Mua nhà hả bác ? Giờ mà có tiền gởi Bank thì mừng, ko tiền đi vay bank là cắn lưỡi.huygb nói:Sáng nay ACB gọi báo em đuợc tăng chấm, từ 19.84 lên 22.84%/năm
Thiệt hông đó ???????huygb nói:Sáng nay ACB gọi báo em đuợc tăng chấm, từ 19.84 lên 22.84%/năm
NH giữ sổ hồng mừ, sao dám đùa. Còn hẹn em sáng mai tới tận nhà ký điều chỉnh. Nhiệt tình quáSon Trinh nói:Thiệt hông đó ???????huygb nói:Sáng nay ACB gọi báo em đuợc tăng chấm, từ 19.84 lên 22.84%/năm
Huy động đã 18.5 rùihuygb nói:NH giữ sổ hồng mừ, sao dám đùa. Còn hẹn em sáng mai tới tận nhà ký điều chỉnh. Nhiệt tình quáSon Trinh nói:Thiệt hông đó ???????huygb nói:Sáng nay ACB gọi báo em đuợc tăng chấm, từ 19.84 lên 22.84%/năm.
Còn hơn ôm cổ phiểu mỗi ngày rớt giá 1 tí, 10 ngày 10 tí, 30 ngày rớt 30 tí.PhD nói:Bằng trượt giá, coi như gửi NH là ... huề ?
Lãi suất gửi tăng, tự dưng em chả muốn bỏ tiền xây nhà mở rộng kinh doanh mà muốn gửi NH hàng tháng lấy lời sướng hơn mua bán cày ngày cày đêm xoay vòng vốn riết chẳng dư đồng nào.
Thời điểm này, nếu không gấp, mợ cho vô NH và đặt vấn đề thì có thể kiếm đuợc gần 20%/năm. Chỉ có buôn heroin mới kiếm lời đuợc khi vay = huy động + 6% biên độ (khoảng 25-26%) trong giai đoạn lạm phát này.Tiger mom nói:Lãi suất gửi tăng, tự dưng em chả muốn bỏ tiền xây nhà mở rộng kinh doanh mà muốn gửi NH hàng tháng lấy lời sướng hơn mua bán cày ngày cày đêm xoay vòng vốn riết chẳng dư đồng nào.
Mỗi năm em đứt hơn 300tr cho cục nợ đó.
Dạo này mắc chạy vòng vòng ít về xóm, lâu lâu tạt ngang thấy có nhiều nick mới lạ, nhưng ngữ điệu thì lại quen (nghe hơi hám em dám chắc chắn không phải là người mới
) tự dưng ít muốn cm vì thấy thiếu những bóng dáng thân thương hàng ngày, thiếu những câu trêu đùa giảm sì trét, chỉ muốn liếc sơ qua rồi out chứ không còn hứng on nai ngày 8 tiếng nữa. Không phải là không hiếu khách, không muốn đón chào bạn mới, mà là thấy thiếu sự thân thuộc và luôn phải dè chừng với bốn phương
@Guốc Boi: haizzz, cái đầu em muốn vỡ tung vì hàng loạt dự án mới hình thành , giống như hai lúa lên Sì Gòn mà đứng trước ngã 6 Phù Đổng zị, chả biết đi ngã nào vì đường nào cũng to, cũng đẹp và cũng ....kẹt xe
@Guốc Boi: haizzz, cái đầu em muốn vỡ tung vì hàng loạt dự án mới hình thành , giống như hai lúa lên Sì Gòn mà đứng trước ngã 6 Phù Đổng zị, chả biết đi ngã nào vì đường nào cũng to, cũng đẹp và cũng ....kẹt xe
Last edited by a moderator:
quanphuong nói:Còn hơn ôm cổ phiểu mỗi ngày rớt giá 1 tí, 10 ngày 10 tí, 30 ngày rớt 30 tí.PhD nói:Bằng trượt giá, coi như gửi NH là ... huề ?
Trứng 100k/quả, giờ còn 7k, không đủ mua bó rau