@ Xecatang
Đóng cửa xe, ngồi vào xe và ra khỏi xe là một nghệ thuật đó các bác. Em đón khách xong, nhìn họ mở cửa xe ngồi vào và đóng cửa xe em có thể biết phong cách của họ như thế nào, họ có am hiểu về xe hay không hay là có thường xuyên đi ô tô không. Nhiều người ăn mặc sang trọng ra khỏi xe đụng đầu cái " cốp ", quay lưng hất cái cửa làm cái ầm, cũng may là chưa rớt cái cửa xuống chân.
ặc còn la lớn nữa coi chừng đối tác wê nghỉ chơi
nói chung, lần đầu tiên bước lên 4 bánh cũng đâu có ai rành
phải nhẹ nhàng + ý tứ chút, cái nào hổng biết thì hỏi người biết họ chỉ
trừ phi "con nhà" đã đi 4 bánh từ trong bụng mẹ thì hổng nói
mà "văn hóa xe hơi" ở VN thì cũng từ Pháp nó đem qua hùi thuộc địa lúc xe hơi - automoblile - mới ra đời cạnh tranh xe ngựa
mà "lên xe xuống ngựa" kiểu quý xờ tộc Âu Châu thì ... thâu rầu
xe hơi : khi xe ngừng, chàng phải xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho nàng
lên xe : chàng tới trước mở cửa cho nàng lên (bên phụ) , chàng đóng cửa xong đi vòng qua lên ghế lái
khi lên xe : phải kê cái bottom xuống ghế rùi rút 2 cái chưn vô xong mới đóng cửa
chứ không phải khom người chui vô như lên xe bus xe đò đâu
tuy nhiên sau này các chú cao-bồi bên kia Đại Tây Dương - vốn thực tế thực dụng - chê "cái đồ thực dân già nghèo kiết xác còn bày đặt kiểu cách" - cao-bồi quần jean cao 1,86m lên/xuống xe khỏi cần đóng/mở cửa :
P/S : nói dzị chứ mình cũng thèm được "nghèo kiết xác" như thực dân già Âu Châu lắm