Mượn gió bẻ bẻ tre chứ!PhD nói:Thôi, em đi ra ... kẻo phải mang tiếng mượn gió bẻ măng![]()
Ông TanNobi ổng nhấn cái bảng hiệu của mợ = 1 màu cam cam đến nhức con mắt rồi, em cá là đứng trên cầu vượt còn nhìn thấy cái Shop của mợ. Về nhấn, em thấy vậy là ổn, đơn giản như con nít, hợp với shop trẻ em.Tiger mom nói:RubyKid nói:Lên xuống ko quan trọng mợ ạ, vấn đề là đẹp & bắt mắt.
Nếu mợ muốn lên thì nói Tannobi lật ngược cái biển lại. Hình tượng & tên Shop canh lề trái là xong. Nhưng nếu như vậy thì cái Hộp Allu bên trên đó nó sẽ chỏi với hệ thống cửa và kiếng của gian trưng bày bên dưới.
Ủa, mà xưa giờ chỉ nghe danh Tannobi về Photographer sao hôm nay lại có mặt ở lĩnh vực Thiết kế nữa vậy trời.
Bác Tân thầu nhà em luôn đó bác.
Em cố tình đưa cái mặt tiền lên đây là để nhờ vả các bác có chuyên môn về mặt dựng alu tư vấn giúp em, bởi chỉ có các bác mới nhìn thấy được cái đẹp xấu, thẩm mỹ của bảng hiệu ở đâu, còn em thì cái nào cũng đẹp hết á. Bác Ruby là chuyên za về lĩnh vực này, em rất cần bác góp ý giúp em, bác thấy điểm nào nhấn nhá hay bỏ bớt thì bác quăng đá thẳng tay để em có một cái shop thiệt hoành tráng bác nhé. Cám ơn các bác.
Bác Phitrau ơi, em mượn đỡ cái thớt của bác vài cm nhe, em ngại mở một thớt mới quá, mắc công ông Pôn ổng lên hạng F trong vòng 3 nốt nhạc.![]()
Về bố cục, như bác Phở có nói, cái tên hiệu hơi nhỏ và lép so với cái bảng & cái mảng màu cam. Mợ nhờ bác Tannobi chỉnh lại 2 Option như sau :
1/. Như lời để nghị của bác Phở : Cho hình cái ông huyện bụng bự xuống nằm bên góc dưới trái trên nền cam, dời 2 hàng chữ Shop lên cao và cho to hơn khỏang 50%
2/. Dời 2 hàng chữ lên trên, đưa ông bụng bự xuống dưới chữ Gia Hy, như vậy bê ntrên sẽ đủ chỗ để mình cho nguyên cụm 2 hàng chữ đó to lên khoảng 50%
Về cái vụ lên xuống, Mợ nói với Tanobi thử lật mirror cái mảng cam qua phải (như vậy đường sóng sẽ đi lên) và trang trí cái vách trái hộp allu = 1 mảng cam/trắng nữa cho nó bớt chỏi thay vì để trắng nguyên con như vách phải trên bản vẽ hiện thời.
Tiger mom nói:Hôm nay nhận được bản vẽ mặt tiền shop mới từ bác TanNobi, em mang lên đây khoe với cả nhà tí để xin vài cục đá xem có cần chỉnh sửa gì không
![]()
![]()
À, giờ mới biết thêm nhà mợ MH9 cũng là KTS ha mợ Cọp, chúc mừng mợ Cọp có shop đẹp.
Shop này chỉ có tầng trệt hay có lầu ko mợ? Nhìn bản vẽ phối cảnh em ko rõ tòan bộ mảng nhôm ốp trắng+ cam và signage chỉ là dựng khung sắt lên để nhấn mặt đứng hay ốp bịt kín mặt tiền lầu 1 của nhà một trệt một lầu?
Thực tế thì hai bên shop là nhà phố? Có cao ko?
Có xin được phép để gắp bảng hiệu hông 2 mặt có hộp đèn trong? Vì theo tầm nhìn khi di chuyển trên đường thì bản hiệu hông (blade sign) gắn vuông góc với mặt tiền shop rông khỏang 600-800mm sẽ dễ thu hút tầm nhìn của khách di chuyển trên đường hơn. Signage gắn ở mặt tiền nhà nếu 2 bên thấp hoặc khi shop đặt ở ngã 4 hoặc bùng binh thì mới nhìn thấy từ xa được.
Nếu Shop của mợ gồm 1 trệt 1lầu thì thêm 1 option khác cho mặt tiền: tạo hình hộp nhôm có chữ( đèn bên trong) rộng khỏang 1met băng ngang mái đón thôi,.ốp kính trong cho tòan bộ mặt tiền trên lầu để tạo cửa sổ trưng bày hàng phía trước như tầng trệt, in vài bảng Graphic lớn phía sau các manocanh. Graphic thay đổi theo mùa theo sản phẩm cho shop luôn mới mẻ…Nếu thích sóng màu cam mảng lớn cũng có thể dán lọai decal lưới lên kính, màu cũng rất tươi khi nhìn từ ngòai vào mà từbên trong ra thì vẫn nhìn xuyên đươc qua decal, không gian mua hàng cực kỳ thóang, vài tháng in decal màu mới lên thay đổi màu sắc cho shop.
Chú ý phần chiếu sáng cho shop về đêm, cứ đặt track light nhấn các cửa sổ trưng bày là lung linh ngay…
Hông biết mặt bằng bên trong bố trí thế nào nên ..hết ạ.
Ý kiến cho vui nhà chứ vẽ ra chắc xấu hơn p/an bác tanobi, hahha
Chúc mợ mua may bán đắt hen.
Last edited by a moderator:
Bầu iu vấu, hủm rày hổng thấy bóng dáng, tính nhắc, chưa kịp nhắc là xuất hiện ngay rồi, 2 mẹ con phẻ hem?
Shop em ngang 7m17 dài 21m nhưng mất 3m hành lang vì lề đường vào 8m mà, phần xây kiên cố lên lầu chỉ được khoảng 10m, em xây 1 trệt để bán, 1 lửng làm kho, 1 lầu làm bếp và có 1 phòng ngủ mợ ạ.
Shop em ngang 7m17 dài 21m nhưng mất 3m hành lang vì lề đường vào 8m mà, phần xây kiên cố lên lầu chỉ được khoảng 10m, em xây 1 trệt để bán, 1 lửng làm kho, 1 lầu làm bếp và có 1 phòng ngủ mợ ạ.






Last edited by a moderator:
Sáng lơn tơn ra đầu ngõ ... gặp ngay một chú đậu 2b ngồi hút thuốc rình mò, có vẻ khả nghi, em để ý thì thấy trên xe có cái lồng chim nhốt vài chú xụi lơ ... theo hướng nhìn của hắn thì phát hiện tiếng chim hót từ cái máy phát treo lủng lẳng trên cành "chà" với chú chim sẻ làm mồi dụ mấy con khác. Em bước lại "Này, anh kia, anh dẹp ngay mấy cái bẫy chim kia đi nha, ở khu phố này người ta cho chim ăn để nó sống, chứ không phải để cho anh tới bẫy bắt à nghen ...", hắn thui thủi xếp đồ nghề ... dzọt lẹ.
Thực ra là xóm em có bà chị chủ đại lý bia, sáng sáng hay tung lúa gạo cho lũ chim sẻ sà xuống ăn cả bầy đen kịt, xong chúng bay vòng quanh xóm hót líu lo ...
Em chả bao giờ mua chim phóng sinh tiếp tay cho bọn săn bắt chim.
Cảnh sát môi trường có quyền bắt bọn chuyên bẫy chim để bán không ta?
Thực ra là xóm em có bà chị chủ đại lý bia, sáng sáng hay tung lúa gạo cho lũ chim sẻ sà xuống ăn cả bầy đen kịt, xong chúng bay vòng quanh xóm hót líu lo ...
Em chả bao giờ mua chim phóng sinh tiếp tay cho bọn săn bắt chim.
Cảnh sát môi trường có quyền bắt bọn chuyên bẫy chim để bán không ta?
Lão Phở này bị mấy anh bẫy chim quánh vì cái tội bảo vệ môi trường hay sao mà mấy bữa nay hổng thấy on nai để tui có người tán phét zầy ta?
mợ cọp dự định xây cái hang kul quá, em có 1 số món sau này định sẽ tiếp thị nơi mợ đầu tiên nhaTiger mom nói:Lão Phở này bị mấy anh bẫy chim quánh vì cái tội bảo vệ môi trường hay sao mà mấy bữa nay hổng thấy on nai để tui có người tán phét zầy ta?
solopidi nói:mợ cọp dự định xây cái hang kul quá, em có 1 số món sau này định sẽ tiếp thị nơi mợ đầu tiên nhaTiger mom nói:Lão Phở này bị mấy anh bẫy chim quánh vì cái tội bảo vệ môi trường hay sao mà mấy bữa nay hổng thấy on nai để tui có người tán phét zầy ta?
Dạ cám ơn bác làm em phồng to cái mũi, trong hình nó thế không biết mơi mốt nên hình hài nó như thế nào đây, em hồi hộp lắm bác ạ, bác định tiếp thị em gì vậy?
Nói tóm lại, là không nên mua chim......................phải không bác ?PhD nói:Sáng lơn tơn ra đầu ngõ ... gặp ngay một chú đậu 2b ngồi hút thuốc rình mò, có vẻ khả nghi, em để ý thì thấy trên xe có cái lồng chim nhốt vài chú xụi lơ ... theo hướng nhìn của hắn thì phát hiện tiếng chim hót từ cái máy phát treo lủng lẳng trên cành "chà" với chú chim sẻ làm mồi dụ mấy con khác. Em bước lại "Này, anh kia, anh dẹp ngay mấy cái bẫy chim kia đi nha, ở khu phố này người ta cho chim ăn để nó sống, chứ không phải để cho anh tới bẫy bắt à nghen ...", hắn thui thủi xếp đồ nghề ... dzọt lẹ.
Thực ra là xóm em có bà chị chủ đại lý bia, sáng sáng hay tung lúa gạo cho lũ chim sẻ sà xuống ăn cả bầy đen kịt, xong chúng bay vòng quanh xóm hót líu lo ...
Em chả bao giờ mua chim phóng sinh tiếp tay cho bọn săn bắt chim.
Cảnh sát môi trường có quyền bắt bọn chuyên bẫy chim để bán không ta?











Last edited by a moderator: