xin lỗi,e post nhầm nick.huongque nói:Em thật sáng suốt khi làm topic này, em học được rất nhiều từ các CM của các Bác.
Nhưng có lẽ phải vào "bàn tròn" thì mới ra chuyện được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cách này hay,nhưng e sợ thằng chủ quán Cây Dừa thuê người dọn quán của bác trước khi bác có thể ngồi rung đùi đếm tiền.Hoặc bác cao cơ hơn thì thằng chủ quán Cây dừa sang quán lại cho bác.tonjohn nói:Bác ra Phan Thiết mở cái quán ăn kế bên Princess D' Annam Resort , bán bằng 2/3 giá quán Cây Dừa gần đó thôi . Vài năm về lại SG cất villas
E nói nghiêm túc , nếu có thời gian và nhân sự quản lý thì e đã làm cái này từ lâu rồi !
Người Vn mình ở đâu cũng vậy,từ Nam ra Bắc,ở Mẽo cũng y sì,đổ xô kinh doanh hoặc bắt chúớc nhà thằng kế bán y si mặt hàng nó bán, giá canh tranh hơn,cuối cùng nắm tay nhau chết chùm.
Hãy học cách kinh doanh của người Hoa
E nói vài lời chân tình,nếu quá bác bỏ qua,e cũng đang ngụp lặn để kiếm tiền
huongque nói:Dạ kính thưa các Bác em là dân tỉnh lẻ lên TP, bươn chải gần 10 sau khi tốt nghiệp ĐH nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Với bản tính năng động em đã thử sức với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng vẫn chưa tìm được cho mình lối đi.
Trải nghiệm kinh doanh cũng nhiều nhưng kết quả thu được có lẽ chỉ là kinh nghiệm còn vốn tích lũy thì ngày càng ít đi. Em máu kinh doanh lắm nhưng trong thời điểm này thực sự khó khăn không biết kinh doanh gì? Làm gì?
Vốn của em thì không nhiều chỉ khoảng 200T, theo các Bác em nên làm gì ạh? Em vẫn thích làm thương mại hơn, 1 phần vì em thích kinh doanh. <span style=""color: #ff0000;"">Em cũng có một mối quan hệ tốt với phòng hành của một lượng tương đối khá doanh nghiệp ở TP nhưng không biết kinh doanh gì để khai thác mối quan hệ này. </span>
Em lót dép nhờ các Bác vẽ cho em con đường sáng, mấy tháng này vật vã với suy nghĩ này mà già đi mấy tuổi.
Nay em làm topic này mong nhận được lời khuyên từ các cao nhân đi trước, các bác có nhiều kinh nghiệm trên thương trường giúp em định hướng đường đi, nước bước.
Cảm ơn các Bác đã ghé topic em.![]()
Bác ngâm cứu thật kĩ cho E dòng màu đỏ nhé.... Ai có mối quan hệ như thế làm Thương Mại dễ bị giàu lắm đó.
Last edited by a moderator:
em định nói điều này thì bác đã nói trước ,không thơm như mình tưởng đâu,không khéo nó lại oánh cho vỡ đầu.hugolina nói:Cách này hay,nhưng e sợ thằng chủ quán Cây Dừa thuê người dọn quán của bác trước khi bác có thể ngồi rung đùi đếm tiền.Hoặc bác cao cơ hơn thì thằng chủ quán Cây dừa sang quán lại cho bác.tonjohn nói:Bác ra Phan Thiết mở cái quán ăn kế bên Princess D' Annam Resort , bán bằng 2/3 giá quán Cây Dừa gần đó thôi . Vài năm về lại SG cất villas
E nói nghiêm túc , nếu có thời gian và nhân sự quản lý thì e đã làm cái này từ lâu rồi !
Người Vn mình ở đâu cũng vậy,từ Nam ra Bắc,ở Mẽo cũng y sì,đổ xô kinh doanh hoặc bắt chúớc nhà thằng kế bán y si mặt hàng nó bán, giá canh tranh hơn,cuối cùng nắm tay nhau chết chùm.
Hãy học cách kinh doanh của người Hoa
E nói vài lời chân tình,nếu quá bác bỏ qua,e cũng đang ngụp lặn để kiếm tiền
E khong biet cach kinh doanh cua nguoi Hoa la nhu the nao ah?yeu xe hoi nói:em định nói điều này thì bác đã nói trước ,không thơm như mình tưởng đâu,không khéo nó lại oánh cho vỡ đầu.hugolina nói:Cách này hay,nhưng e sợ thằng chủ quán Cây Dừa thuê người dọn quán của bác trước khi bác có thể ngồi rung đùi đếm tiền.Hoặc bác cao cơ hơn thì thằng chủ quán Cây dừa sang quán lại cho bác.tonjohn nói:Bác ra Phan Thiết mở cái quán ăn kế bên Princess D' Annam Resort , bán bằng 2/3 giá quán Cây Dừa gần đó thôi . Vài năm về lại SG cất villas
E nói nghiêm túc , nếu có thời gian và nhân sự quản lý thì e đã làm cái này từ lâu rồi !
Người Vn mình ở đâu cũng vậy,từ Nam ra Bắc,ở Mẽo cũng y sì,đổ xô kinh doanh hoặc bắt chúớc nhà thằng kế bán y si mặt hàng nó bán, giá canh tranh hơn,cuối cùng nắm tay nhau chết chùm.
Hãy học cách kinh doanh của người Hoa
E nói vài lời chân tình,nếu quá bác bỏ qua,e cũng đang ngụp lặn để kiếm tiền![]()
UA, MA hinh nhu Bac Chu dang lam sp que goc, PXL + PDL ma?
Kiểu kinh doanh của người hoa là thằng hàng xóm bán phở thì mình bán nước chè, thằng kế mình nữa bán rau thơm...chứ không học mót để mở hàng phở cạnh tranh với nóCHUNLI nói:E khong biet cach kinh doanh cua nguoi Hoa la nhu the nao ah?
UA, MA hinh nhu Bac Chu dang lam sp que goc, PXL + PDL ma?
@ huongque: Gặp bác 1 lần tại quán cà phê khi bác Trung Nghĩa kêu gọi giúp em bé ở trung tâm ung bướu.
Bươn chải 10 năm, 1 thời gian đủ để bác rút tỉa kinh nghiệm, nhìn ra xã hội đang cần gì, đang thiếu gì VÀ bác tự định lượng khả năng của minh có thể làm được gì trong những cái mà xã hội đang cần và đang thiếu đó.
Ông trời cho con người 5 giác quan cơ bản, và 1 CPU tuyệt vời. Hãy tận dụng triệt để.
Không nhất thiết là phải kinh doanh, hay phải là kinh doanh ngay bây giờ.
Với "Em cũng có một mối quan hệ tốt với phòng hành của một lượng tương đối khá doanh nghiệp ở TP" đây là lượng vốn vô hình theo em bác nên khai thác.
Ngày xưa, khi em dến 1 doanh nghiệp nào đó, chỉ cần họ mở cửa cho em bước vào. Bằng con mắt, lỗ tai em có thể kiếm tiền tại doanh nghiệp này không bằng cách này thì cũng cũng bằng cách khác, miễn sao đôi bên cùng có lợi. Nhưng nó cũng chỉ giải quyết cái gọi " trước mắt". Song song đó, em học hỏi cách thức, công việc làm ăn của họ, nhưng để đó chứ không bắt chước.
Dần dà, tự nhiên công việc nó đến, 1 lúc nào đó nhìn lại, thì ra công việc của mình, đường đi của mình là 1 sự ráp nối những cái mà mình học hỏi, nhìn thấy trong thời gian gọi là "bươn chải".
Một yếu tố không thể thiếu đó là phải biết nắm bắt cơ hội, quyết đoán. Nếu thiếu điều này bác có bươn chải 20 năm thì cũng giống như 10 năm hoặc 1 năm.
Tiền nhiều ít không quan trọng, nó chỉ làm cho việc khởi dầu của bác có phần thuận lợi hơn mà thôi.
Bươn chải 10 năm, 1 thời gian đủ để bác rút tỉa kinh nghiệm, nhìn ra xã hội đang cần gì, đang thiếu gì VÀ bác tự định lượng khả năng của minh có thể làm được gì trong những cái mà xã hội đang cần và đang thiếu đó.
Ông trời cho con người 5 giác quan cơ bản, và 1 CPU tuyệt vời. Hãy tận dụng triệt để.
Không nhất thiết là phải kinh doanh, hay phải là kinh doanh ngay bây giờ.
Với "Em cũng có một mối quan hệ tốt với phòng hành của một lượng tương đối khá doanh nghiệp ở TP" đây là lượng vốn vô hình theo em bác nên khai thác.
Ngày xưa, khi em dến 1 doanh nghiệp nào đó, chỉ cần họ mở cửa cho em bước vào. Bằng con mắt, lỗ tai em có thể kiếm tiền tại doanh nghiệp này không bằng cách này thì cũng cũng bằng cách khác, miễn sao đôi bên cùng có lợi. Nhưng nó cũng chỉ giải quyết cái gọi " trước mắt". Song song đó, em học hỏi cách thức, công việc làm ăn của họ, nhưng để đó chứ không bắt chước.
Dần dà, tự nhiên công việc nó đến, 1 lúc nào đó nhìn lại, thì ra công việc của mình, đường đi của mình là 1 sự ráp nối những cái mà mình học hỏi, nhìn thấy trong thời gian gọi là "bươn chải".
Một yếu tố không thể thiếu đó là phải biết nắm bắt cơ hội, quyết đoán. Nếu thiếu điều này bác có bươn chải 20 năm thì cũng giống như 10 năm hoặc 1 năm.
Tiền nhiều ít không quan trọng, nó chỉ làm cho việc khởi dầu của bác có phần thuận lợi hơn mà thôi.
Em hay vào đây xem học hỏi nhưng học là chính ít dám hỏi
, bữa nay thấy topic bác chủ thớt mở nên vào hỏi ké.
Em mới ra trường đầu năm thôi, đi lang thang bụi đời 3 tháng rồi xin vô làm cu li, lập trình cho tư bẩn. Nhà em thì ở tỉnh, ông bà già thì nói thẳng là nghèo chẳng có gì cho em cả, được cái thương em thôi
. Hồi sinh viên bán hàng lóc cóc leng keng trên 5giay (mà giờ cái đó hết thơm rồi, chẳng làm đc nữa), để dành cũng được ít tiền. Em tính để dành khoảng này để đi bụi đời tiếp (châu Âu chẳng hạn), tự nhiên mấy bữa nay đọc cha giàu cha nghèo thấy hoang mang quá. Chẳng lẽ cứ để dành -> đi bụi cho hết -> để dành -> đi bụi ... chắc hả bao giờ bằng bạn bè, có vợ nổi. Chẳng biết mấy bác lúc bằng tuổi em bây giờ có khởi nghiệp chưa? Em thấy Forex cũng hay, chân ướt chân ráo như em có nên đầu tư thử ko (em dân kĩ thuật rặt
)? hay đầu tư sản xuất j đấy, phần mềm chẳng hạn (em vẫn tự hào về cái công việc làm cu li của em, hàng tháng bỏ sức ra lấy usd của tư bẩn về cho VN)? ở VN liệu có ai, có tổ chức nào cho dám cho mấy đứa như tụi em vay ko, vay ko nhiều, nhưng lại quá lớn so với sức tụi em, cở 50k$ chẳng hạn?(tụi em chẳng có gì ngoài cái mồm với ít cái đầu)
Em mới ra trường đầu năm thôi, đi lang thang bụi đời 3 tháng rồi xin vô làm cu li, lập trình cho tư bẩn. Nhà em thì ở tỉnh, ông bà già thì nói thẳng là nghèo chẳng có gì cho em cả, được cái thương em thôi
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.