Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Lòng tự trọng và....
Lâu lắm rồi em mới đi xem bóng đá, mà đá với ai chứ đá với Macau thì thắng chắc rồi! Ấy vậy nhưng chiều con trai nên hai bố con vẫn chen nhau với mấy anh sinh viên vào sân.
Hai đội bước ra sân trong tiếng reo vang của hơn 20k khán giả. Đến phần chào cờ 2 nước thì rất nhiều người- có cả 2 bố con em- mới ngớ người là chào cờ china macau. Vậy là có một tiếng nói: ĐM đíu chào cờ nó, em chợt thấy rất nhiều người đã hưởng ứng. Người thì quay đi, người thì đứng không nghiêm nữa....tóm lại là đíu chào thật.
Đến phần chào cờ tổ quốc yêu dấu thì cảm giác sởn da gà, mắt muốn rưng rưng.... Hát quốc ca căng lồng ngực....sướng!
Dân mình vẫn vậy từ ngàn xưa!!! Yên ấm thì hơi bị ...mất đoàn kết, khi lòng tự trọng bị tổn thương thì....nghe quốc ca của chúng tôi khi cả 20 ngàn người cùng hát đi 22 cầu thủ Macau. Đừng đùa nhé!
 
1/4/07
21.905
16.873
113
0913168658
Biên soạn DVD hình ảnh của xóm?
Hôm nay coi hình off XNL 3rd mệt muốn chết; nhiều quá!
Sao mình không bỏ công biên tập thành một bộ theo thơi gian? những bài viết hay? cột mốc..
Mình nghỉ mổi bác tự soan album của mình rồi góp chung cho một ban biên tập. DVD có thể bán ra để gây quỹ XNL.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
truong195 nói:
Biên soạn DVD hình ảnh của xóm?
Hôm nay coi hình off XNL 3rd mệt muốn chết; nhiều quá!
Sao mình không bỏ công biên tập thành một bộ theo thơi gian? những bài viết hay? cột mốc..
Mình nghỉ mổi bác tự soan album của mình rồi góp chung cho một ban biên tập. DVD có thể bán ra để gây quỹ XNL.

hahah... XNL có quới nhơn rồi, em cũng tư duy cái này nhưng hẻm có thai (time), chắc phải nhờ bác mần giúp, chứ cái HDD 160GB của em nó sắp bung rồi :D
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Mỗi tháng phát hành 1 số, giống như Thúy Nga Paris By Night vậy đó vì dạo này Xóm đi chơi liên tục mà:D
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
[font="arial, helvetica, sans-serif"](Nguồn báo chí) [font="arial, helvetica, sans-serif"]Nhóm nghiên cứu, gồm các nhà khoa học của Đại học Emory (Mỹ) và Đại học Regensburg (Đức)[/font] vừa tìm ra một hóa chất trong cơ thể chuột đồng là nguyên nhân khiến nó rơi vào tình trạng buồn bã sau khi bị tách khỏi đàn. Phát hiện có thể dẫn tới sự ra đời của những dược phẩm dành cho bệnh nhân trầm cảm do mất người thân.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Các nhà nghiên cứu đã chọn chuột đồng làm đối tượng để tìm hiểu cơ chế sinh học gây ra hội chứng trầm cảm. Không giống như 95% động vật có vú, chuột đồng có tình cảm rất sâu đậm với đồng loại, đặc biệt giữa những con có quan hệ huyết thống.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Các nhà khoa học chọn nhiều gia đình chuột. Ở mỗi gia đình họ tách một con ra rồi đưa chúng tới nơi khác. Những thành viên còn lại trong gia đình vẫn được ở cùng nhau.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Kết quả quan sát cho thấy mức độ lo lắng ở tất cả chuột đều tăng, nhưng chỉ có con chuột bị tách khỏi đàn có dấu hiệu trầm uất. Nhiều con nằm lì một chỗ và không chịu ăn uống.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Các phân tích sau đó cho thấy nồng độ của một hóa chất trong não có tên "nhân tố giải phóng corticotropin" đã tăng lên ở tất cả các con chuột, đặc biệt là những con bị tách khỏi đàn. Đây là một chất trung chuyển thần kinh có vai trò điều khiển phản ứng của não đối với tình trạng căng thẳng. [/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]Nhóm nghiên cứu tiêm một hợp chất vào cơ thể chuột để ngăn chặn tác dụng của hóa chất này. Họ nhận thấy những biểu hiện buồn bã, bồn chồn, trầm uất ở lũ chuột biến mất. Nếu chứng minh được rằng "nhân tố giải phóng corticotropin" cũng gây nên hội chứng trầm cảm ở người, các nhà khoa học có thể chế ra những dược phẩm phù hợp để điều trị.[/font]
[font="arial, helvetica, sans-serif"]"Việc xoa dịu nỗi đau tinh thần ở những người mất thân nhân có thể trở thành hiện thực trong tương lai", [/font][font="arial, helvetica, sans-serif"]một thành viên trong nhóm nghiên cứu, phát biểu.[/font]
-----------------
Vậy là[font="arial, helvetica, sans-serif"] sẽ có một ngày, đến cả nước mắt cũng được phép ngừng rơi...vì thuốc. Sẽ không có những vụ tự tử, những con bệnh trầm uất đến phát điên. Nhưng cũng sẽ không còn những kẻ đi lang thang, tìm nguồn thơ từ nỗi đau vò xé không thể trốn chạy. Và những đứa con, sẽ không còn vật vã với nỗi hoa hồng, hoa trắng ngày còn hay mất mẹ...[/font]
Thế giới phẳng, ít nước mắt, vô cảm, vô lo... Đó có phải là lựa chọn đúng?
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
miumiusg nói:
@huy: đang mơ làm thế vai Ngọc Ngạn hử?
À không mợ ạ. Lão Phở đang dự tính mời bác Truờng về làm MC:)
 
Hạng B2
5/5/10
359
3
18
40
XNL-TPHCM
huygb nói:
miumiusg nói:
@huy: đang mơ làm thế vai Ngọc Ngạn hử?
À không mợ ạ. Lão Phở đang dự tính mời bác Truờng về làm MC, còn em sẽ qua Thái Lan makeup lại toàn bộ cho giống Kỳ Duyên sánh vai cùng bác Trường :)
24.gif
24.gif
24.gif
 
26/7/10
1.791
2
0
- Tối qua buồn tình đi uống bia với các Bác ở 1 DĐ bạn. Xem lại hình ảnh mới chợt nhớ hơn 1/2 trong nhóm này đã từng là TV của XNL , những gương mặt lâu lắm xa rồi mình lại gặp nhau .
Mỗi ngày một chuyện.


Thế là lại 1 2 3
Mỗi ngày một chuyện.
Mỗi ngày một chuyện.
'
Và rồi thì là : Mr. Đờm trong vòng vây hăm dọa của các Mợ - Đằng nào thì nhà cũng đang cháy , tự chế thêm tý xăng cho nó máu
Mỗi ngày một chuyện.
Mỗi ngày một chuyện.

Mỗi ngày một chuyện.

Hehehehe .
 
Last edited by a moderator: