- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Hiểm ghê, đạp phát trúng 2 tên luôndangthu nói:Minh chụp đẹp quá Minh ui!!!! đẹp hơn Lamdat nhiều
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Em thấy hình bác Jo chụp có hồn hơn aqoan nhiều
Em thấy hình bác Jo chụp có hồn hơn aqoan nhiều
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
oh, thanks bác
thangford nói:Em thấy hình bác Jo chụp có hồn hơn aqoan nhiều
oh, thanks bác
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
aQuan hay aQuắn hay aqoanthangford nói:Em thấy hình bác Jo chụp có hồn hơn aqoan nhiều
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Em tiếp tục post phần trao nhà.
Sau khi xuống 2 con dốc thì căn nhà đã bên cạnh phải. Cửa sổ có trang bị camera an ninh hiệu onlydalat
vừa đến là mỗi người 1 việc, chuẩn bị cho buổi lễ trao tặng nhà. Như thường lệ, bộ phận chỉ đạo luôn luôn chiếm đa số
Thợ vịn thangford
Cận cảnh xíu niềm vui trong lao động nè
...và niềm vui của lực lượng chỉ đạo lao động
Phóng viên đang đo sáng
Ban công tác dân vận madghost và chị Thu (người nhà bác Xe) đang thăm hỏi gia đình chị Hà
Từ trong nhìn ra, anh Anh chắc cũng thấy vui
Trước đây điều này chắc chỉ là mơ ước với gia đình anh chị
Bên ngoài công tác chuẩn bị vẫn rộn ràng, băng rôn của chính quyền nhất định phải treo cao mới chịu, treo ngay cổng khi nãy chưa đạt
vẫn là quan hệ một lao động - nhiều chỉ ngón
Bác onlydalat chuyên nghiệp thiệt, đứng như xiếc vậy
Ah thì ra là bác chuyên lắp đặt internet FPT, hèn gì
Bác thợ phụ này trình cũng chẳng kém
Em tiếp tục post phần trao nhà.
Sau khi xuống 2 con dốc thì căn nhà đã bên cạnh phải. Cửa sổ có trang bị camera an ninh hiệu onlydalat
vừa đến là mỗi người 1 việc, chuẩn bị cho buổi lễ trao tặng nhà. Như thường lệ, bộ phận chỉ đạo luôn luôn chiếm đa số
Thợ vịn thangford
Cận cảnh xíu niềm vui trong lao động nè
...và niềm vui của lực lượng chỉ đạo lao động
Phóng viên đang đo sáng
Ban công tác dân vận madghost và chị Thu (người nhà bác Xe) đang thăm hỏi gia đình chị Hà
Từ trong nhìn ra, anh Anh chắc cũng thấy vui
Trước đây điều này chắc chỉ là mơ ước với gia đình anh chị
Bên ngoài công tác chuẩn bị vẫn rộn ràng, băng rôn của chính quyền nhất định phải treo cao mới chịu, treo ngay cổng khi nãy chưa đạt
vẫn là quan hệ một lao động - nhiều chỉ ngón
Bác onlydalat chuyên nghiệp thiệt, đứng như xiếc vậy
Ah thì ra là bác chuyên lắp đặt internet FPT, hèn gì
Bác thợ phụ này trình cũng chẳng kém
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Còn em chỉ chụp lưu niệm chuyến trao nhà, rảnh rỗi không làm gì thì lang thang thôi mà
Đâu có qưởn dữ, muốn đi chụp hình thì mình sẽ coi trước hình người ta chụp thế nào, tấm nào đẹp thì cứ coi trước thông tin trong EXIF, đúng giờ đúng ngày vác chân máy đến đó, chỉnh đúng tốc độ, khẩu độ, ... rồi bấm. Xong mang về chỉnh màu, up lên flickr (nghe nói chụp hình chuyên nghiệp là cứ phải mua account pro post lên đây). Sau đó thì chia sẽ khắp nơi .aQuắn nói:Mục đích chính là đi Đà Lạt để chụp hình, trao nhà chỉ là phụ
Còn em chỉ chụp lưu niệm chuyến trao nhà, rảnh rỗi không làm gì thì lang thang thôi mà
Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Trở lại buổi lễ, đang trầm trồ khả năng đứng trên cây của bác onlydalat thì nghe to tiếng sau lưng, quay lại thì thấy bác thangford đang tranh cãi dữ dội với 1 nữ cán bộ địa phương
có vẻ như bác Thắng sắp thiếu kiềm chế, theo luật phong thuỷ Tím với Cam đấu nhau thì bất phân thắng bại
... quả nhiên, sau một hồi đấu võ mồm thì 2 bên nhận người quen, người ta còn gọi là "thấy sang bắt quàng làm họ"
mọi người dùng trà bánh, đây là các bác địa phương
và địa linh linh
Bố con nhà aka
Mẹ con nhà aka
Con con nhà aka
Trở lại buổi lễ, đang trầm trồ khả năng đứng trên cây của bác onlydalat thì nghe to tiếng sau lưng, quay lại thì thấy bác thangford đang tranh cãi dữ dội với 1 nữ cán bộ địa phương
có vẻ như bác Thắng sắp thiếu kiềm chế, theo luật phong thuỷ Tím với Cam đấu nhau thì bất phân thắng bại
... quả nhiên, sau một hồi đấu võ mồm thì 2 bên nhận người quen, người ta còn gọi là "thấy sang bắt quàng làm họ"
mọi người dùng trà bánh, đây là các bác địa phương
và địa linh linh
Bố con nhà aka
Mẹ con nhà aka
Con con nhà aka
- Status
- Không mở trả lời sau này.