Ông nào dự đoán được kinh tế VN em xin bái phục ...Mịa điều hành như các bố nhà mình đoán được em botay , sống chung với lũ đi các bác ơi . An ủi là gạo đầy , rau cũng thê ... dân chịu khổ quen rồi sống tốt
- Status
- Không mở trả lời sau này.
manhodessa nói:Ông nào dự đoán được kinh tế VN em xin bái phục ...Mịa điều hành như các bố nhà mình đoán được em botay , sống chung với lũ đi các bác ơi . An ủi là gạo đầy , rau cũng thê ... dân chịu khổ quen rồi sống tốt
Bác Mạnh nói đúng ý em quá
Dân VN ta quen chịu khổ rồi, bây giờ CP VN có phá sản đi nữa thì tình hình cũng chẳng thể khổ được như những năm 70 - 80 thế kỷ trước đâu mà lo. VN ta là nước nông nghiệp nên vụ ăn uống là không hề phải lo, đó là cái quan trọng nhất. Còn no bụng là còn OK, các thứ khác như quần áo model, nhà đẹp, xế xịn...... đều là xa xỉ phẩm mà thôi, không có không chết
Khủng hoảng rồi, lạm phát rồi, tiền mất giá rồi. Rút tiền ngân hàng về mua vodka uống thôi! Đừng dùng cognac whisky nữa OSers ơi.manhodessa nói:Ông nào dự đoán được kinh tế VN em xin bái phục ...Mịa điều hành như các bố nhà mình đoán được em botay , sống chung với lũ đi các bác ơi . An ủi là gạo đầy , rau cũng thê ... dân chịu khổ quen rồi sống tốt
Hehehe, mấy anh lớn trải qua giai đoạn 198x có thể nghĩ khác, thời điểm đổi tiền 1986 em mới lớp 1, ba mẹ em mất hết tiền tiết kiệm nhưng không sợ đói vì nhà em lúc đó:dinle nói:Bác Mạnh nói đúng ý em quá
Dân VN ta quen chịu khổ rồi, bây giờ CP VN có phá sản đi nữa thì tình hình cũng chẳng thể khổ được như những năm 70 - 80 thế kỷ trước đâu mà lo. VN ta là nước nông nghiệp nên vụ ăn uống là không hề phải lo, đó là cái quan trọng nhất. Còn no bụng là còn OK, các thứ khác như quần áo model, nhà đẹp, xế xịn...... đều là xa xỉ phẩm mà thôi, không có không chết
+ Nuôi cá rophi trong bể nước trong toalet và dưới gầm cầu thang
+ Nuôi gà công nghiệp ở bancông
+ Nuôi 1 con heo giống Yerksin (có thể em ghi sai tên) ở mảnh đất sau nhà
Giờ thì khác hẳn nhé, các anh nhìn quanh xem có ai nuôi gà hay nuôi cá thịt xung quanh không, hehehhee . Để có 1000 USD giá trị xuất khẩu gạo thì em nghĩ mình mất phải 980 USD nhập phân bón, máy móc v.v còn giai doạn 1986 thì ba mẹ em cho cá, heo, gà ăn rau muống trồng sau nhà, bánh dầu hôi kinh khủng khiếp, đầu cá đầu tôm xin nhà hàng xóm
Last edited by a moderator:
mấy vụ nuôi trồng bà con ta học nhanh lắm. Đói vài hôm là tự biết phải nuôi con gì, trồng rau gì thôi...koonjang nói:Hehehe, mấy anh lớn trải qua giai đoạn 198x có thể nghĩ khác, thời điểm đổi tiền 1986 em mới lớp 1, ba mẹ em mất hết tiền tiết kiệm nhưng không sợ đói vì nhà em lúc đó:dinle nói:Bác Mạnh nói đúng ý em quá
Dân VN ta quen chịu khổ rồi, bây giờ CP VN có phá sản đi nữa thì tình hình cũng chẳng thể khổ được như những năm 70 - 80 thế kỷ trước đâu mà lo. VN ta là nước nông nghiệp nên vụ ăn uống là không hề phải lo, đó là cái quan trọng nhất. Còn no bụng là còn OK, các thứ khác như quần áo model, nhà đẹp, xế xịn...... đều là xa xỉ phẩm mà thôi, không có không chết
+ Nuôi cá rophi trong bể nước trong toalet và dưới gầm cầu thang
+ Nuôi gà công nghiệp ở bancông
+ Nuôi 1 con heo giống Yerksin (có thể em ghi sai tên) ở mảnh đất sau nhà
Giờ thì khác hẳn nhé, các anh nhìn quanh xem có ai nuôi gà hay nuôi cá thịt xung quanh không, hehehhee
Giờ đi đâu cũng nghe, em hơi teo teo roài các bác. Nhớ lúc đổi tiền ng có tiền cũng khóc mà không có tiền cũng khóc. Mua 1 con gà mắc hơn cả 1000 lần. Giờ nghĩ lại cảnh sáng ra ăn sáng thiếu cho dù mình có tiền trong ng, đưa trả ng ta không có tiền thối. Giờ mà đổi tiền lần nữa là loạn chắc. Em cũng mong cho khủng hoảng, xào bài làm lại, "phải thì đi diện HO, được thì có chức có quyền". Chứ làm dân đen bị đè đầu quá ngóc ko nổi.
Khủng hoảng thì ai cũng vẫn phải ... ăn.
Bây giờ buôn thực phẩm là ngon nhất. Không biết buôn gì thì em ra đầu đường bán ... Phở
Bây giờ buôn thực phẩm là ngon nhất. Không biết buôn gì thì em ra đầu đường bán ... Phở
khủng hoảng thì em tiết kiệm bằng cách tự mua thịt , bánh phở về nấu ăn, ko ra quán ăn đâu bác tuando ơi.tuando nói:Khủng hoảng thì ai cũng vẫn phải ... ăn.
Bây giờ buôn thực phẩm là ngon nhất. Không biết buôn gì thì em ra đầu đường bán ... Phở
Biết đâu lúc đó , bác là người đi đè đầu bẻ cổ người khác ?anhluulinh nói:Giờ đi đâu cũng nghe, em hơi teo teo roài các bác. Nhớ lúc đổi tiền ng có tiền cũng khóc mà không có tiền cũng khóc. Mua 1 con gà mắc hơn cả 1000 lần. Giờ nghĩ lại cảnh sáng ra ăn sáng thiếu cho dù mình có tiền trong ng, đưa trả ng ta không có tiền thối. Giờ mà đổi tiền lần nữa là loạn chắc. Em cũng mong cho khủng hoảng, xào bài làm lại, "phải thì đi diện HO, được thì có chức có quyền". Chứ làm dân đen bị đè đầu quá ngóc ko nổi.
- Status
- Không mở trả lời sau này.