Hạng C
27/12/09
812
6
18
Thanh Hóa - Sài Gòn
vantrung1957 nói:
PhD nói:
Sáng lơn tơn ra đầu ngõ ... gặp ngay một chú đậu 2b ngồi hút thuốc rình mò, có vẻ khả nghi, em để ý thì thấy trên xe có cái lồng chim nhốt vài chú xụi lơ ... theo hướng nhìn của hắn thì phát hiện tiếng chim hót từ cái máy phát treo lủng lẳng trên cành "chà" với chú chim sẻ làm mồi dụ mấy con khác. Em bước lại "Này, anh kia, anh dẹp ngay mấy cái bẫy chim kia đi nha, ở khu phố này người ta cho chim ăn để nó sống, chứ không phải để cho anh tới bẫy bắt à nghen ...", hắn thui thủi xếp đồ nghề ... dzọt lẹ.

Thực ra là xóm em có bà chị chủ đại lý bia, sáng sáng hay tung lúa gạo cho lũ chim sẻ sà xuống ăn cả bầy đen kịt, xong chúng bay vòng quanh xóm hót líu lo ...

Em chả bao giờ mua chim phóng sinh tiếp tay cho bọn săn bắt chim.

Cảnh sát môi trường có quyền bắt bọn chuyên bẫy chim để bán không ta?
Nói tóm lại, là không nên mua chim......................phải không bác ?
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
Có rồi mua chi bác
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Tiger mom nói:
Lão Phở này bị mấy anh bẫy chim quánh vì cái tội bảo vệ môi trường hay sao mà mấy bữa nay hổng thấy on nai để tui có người tán phét zầy ta?

Bão vừa tan em ra Phan Thiết 2 ngày :D
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
chúc ngày khởi công vui vẻ, tiến đến thắng lợi huy hoàng, mợ cọp thân miến. Quan trọNg nhất của người xây nhà lại là giữ gìn sức khỏe. Còn thì toàn việc...nhẹ nhàng
24.gif
, mợ cứ yên tâm tien buoc.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/5/10
1.745
41
48
67
cf2d.goodforum.net
Tiger mom nói:
Báo cáo báo cáo, thứ 2 em khởi công xây shop mới, hehe, nôn đến ngày rửa shop quá đê
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
Mợ Cọp nôn một em nôn mười he...he.Chúc mau tới ngày RỬA .Ngày mong chờ của gia đình mợ,xóm ta có thành viên nâng cấp cửa hàng.:D:D:D:D
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Tiger mom nói:
Báo cáo báo cáo, thứ 2 em khởi công xây shop mới, hehe, nôn đến ngày rửa shop quá đê
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

ngày khởi công nhằm ngày đại cát! chúc mợ chân cứng đá mềm nhé!
người mạnh mẽ nên phải gánh vác nhiều, nhưng gánh được hết!
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Chuyện không muốn kể:
Em đang ngồi với đối tác trong một quán caphe bỗng ồn ào bởi tiếng chửi bới của một cô gái. 1 đôi vợ chồng trẻ, rất trẻ, cãi nhau và đánh nhau ai cũng xem- cả em nữa- bỗng cậu chồng cầm tóc vợ đập bốp một cái xuống nền gạch. Choáng váng! Tim đập nhanh, phẫn nộ và đứng yên.... đó là em và có thể nhiều người nữa. May mắn làm sao, cô vợ ngất một lúc rồi tỉnh và....chửi tiếp rồi bế con bỏ đi.
Em về đến nhà rồi, ám ảnh mãi. Có mấy chuyện cần bàn:
Họ là những đứa trẻ lấy nhau, chẳng biết rồi đi đến đâu với gia đình đó, 2 vợ chồng xăm trổ đầy người.
Mình là bố hai đứa con gái, ôi mong cho các con đừng bao giờ bị vào hoàn cảnh này, ba mẹ chết mất, vậy mà cũng chỉ dám đứng nhìn vì biết nó cãi nhau chuyện gì đâu? Lui cui vào can nó tưởng thằng thứ 3 nó xiên cho cái thì dại mặt. Cầu toàn và hèn nhát quá! Xã hội ai cũng như mình thì thật là....
Chán!
 
1/4/07
21.905
16.873
113
0913168658
Cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhất là khi có con, rất khó khăn về kinh tế, dù họ thuộc tầng lớp nào Từ kinh tế, mọi chuyện khác sẽ xảy ra. Nếu chuẩn bị cho con mình một nền cơ sở vững chải thì đỡ lo hơn.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Tiger mom nói:
Báo cáo báo cáo, thứ 2 em khởi công xây shop mới, hehe, nôn đến ngày rửa shop quá đê
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Kệ mợ, em chỉ lót dép chờ ngày khai trương thôi ;)
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
@bác Phitrau: em thỉnh thoảng gặp những chuyện bất nhẫn như vậy nhưng cũng chỉ nhìn và bỏ đi. Không phải do mình sống bàng quan mà tự các cá nhân đó sẽ tìm ra cách giải quyết, có thể là tiêu cực.