thú thực với các bác là hơn tuần nay e lo lắm,quay đi quay lại toàn tin xấu,tình hình kinh tế ,chính trị thế giới nhìn đâu cũng thấy bất ổn,căng thẳng(đặc biệt là khu vực bắc phi,sát sườn thì a cam-a thái,rồi TQ tập trận ở HS, nam -bắc triều,thậm chí nga - nhật căng thẳng....).trong nước thì lãi suất cao ngất ngưỡng,VND thì mất giá từng giờ,hàng hoá thì thứ j cũng phi mã theo usd,rồi hàng loạt chính sách mới về phí,về thuế sẽ sửa đổi theo chiều hướng bất lợi cho nhà đầu tư và người tiêu dùng...công việc làm ăn thì khó khăn hơn,mỗi lần USD tăng giá là lợi nhuận lại giảm thêm vì đầu vào tăng giá 10 thì đầu ra chỉ dám tăng 2-3 phần,mỗi ngày trôi qua e càng cảm nhận khó khăn đè thêm lên vai doanh nghiệp và người tiêu dùng nặng nề hơn...và còn bao nhiêu thứ nữa.mặc dù e vẫn tin vào một tương lai tươi sáng nhưng thật lòng e lo lắm các bác ạ!
Last edited by a moderator: