Giống xe Mr Bean thếTony Hai Lúa nói:Có xe đóng không sát, nó tự hít vô.
Còn xe em đóng 10 lần thì cái cánh cửa rớt xuống 3 lần.
Dạ có bác ạ ! do mer cách âm tốt (xe ko có kẽ hỡ) và ông bạn kia dùng lực mạnh quá. ko chính xác 10 mét chứ có thể vài mét cũng đáng tin.
Chuyện này có thật không bác, chẳng lẽ Mer như vậy sao? Hoặc là ng đóng có sức khỏe kinh hồn...???? E ứ tin
[/quote]
B35 nói:Ông Dượng em bên Mỹ cho người bạn quá giang đi làm , ông bạn mở cốp để gamen cơm đóng cốp cái Rầm , <span style=""color: #ff0000;"">tấm kính hậu mer C180 bay xa 10 mét</span>. báo hại ổng
tốn 400us mà ấm ức trong lòng.
Chuyện này có thật không bác, chẳng lẽ Mer như vậy sao? Hoặc là ng đóng có sức khỏe kinh hồn...???? E ứ tin
[/quote]
bác tới mấy nhạc phụ à ? e có 1 mà đã mệt rồiXe_chuong_ga nói:Hé hé, cách của bác vui quá.....mà sợ ấn mạnh quá móp luôn cửa quá. Em cũng hay bị mấy nhạc phụ làm 1 cái rầm, ù cả taiMà cái xe của mình khi kính mở, hoặc có 1 cửa khác đang mở thì chỉ cần đóng nhẹ 1 cái là ăn ngay....nhưng nếu là cánh cửa sau cùng thì phải hơi mạnh tay hơn 1 chút mới vào khít được. Nói chung nhà ai dùng xe nhiều thì sẽ có ý hơn.....còn không thì ...."RẦM" he he
giống như trong phim Mr BeanHOTWHEEL nói:Có xe đóng không sát, nó tự hít vô.
Còn xe em đóng 10 lần thì cái cánh cửa rớt xuống 3 lần.
mà còn được tiếng "thằng này ga lăng ghê"Lacetti5035 nói:Em là cứ đứng mở cửa cho nội ngoại vợ con vào xong tự tay đóng cửa, khỏi phải xót,