Ôi đệch.......... CB đi học Phương Tây Han Vớt làm gì cho tốn tài nguyên đất nước. Đến Lão đây suốt ngày đi vòng lòng quán nước vỉa hè Thủ đô cũng nghe bà bán chè hầu những chuyện này:
Kịch bản nó như sau:
1. Bán tất cả những con bò ốm, xẻ thịt nó mang ra chợ.... bán càng cao càng tốt. Cho nó nhiều cái tên thật kêu vào: Thịt bò thăn Kobe đây! gân bò hảo hạng đây! bò trắng Tây Ninh ngon nhất VN đây! Cốt sao bán cho được tiền thu hồi vốn mua giống. sau đó tự mà đi tìm cỏ nhé những con bò bị loại.....
2. Thiết lập những cơ quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn những con bò to khỏe còn lại. Sẽ không có chuyện vài năm báo cáo tài chính 1 lần nữa. Sẽ không có chuyện đầu tư lan man, dàn trải ngoài nghành nữa thay vào đó là báo cáo hàng quý, hàng năm như những công ty CP ngoài kia....... Con bò tập trung vào chuyên môn, cho sữa, hoặc kéo cày, hoặc chở lúa, cho thịt..... Không làm những con việc trái chuyên môn.
3. Với cái kiểu sản xuất tập trung thời bao cấp, lùa bò ra đồng kệ chúng tìm thức ăn đã lùi xa rồi... phải công nhận công lao đóng góp của những con bò cho nhiều đóng góp hơn, Mà nó đóng góp nhiều hơn thì nó sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Phải tắm cho nó, phải cho nó ngủ, cho nó chơi..... công bằng với nó thì nó mới cho bơ cho sữa mà hưởng. Không thể bóc lột nó theo kiểu tận thu sức lực được...... Con bò đang đợi câu trả lời từ thằng chăn bò... đè nó ra mà vắt nó sẽ .... giả vờ chết, hoặc trốn đi nơi khác. Vậy thằng chăn bò hãy tìm cho nó 1 thức ăn phù hợp, cho nó cái cơ chế ăn ngủ rõ ràng, lâu dài, ổn định..... Cũng phải chia chuồng ra mà nuôi, nuôi chung thế này, biết thế nào mà lần...... (VD như: Luật HTX là cái gì? khác với Luật DN ra sao CB biết không? có thấy nó bất công với các con bò khác không?)
4. Nhấn mạnh 1 lần nhé. Đó là những con bò khôn, sống quá lâu, đã thành tinh. Nó hiểu vấn đề. Nó chả bao giờ cho ông chủ giết nó và vắt tận lực sức nó đâu. Nó biết thằng chăn bò đang bị ông chủ o ép về mọi mặt. Nó không thích ông chủ lớn đó........ Thằng chăn bò tự mà tìm cách giải quyết. Vì nó tuy là con bò nhưng nó hiểu, thằng chủ lớn sẽ thịt hết đàn bò và sát nhập những con bò cái xinh tươi cùng cánh đồng bát ngát vào đàn bò lớn của ông chủ tham lam kia. Khi thằng chăn bò nhận ra điều đó, con bò sẽ thay đổi và sẽ sẽ khiến thằng chăn bò thôi phải đẩy...........
5. Ngày xưa, thằng chăn bò cũ nó có 5 con bò giống tốt phết. Chả biết sao, thằng chăn bò hiện nay không dùng tiếp lại đi làm tùm lum thế này? Đệch......... Có ai nói cho thằng chăn bò biết là nên quay lại dùng những ngành kinh tế mũi ngọn và trọng Công (Công Nông Nghiệp) hơn trọng Thương (buôn bán thịt bò) không nhỉ?
6............. Minh bạch!
Lão ấm ớ quá, quên mất cái gì nữa rồ..... Lão ra vỉa hè uống chút nước với bà hàng xén xong vào bàn bạc tiếp nhá CB.......... bà ấy coi vậy mà cũng rành kinh tế đáo để thật. Hình như bà ấy ngày xưa cũng học trường HAN Vớt, HAN RỈ gì đó thì phải...