Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
28/2/16
1.237
9.843
113
Chả lẽ không bao giờ mở balcony lấy gió?

Nó chạy rầm rầm chứ có phải xe điện đâu mà leng keng hả bác :D
Mất cỡ 5 năm để tầng suất tàu chạy được như Sin và 20 năm nữa mới bằng Nhật. Lúc đấy dân SG quen với tiếng của Metro rồi. Không sao đâu :) Mập mất có mấy tháng để làm quen :)
Cái cảnh ngồi uống cafe ban công nhà mình ngắm tàu vào ga rồi dòng người túa đi khắp ngả nó yomost lắm

Thiệt á nha. Ở nhà 1 mình buồn hay nhìn dòng người tất bật làm niềm vui lắm đó.
 
Tập Lái
22/7/16
13
254
48
Masteri nghe bảo đẹp chứ chưa biết nằm đâu nên không dám phán.

Nếu sát nách thì lạy 3 lạy rồi chạy xa :)

Ủa, mà sao cho xây sát nách được ta. Ít gì cũng phải 15-20m chớ. Có tấm bảo vệ. Ở Nhật cả chục năm tui cũng thấy sát nách rồi mà thấy không có ồn gì hết. Nghe tiếng leng keng vui tai.
Cái Vista giờ cũng bị Metro nó hãm!
 
Status
Không mở trả lời sau này.