phitrau nói:
Chuyện không muốn kể:
Em đang ngồi với đối tác trong một quán caphe bỗng ồn ào bởi tiếng chửi bới của một cô gái. 1 đôi vợ chồng trẻ, rất trẻ, cãi nhau và đánh nhau ai cũng xem- cả em nữa- bỗng cậu chồng cầm tóc vợ đập bốp một cái xuống nền gạch. Choáng váng! Tim đập nhanh, phẫn nộ và đứng yên.... đó là em và có thể nhiều người nữa. May mắn làm sao, cô vợ ngất một lúc rồi tỉnh và....chửi tiếp rồi bế con bỏ đi.
Em về đến nhà rồi, ám ảnh mãi. Có mấy chuyện cần bàn:
Họ là những đứa trẻ lấy nhau, chẳng biết rồi đi đến đâu với gia đình đó, 2 vợ chồng xăm trổ đầy người.
Mình là bố hai đứa con gái, ôi mong cho các con đừng bao giờ bị vào hoàn cảnh này, ba mẹ chết mất, vậy mà cũng chỉ dám đứng nhìn vì biết nó cãi nhau chuyện gì đâu? Lui cui vào can nó tưởng thằng thứ 3 nó xiên cho cái thì dại mặt. Cầu toàn và hèn nhát quá! Xã hội ai cũng như mình thì thật là....
Chán!
Khu nhà em nhiều công nhân ở nhà trọ, chuyện chồng xỉn về đánh vợ xảy ra như cơm bữa, thấy cảnh này em nóng máu lắm, nhiều lúc cũng muốn lên tiếng, song nghĩ lại thì thôi, không phải vì sợ mà vì lớn hết rồi, tự xử đi, nó quánh mà ngu chạy không chạy mà lại cứ đưa cái đầu cho nó nắm, miệng thì chửi cha chửi mẹ nó trong lúc xỉn nóng trong người thì cứ thế nó quánh thôi, phụ nữ hỗn quá chồng quánh cũng không bênh được, em cũng là mẹ 2 cô con gái, nghĩ tới việc mình mang năng đẻ đau, nuôi con nâng như trứng, hứng như hoa lớn lên gã cho nó, nó quánh con mình te tua em mà chứng kiến chắc em vác dao phai mà chém nó á chứ.

Bởi zị giờ ráng dạy dỗ con đang hoàng đặng mong sau này nó biết nhìn nhận, biết suy nghĩ, biết khéo ăn khéo nói để hổng bị chồng quánh