Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
phuongcarall nói:
LyTinh nói:
Trong thời gian còn học lái, đi bổ túc thêm tay lái, thầy giáo có dặn "Nên tập thói quen nhìn biển báo khi tham gia giao thông, ngay cả khi đi xe máy".
Trước đó đi 2B ít khi nào chú ý biển báo, đi theo thói quen là chính. Nhưng sau khi nghe thầy dạy, thì bắt đầu tập thói quen nhìn biển báo ngay cả khi đi 2B và nhận thấy thói quen này chẳng thừa tí nào.
Bác nói đúng ! Thử để ý xem. Các xe hai bánh sau khi đi từ hai đường bên hông đường sắt để ra đường lớn như đoạn Nguyễn Văn Trỗi , Hoàng Văn Thụ thì có bảng bắt buộc rẽ phải. Đằng này cứ phang ngang hoặc rẻ trái không thôi.
Chỗ này đang là mồi thôm của xxx đó nhoen:D, nhiều người bị hốt mà ngơ ngác hong biết lỗi gì lun:D
 
Hạng B2
4/2/11
234
0
18
52
sound&noise city
natto nói:
Tấp lề phải thì cỡ nào các bác cũng tấp bằng được, còn chuyển vào làn trong để quẹo phải cứ than xe đông quá ko vào được là sao? Vấn đề là có để ý bảng báo để chạy hay không, ko biết luật còn cay cú cái gì nhỉ?
Phải cố mà chen thôi bác nhể!không thì tốn lúa thế thôi!mà em đề ý thấy mình lấn từ từ,bật 'xi nhan' thì 2B cũng nhường mà!
 
Hạng B2
26/7/11
166
3
16
43
Tôi có thể hiểu và thông cảm cho bác chủ và bạn của bác.
Chúng ta sống trong cái thành phố thay đổi từng ngày thì không thể nói trước được các bác ạ. Kể cà như em là người rất chú ý đến các bảng hiệu mà có lúc phải bó tay bởi chạy xe nhỏ 4b thì lane ngoài cùng, trong là lane xe tải xe buýt, có muốn nhìn bảng thì cũng không nhìn đc.
Chỉ mong sao các bác chánh nhà mình đưa hết các bảng lên trên cao vừa văn minh vừa đỡ cho cánh tài xế.
Còn bây giờ trong lúc chờ đợi điều chưa thể xảy ra thì em năng lên mục này để rút kinh nghiệm cùng các bác,
Cảm ơn các bác nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
23/7/09
371
12
18
HCMC
các bác cứ lên xe là đạp theo thói quen chứ ko chịu nhìn biển báo j hết. Nên tập nhìn để khi đến địa bàn lạ khỏi bỡ ngỡ
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng B2
8/4/08
424
83
28
54
Hôm nọ em suýt nữa dính chưởng rồi...lo alo quên đi lane ngoài để xinhan ghẹo phải ...may mà thấy 2 thằng xxx mắt sáng rỡ băng qua đường là em biết rồi ....em đi thẳng luôn,quay lại thấy tụi nó tiu nghỉu vì vồ hụt mồi ngon
033102bebe_1_prv.gif
 
Hạng D
15/12/06
1.708
270
83
TP HCM
phucminh nói:
rockman nói:
Từ bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm-ĐBP (chỗ này biển tỉnh nhiều và em để ý mỗi lần qua đây "dám" chạy theo biển trộn làn chỉ có em và 1 vài bác taxi mà thôi, còn lại ngoan ngoãn ở ngoài hết mặc dù lane trong rộng rãi)
Em trai nói thiếu rồi: Sau khi qua bùng binh Nguyễn Bỉnh Khiêm thì từ Điện Biên Phủ - Mai Thị Lựu đến Đinh Tiên Hoàng (rẽ phải được 2 lane nhưng đa số 4B chỉ đi 1 lane).
Lại nói về biển trộn làn.
Tôi nghĩ có lần 2 xxx đã bị hố với tôi về vụ trộn làn này.

Bữa đó cách nay cũng chừng 3-4 tháng. Tôi chạy 4b trên Nguyễn Đình Chiểu, hướng ĐTH ra HBT. Khi đi ngang hẻm Cây Điệp liếc thấy 2 xxx đứng cạnh bồ câu. Tôi chạy ngang qua bình thường.

Qua khỏi trường học bên tay mặt có biển trộn làn, tôi xi nhan phải vào làn trong, bật xi nhan trái đứng chờ đèn đỏ trước giao lộ NĐC-Mạc Đĩnh Chi.
Khi đèn xanh bật, xe vẫn xi nhan trái, tôi đánh lái ôm cua trái trước đầu các xe đang quẹo trái vô MĐC, rồi nhan phải chuẩn bị về làn ngoài trên NĐC để đi thằng tới HBT. Ngay lúc đó thấy 2 anh xxx trên chiếc bồ câu chạy vọt ngang kiếng bên phụ và cũng đi thẳng luôn.

Chắc các ảnh đứng khúc gần hẻm Cây Điệp canh me, thấy mình chạy làn phía trong nhan trái liền chạy lên. Chắc mẩm bắt được xe trốn xếp hàng, quẹo trái từ làn trong, ai dè bị tẽn tò.
 
Hạng B1
28/4/11
83
0
0
Chứ mỗi lần sắp tới giao lộ em chạy rề rề nhìn "bẫy". Vậy mà đôi khi cũng bị sập.
 
17/2/12
873
7
0
41
fan audi nói:
CHia buồn với Bác tài, nên chú ý biển báo, đôi lúc thấy vô lý nhưng vẫn phải chấp nhận. Trường hợp của Bác chạy vào lane xe máy thế nào cũng bị chưỉ nhưng không mất 1 chai +30 ngày treo bằng...
Đoạn này ngày nào mình cũng đi ngang qua đây ô tô rẽ phải đi vào làn xe máy nhiều mà, chửi gì?
 
Hạng B2
22/11/10
386
5
18
50
Sai Gon
Onlylove nói:
Theo kinh nghiệm bản thân em đút lót, ấy quên đút kết được, đại đa số xe người đi xe gắn máy ít biết ý nghĩa của vạch kẻ đường và bảng phân làn. XXX lẻ ra phải tuyên truyền và giải thích trên các phương tiện truyền thông để người dân hiểu luật hơn. Như thế khi tham gia giao thông sẽ biết nhường nhịn và hiểu 4B chạy đúng hay sai. Nhưng làm giỏi quá thì XXX lấy cài gì mà ăn nên hiểu luật thì sống ko biết thì xì $$$ ra
Cái này có trong các giáo trình lúc học bằng lái hết rồi mà bác.
90% thi bằng lái xe máy, ít người đọc kỹ tài liệu để hiểu rõ. XXX có trách nhiệm tuyên truyền cho bác hết mọi thứ thì đâu có cái 4r này để làm gì bác.