. Chạy 2000km kg mệt, về tới SG nắng nóng làm em sốc từ hôm qua tới giờ.
Qua cuộc hành trình đường dài đầu tiên, em thấy đi với con nhỏ cũng kg đáng ngại lắm, vì bọn trẻ lên xe là ngủ suốt. Chỉ có khổ cho người lớn, nhất là những lúc mắc ......![]()
Cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn cho em. Xin cảm ơn![]()
![]()
![]()