Lái xe ở SG một thời gian các bác sẽ trở thành "vô cảm" thôi, lúc đó các bác sẽ cảm thấy "phình phường". Như em nè, lúc đầu bị những trường hợp như các bác kể thì em hạ kiếng xuống thò đầu ra chửi liền, bị hoài nên riết rồi làm biếng không thèm hạ kiếng xuống nữa, chửi trong xe thế là bị bà xã phê phán vì tội ăn nói không có văn hóa, bị một thời gian nữa em chuyển sang chửi thầm trong bụng dẫn đến bị xì chét... và đến bây giờ thì em như khúc gỗ luôn, mọi chiện xem như "phình phường", mặc kệ, không thèm chửi nữa.
Theo em muốn chấn chỉnh lại văn hóa lái xe, ngoài ý thức của người tham gia giao thông (cái này chắc vài trăm năm nữa mới có ở nước ta) thì cần phải có luật pháp can thiệp mạnh vào, phạt đúng và phạt thật nặng thì sẽ có tác dụng thôi, trả lương các bác xxx cho thật cao (cái này em nghĩ lấy từ tiền phạt ra thì quá dư) bác nào nhận hối lộ thì lột áo lột lon tại chổ, cho ở tù luôn, thử một thời gian xem hiệu quả như thế nào. Chứ chỉ kêu gọi suông thì...
Theo em muốn chấn chỉnh lại văn hóa lái xe, ngoài ý thức của người tham gia giao thông (cái này chắc vài trăm năm nữa mới có ở nước ta) thì cần phải có luật pháp can thiệp mạnh vào, phạt đúng và phạt thật nặng thì sẽ có tác dụng thôi, trả lương các bác xxx cho thật cao (cái này em nghĩ lấy từ tiền phạt ra thì quá dư) bác nào nhận hối lộ thì lột áo lột lon tại chổ, cho ở tù luôn, thử một thời gian xem hiệu quả như thế nào. Chứ chỉ kêu gọi suông thì...