Mũi tên chà bá dưới dất đó bác, nếu bác vào lane trong không được thì cứ đi chàng hãng cho em, có gì xxx nó cũng biết là mình có coi bảng, nó không nỡ kêu lại đâuboymi nói:Thanks bác, em sẽ copy gởi cho thằng bạn...bảng nhỏ xíu, không để ý là dính ngay.XaGan nói:Có biển báo rõ ràng rồi, phải chủ động trước các giao lộ trước khi chuyển hướng chứ. Bài học đắt giá đấy !!!
Biển báo trước giao lộ Bạch Đằng & Đinh Bộ Lĩnh
Và Bác XaGan cũng có nóiLyTinh nói:Trong thời gian còn học lái, đi bổ túc thêm tay lái, thầy giáo có dặn "Nên tập thói quen nhìn biển báo khi tham gia giao thông, ngay cả khi đi xe máy".
Trước đó đi 2B ít khi nào chú ý biển báo, đi theo thói quen là chính. Nhưng sau khi nghe thầy dạy, thì bắt đầu tập thói quen nhìn biển báo ngay cả khi đi 2B và nhận thấy thói quen này chẳng thừa tí nào.
Ngã 4 này được cảnh báo lâu rồi mà, tội của bạn bác mà lỗi tại bác (ko chịu lên TĐTL thường xuyên nà)
Hú hồn
Hèn chi lúc trước em từ lane ngoài rẻ phải qua, mấy chú úp mặt vô tường... giờ em mới biết là mình bị lỗi.... cám ơn bác Cá Mập post hình...
Hèn chi lúc trước em từ lane ngoài rẻ phải qua, mấy chú úp mặt vô tường... giờ em mới biết là mình bị lỗi.... cám ơn bác Cá Mập post hình...
pà miẹ nó! em đã nhìn bản phân làn rồi, em chạy vào làn xe máy thì bị bọn xe máy nó chữi mới đau chứ.....!