Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Tha thẩn mãi một hồi, gần 5 giờ chiều gọi về cho mấy lão già trong khách sạn xem có đi đâu không, thì toàn giọng ngái ngủ "tụi mày đi típ đi". Nghi ngờ mấy lão ăn mảnh nên phi về liền, đúng là mấy lão kia vẫn còn ngủ thật, riêng lão HT đang bận phân trần với con gấu nào đó trên ban công, nghe nói từ hồi trưa đến giờ ... haizz
Chán quá định thuê con ngựa làm 1 vòng thì avcom đã ngủ dậy, sau đó đến Tèo. Lúc này bác Xe cũng vừa nhập đoàn được 1 lúc, thôi kéo nhau ra cafe Bích Câu đợi đến giờ đi "làm tí". Công nhận sướng thiệt, cứ ăn rồi ngủ thôi.
trùm bảo kê mà nhìn hiền quá ta
làm điếu thuốc cho tỉnh lại đúng bản chất nè
Tay súng chính mà suốt ngày cứ ăn với ngủ, lại còn ngáy đến nổi bị thâu âm nữa, đi chung với Tèo riết hư quá
Bác này được nè, lúc nào cũng nhắm nhắm bắn bắn
Bắn xong buông ra dòm coi bắn trúng cái gì
Thấy buồn do không bắt kịp thế nào là âm thanh, ánh sáng .... Tèo giật lấy máy và săm soi (lúc này em phát hiện 1 điểm rất hay khi chụp mẫu quá xấu là hãy lấy nét vào phin cafe
)
Bỗng nhiên xoạch xoạch, súng cướp cò, Tèo giật mình nhìn vào đoá hoa vừa chụp "thế ra chụp ảnh có gì là khó đâu, mấy ông cứ làm trò mèo"