Re:Lể trao nhà tình thương tại Đà Lạt ngày 27/1/2013
Vậy là cũng đã 2 đêm 1 ngày, các bác cao niên đã được ăn ngủ đầy đủ, chuẩn bị cho 1 ngày mới nhiều ý nghĩa. Với tư cách đàn ông, Tèo dậy rất sớm và gọi báo thức cho các phòng, sau đó cùng bạn già avcom xuống sảnh khách sạn ngủ tiếp (người già ngủ ít sao 2 ông này ngủ hoài kỳ vậy ta)
Lên đường, nhìn cái lưng postman hết hồn, tưởng giang hồ chặn đánh bảo kê
Vừa lái xe vừa thắt dây là một kỹ năng rất quen thuộc cánh tài xế ... taxi
Ngủ hoài, lái xe vẫn ngủ
Ăn sáng buffet khách sạn là thảm hoạ du lịch, mọi người tập trung tại một quán bánh canh bình dân gần địa điểm chính.
Lúc này thì bác lamdat cũng vừa đáp chuyến bay đêm đến Đà Lạt sáng nay để góp phần hoàng trọng bữa lễ. Ăn sáng xong thì lại ... (em ngán điệp khúc này thật sư)
Bác thangford cũng vừa kết thúc chặng leo đèo Prenn sớm ngày, dù gặp trở ngại về thời tiết nhưng do có áo phao và tay ga nên bác đến rất đúng giờ
Cô chủ quán khá xinh trông thấy bác postman chụp lung tung nên tưởng nhiếp ảnh gia áo chói, ra làm quen liền. "Anh chụp dùm em 1 kiểu nha"
Không thể từ chối, postman liền tạo thế cho ronglua làm phông nền, chụp liền mấy tấm. Độ tương phản rất cao
Ngoài lề, nét hồn nhiên của một đứa bé đang đợi mẹ vào trong bán vé số
... và cả 3 mẹ con