Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
2/11/10
1.087
127
63
ĐÔNGNAMBỘ
1-Bác L đã kiếm được 200tr như thế nào?


2-Làm thương mại ở Vn:
- Mua sỉ -> bán lẻ = đại lý cấp 2,3,4... vốn ít lợi nhận vừa phải.
- Tự nhập -> phân phối sỉ & lẻ = đại lý uỷ quyền cấp 1...vốn lớn + bản lĩnh (cái này thành công thì mau giàu lắm):)
- Làm đại lý độc quyền cho 1 thương hiệu (sản phẩm) tốt sx trong nước -> vốn + quan hệ. Kèo thơm khó lọt ra ngoài lắm...
3- trả lời câu hỏi của bác: nên mở Đlý phân phối bia - nước ngọt. ;)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/6/10
1.596
11
38
33
Bác làm bên lãnh vực y tế thì phải, nêu có quan hệ rộng thì xem thử các mô hình của phát triển của Đ. Thân, V. Tiên... - không làm lớn như họ, nhưng khởi nghiệp như họ trong thời kỳ mới, hội nhập :) nói chung nên phát triển sự nghiệp nên dựa trên kiến thức, kinh nghiệm và mối quan hệ sẵn có của mình ( nghành của bác mà có mối quan hệ tốt thì không phải ai cũng làm được, nên tạo hướng đi mới, chọn những mặt hàng mà người ta bỏ ngỏ hoặc khó làm (nhưng mình làm được)... đừng theo lối mòn, lỡ đạp nồi cơm chỗ cũ phỏng chân :mad:.... nói chung có bia dễ nói chuyện
21.gif
 
Hạng B2
8/1/10
483
73
28
Cứ đi, khắc đến. Cứ gõ, cửa sẽ mở.

Quan trọng là việc phải bắt tay vô làm, còn làm gì thì phải xem mình hạp cái gì nhất. không thể lấy công việc người khác áp dụng cho mình được bác ạ.

Trở lại vấn đề hơi giáo điều tí: Việc thì nhiều nhưng cơ bản có 3 loại chính: Làm thuê, làm chủ và đầu tư.

Em thì hiểu là với câu hỏi của bác thì chuyện làm thuê không cần xét. Vậy chỉ còn làm chủ và đầu tư.

Muốn làm chủ thì phải bắt đầu bằng việc mình thật am hiểu, yêu thích và quan trọng hơn cả: việc ấy phải hứa hẹn đem lại tỷ suất lợi nhuận cao.

Đầu tư trong khoảng thời gian này thì em e là không thích hợp, nên gác lại, bảo toàn vốn.
 
Hạng D
23/10/09
1.382
3.334
113
43
www.khamdinhky.com
dailywine.vn
@rongviec977: Dạ em đi làm thuê cuốc mướn bác ạh, lương tháng ba cọc ba đồng, tằn tiện mãi mới dư được tí.
@Minh Pham: Ok bác có dịp sẽ
033102beer_1_prv.gif
với bác để học hỏi thêm.

Em làm y tế nhưng cũng chỉ phụ trách kinh doanh thôi, mối quan hệ của em chủ yếu lại không nằm trong lĩnh vực y tế.
 
Hạng F
12/9/10
6.651
45.533
113
49
Bà Tó
Người chọn nghề hay nghề chọn người mấy bác ?

Bác Quế thấy mặt em già chác ? Cũng gần 8 nghề rồi .
Cái nghề mình thích , mình chọn nó nhưng rồi cuộc sống đưa đầy , không thể theo đuổi được .
Rồi cái nghề nó chọn mình.....đúng vài năm , nó bảo.........không hợp thời nữa rồi.......ông đi cho tui nhờ .
Lại vác cuốc đi tìm đất mới .
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
Em hơi khác bác một chút, dân TP, ông bà già cũng có tiền, nhưng nhớ hồii SV hay bị chửi là "gà công nghiệp" nên ghét không thèm xin. Đi làm muớn 3 năm rồi tự làm chủ bằng trò "tay không bắt giặc" cũng đựoc 10 năm rồi, cũng nhờ sự học mà ra, không phải đại gia tiểu gia gì ráo nhưng cũng đủ sống lâu lâu chém gió rào rào.

Hôm nào rảnh cafe em tâm sự con đường của em cho bác chứ trên mạng .......ngại quá !!!!
 
Hạng B2
20/2/10
121
249
53
Theo em thì bác chủ có kiến thức và mối quan hệ bên lĩnh vực nào thì làm lĩnh vực đó, vốn ban đầu có 200T mà làm thương mại thì wa ít, nhưng bác chịu khó thì từ từ cũng góp gió thành bão dc. Khi mới bắt đầu thì 02 năm đầu là cực kỳ khó khăn, bác chèo chóng wa thì mới phát triển dc.
 
Hạng B2
24/10/10
191
5
18
Ông Steve Jobs có nói : Phải tìm cho ra mình yêu cái gì! Rồi tự khắc cái gì đến sẽ đến.
Bản thân em cũng tin vào cái gọi là nghề chọn người ^^
 
Hạng D
24/11/06
3.928
20.166
113
Vietnam
Bac về xem lại 2 bên nội ngoại có nghề gì hay món ăn gì gia truyền ko ? em hỏi vợ em thì được câu trả lời là trứng chiên và canh cà chua trứng nên đến giờ vẫn làm cu li đây.
 
Status
Không mở trả lời sau này.