Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Thật sung sướng và Hạnh phúc nào hơn được sống trong ngôi nhà của mình với những người mình yêu thương và ngủ trên cái giường đầy hơi ấm của một nữa yêu thương của mình bác nhỉ? :D
 
Hạng D
4/5/10
1.745
41
48
67
cf2d.goodforum.net
nguachien nói:
em mới bị bồ bỏ, buồn quá!

Thì dòm lại mình cái.......................hì ............hì.
TAI SAO ?...................VÌ SAO..?Mình ra nông nỗi này.
Ông trời công bằng lắm.............hổng lẻ quýt làm cam chịu.?[/:)]
 
Hạng D
4/5/10
1.745
41
48
67
cf2d.goodforum.net
Tiger mom nói:
Thật sung sướng và Hạnh phúc nào hơn được sống trong ngôi nhà của mình với những người mình yêu thương và ngủ trên cái giường đầy hơi ấm của một nữa yêu thương của mình bác nhỉ? :D

Hãy giữ lấy mợ nhé ! thấy mợ vui............... em cũng vui lây. Không ai cho mình hạnh phúc,chỉ có mình và NGƯỜI ẤY cộng tác bấy lâu,gian khổ bấy lâu mới có được ngày hôm nay đó mợ.Ngó ngang ngó dọc mình không bằng ai...........mà cũng không ai bằng mình?:p
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
vantrung1957 nói:
Ngó ngang ngó dọc mình không bằng ai...........mà cũng không ai bằng mình
Cái số em nó khổ nên chẳng bao giờ nhìn xuống, cuộc đòi là một chuỗi bươn chải không dứt hướng lên trên.
17.gif
17.gif
17.gif
18.gif
18.gif
18.gif
 
Hạng C
29/7/10
777
8
18
TP.HCM
tuonglahay nói:
vantrung1957 nói:
Ngó ngang ngó dọc mình không bằng ai...........mà cũng không ai bằng mình
Cái số em nó khổ nên chẳng bao giờ nhìn xuống, <span style=""color: #ff0000;"">cuộc đòi là một chuỗi bươn chải không dứt hướng lên trên.</span>
17.gif
17.gif
17.gif
18.gif
18.gif
18.gif

Em khoái nhất câu này của bác Tưởng
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Chuyện ngày thứ hai
Chuông cửa reo. Người vợ sau một hồi nhăn nhó đành phải xuống tầng dưới mở cửa đón khách vì người chồng nhất quyết không chịu rời mắt khỏi trận bóng đang đi vào phút đá bù giờ căng thẳng.
Ðứng trước cửa là Mr Hiếu, người hàng xóm của họ. Hiếu nói: Tôi rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô. Nếu cô có thể để cho tôi hôn một lần, tôi sẽ đưa cho cô 20.000.000 VND. Mặc dù rất tức giận vì lời đề nghị khiếm nhã của người hàng xóm nhưng vì số tiền quá lớn nên người vợ vẫn để cho Hiếu hôn mình và, như đã thoả thuận, nhận được 20.000.000 VND
Khi người vợ quay trở lên gác và thông báo rằng Hiếu vừa đến, người chồng hỏi lại: Hiếu đến à? Hắn có trả 20.000.000 VND hắn vay anh từ năm ngoái chứ?
Bài học: Trong một công ty, các bộ phận luôn luôn phải chia sẻ thông tin với nhau. Nếu không sẽ dẫn đến tình trạng làm việc chồng chéo lên nhau hoặc bỏ sót việc, hoặc mỗi người nói một phách khi người ngoài hỏi về thông tin trong công ty. Người quản lý phải tổ chức sao cho từng bộ phận biết rõ những thông tin cần thiết cho chức năng của họ.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Nghe đồn về Gadaubac lâu lắm rồi mà hôm qua nhờ off nhà Miu em mới được diện kiến, tóc lão bạc thiệt, nhưng ít hơn em tưởng tưởng, thoạt nhìn thấy lão hơi nghiêm nghị, trông sợ sợ, nhưng sau vài ve em mới phát hiện trình "đốt nhà hàng xóm bằng những câu hỏi một cách ngây thơ vô số tội" của lão í chấp cả lão Phở và lão Pôn cộng lại, lợi hại, lợi hại
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
, xóm ta đúng là có quá nhiều cao thủ mai danh ẩn tích, toàn NGỌA HỔ TÀNG LONG.
 
Hạng C
29/7/10
777
8
18
TP.HCM
Tiger mom nói:
Nghe đồn về Gadaubac lâu lắm rồi mà hôm qua nhờ off nhà Miu em mới được diện kiến, tóc lão bạc thiệt, nhưng ít hơn em tưởng tưởng, thoạt nhìn thấy lão hơi nghiêm nghị, trông sợ sợ, nhưng sau vài ve em mới phát hiện trình "đốt nhà hàng xóm bằng những câu hỏi một cách ngây thơ vô số tội" của lão í chấp cả lão Phở và lão Pôn cộng lại, lợi hại, lợi hại
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
, xóm ta đúng là có quá nhiều cao thủ mai danh ẩn tích, toàn NGỌA HỔ TÀNG LONG.

Úi mợ ơi đừng làm em sợ nhé..................
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Em có thói quen đọc lướt qua tờ báo ngày (Tuoitre) trước khi ngồi vào bàn làm việc. Sáng nay đọc báo thấy tin tai nạn thảm khốc trên cao tốc TL-HCM, rồi tới bài "hãy là người lái xe có trách nhiệm từ Một buổi học giao thông ở Úc" ...
Bất giác em có vài suy nghĩ sau:
  • Chương trình đào tạo lái xe hiện nay mang nặng tính sát hạch kỹ năng "vào chuồng" chứ không dạy về đạo đức và trách nhiệm xã hội của người lái xe khi "ra đường".
  • Thay vì học thuộc cả đống qui định mức phạt bao nhiêu tiền cho mỗi lỗi vi phạm thì tại sao không bắt làm bài thu hoạch về đạo đức và trách nhiệm xã hội của người lái xe.
Tai nạn giao thông ở Vietnam tương đương với việc 2 tuần rớt một chiếc máy bay cỡ lớn.