Vừa ôm bình oxy lặn tự nhiên mắc hắt xì, mà hắt xì làm sao mà thở oxy được....lại phải trồi lên ai dè lại gặp bà Cọp.... thôi hắt xì xong rùi...lặn tiếp......

Tiger mom nói:Hủm rày xóm ấp vắng hoe, bị kiu "mợ" nên lão Pôn giận quá ôm bình hơi lặn mất, cái lão như như chơi cút bắt zí mình, cứ mình lặn thì lão trồi còn mình trồi lên thở thì lão lặn, tính nhắn lời cảm ơn món quá mợ Thienan lựa tặng mà hổng thấy hai ông bà đâu mất tiu, thôi hổng thèm cảm ơn nữa cho khỏi khách sáo.![]()
Người Hải Phòng làm ăn rất giỏi và tính tình thì hào phóng lắm...!tuonglahay nói:Hôm nay, 1 tên từ ngoài Hải Phòng vào nên bạn bè trong lớp ở SG lại có dịp gặp lại. Gọi là bạn học, thực ra mỗi thằng đều tự lo cho bản thân mình chỉ có điều khi gặp nhau, 2 chữ bạn học lại vang lên đầy kiêu hãnh.
Mà thằng ở HP gớm thật, vào tận Vũng Tàu mua nhà cơ đấy![]()
Cảm ơn bác! Tui đang đánh vật với mớ hình ảnh thu gom được từ 3-4 chiếc máy ảnh của gia đình đây. Riêng tui trang bị như anh lính chiến trường, thiệt sự chẳng còn là đi du lịch nữa rồi hén? Về đến nhà tối hôm thứ 6, cái mệt và cái buồn ngủ nó thấm vào người thế là ngủ li bì ... rồi lu bu nhiễu sự tồn đọng gần 7 ngày qua giờ mới ló mặt vào Xóm đây bác.POLTS nói:Ôi bác Hcivic về rồi, làm cái phóng sự liền đi bác ơi, em ngóng hổm nay![]()