PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Không Ai Cả nói:
@all: xe em hết tất cả các loại bảo hiểm 1 tháng rồi. Trước mua của PJCo nay muốn chuyển đơn vị khác. Các Bác biết em nào bán BH dễ thương giới thiệu em nhé. Thank's.

Liberty tới nhà bác làm đủ thứ, bác chỉ cần nằm nhà chuyển khoản là xong.
Xe em va xe Thichmexe do Liberty làm cỡ nào thì bác biết rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Chuyện của một ngày buồn:
Có một ngày bạn bước chân vào ngôi nhà của mình và thấy lãng xẹt! Ngôi nhà online ấy đã là tâm huyết đã là cầu nối với bao người bạn.... Vậy thì : đường trần ta cứ rong chơi, vui thì chơi tiếp.,..buồn thôi lại về!
Em lấy nick Phi trâu vì muốn đi chậm lại để trải nghiệm cuộc sống này, nay tự nhiên hổng muốn chơi nữa rồi! Ciao! Các anh em, các mợ, các em út....chúc xnler những niềm vui!
Chúng ta đang sống trong một xã hội giả dối, từ thuợng tầng đến hạ đẳng, đời thường đã thế hoá ra online chẳng khác bao nhiêu!
Tạm biệt mỗi ngày một chuyện, tạm biệt góc cười xnl.... Chán rùi! Ngủ thui! Xỉn vui hơn quách tỉnh!
Phitrau!
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Ơ...Ơ... có chuyện gì vậy bác chủ thớt??
Online hay ngoài đời với em đều như nhau, tuy có những điều kg thể nói nhưng luôn sống thật do vậy em vẫn trung thành với 1 cái nick của mình để cùng mọi người trải nghiệm cuộc sống. Cuộc đời có người này người khác nhưng không bao giờ thiếu những người bạn, mong bác chủ thớt tiếp tục vui với xóm
 
Hạng C
3/10/06
704
16
18
43
Gốc Quê Choa.
phitrau nói:
Chuyện của một ngày buồn:
Có một ngày bạn bước chân vào ngôi nhà của mình và thấy lãng xẹt! Ngôi nhà online ấy đã là tâm huyết đã là cầu nối với bao người bạn.... Vậy thì : đường trần ta cứ rong chơi, vui thì chơi tiếp.,..buồn thôi lại về!
Em lấy nick Phi trâu vì muốn đi chậm lại để trải nghiệm cuộc sống này, nay tự nhiên hổng muốn chơi nữa rồi! Ciao! Các anh em, các mợ, các em út....chúc xnler những niềm vui!
Chúng ta đang sống trong một xã hội giả dối, từ thuợng tầng đến hạ đẳng, đời thường đã thế hoá ra online chẳng khác bao nhiêu!
Tạm biệt mỗi ngày một chuyện, tạm biệt góc cười xnl.... Chán rùi! Ngủ thui! Xỉn vui hơn quách tỉnh!
Phitrau!
Lại có 1 người bạn đang đau bao tử như dạo kia nữa đấy Bác ạ. Thương ghê...
 
Hạng F
13/1/06
12.147
2.279
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Tuần trước thì bác Dungserepok (nick bên OX) gọi báo tin có đoàn OS ghé nhà bác ấy chơi vui lắm. Hỏi ra hóa ra là hội Santafe...
Hôm nay bác ấy lại gọi và báo tin là vừa đi BMT về thấy dàn xe KIA đậu trước nhà bác ấy mà không thấy người đâu. Tui nghi là hội KIA của bác Rocket nên nói luôn tên HT hội KIA ra để lát người về thì bác Dũng ra bắt tay...:D
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
hôm nay, kỷ niệm 10 năm sự kiện 11/9. Lên truyền hình xem liên tiếp 2 bộ phim tài liệu rất công phu của Discovery về vụ tòa tháp đôi và cuộc "khởi nghĩa" trên chuyến bay 93. 10 năm rồi, con trai cũng đúng 10 năm tuổi, tưởng đã quen và quên, thế mà xem lại vẫn thấy chết sững. Thương nhất là người ta ca ngợi những người đã ko cho kẻ thù tiến đánh nhà trắng trên chuyên bay 93 là những người anh hùng, nhưng một người vợ mất chồng lại nói rất đơn giản: Tôi tin là anh ấy và những người trên chuyến bay không nghĩ về những điều gì vĩ đại, hay cứu cả quốc gia. Anh ấy chiến đấu vì muốn 1 điều gì đó nhỏ bé hơn nhiều: trở về nhà và ăn tối với gia đình!!!
Có lẽ người ta thật sự làm được 1 điều vĩ đại khi phải nghĩ được đến những gì cụ thể và thân thiết nhất đối với họ.
Tràn ngập trên báo mạng là những hình ảnh ngày ấy - bây giờ. Vẫn còn đó tro bụi phủ trong lòng với cái bỏng rát của một nỗi đau có thật: đồng loại giết nhau chẳng để làm gì, chỉ vì 1 lời nói suông, 1 ý niệm vô kiểm chứng...
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
@phitrau:
có chiện chi dậy phitrau vàMẽexe???
20.gif

nói bác đừng buồn nhá! sao cứ thường xuyên động viên khích lệ mợ em mà các bác lại còn nhạy cảm dễ thương tổn mong manh hơn cả mợ tài em, là seo hử??? thế thì khi yếu đuối iem biết dựa dẫm vào ai đây???
ai lừa bác, ai làm bác thất vọng, ai làm tổn thương cái niềm tin trong trắng của bác? người đó sao mà... tệ quá nhỉ!
nhưng dù sao, mt cũng không làm bác buồn chứ, mợ miu và nhiều bác khác cũng vậy chứ? sao bỗng dưng lại nghi chơi hết với tụi iem? hay bác muốn chúng em xúm vào an ủi chiều chuộng cái gì mà k nỡ nói... he he...chúng iem iu bác và bác làm chúng em bùn we (iem bắt chước lũ teen...!)
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
hôm qua em tháp tùng Tưởng lão gia đi cắt thuốc ở thầy Ba xứ Bình thuận, với 600km đi và về, nhân đó đã có 1 ngày sống cùng quốc lộ 1A với một nỗi suy tư mang tính... công dân (bắt chước miu phu nhơn nới chiện thời đai, iem đi nói chiện cuốc gia cho nó ...vĩ mô...hehe)
vĩ mô là thuộc chức trách của các đại nhân, mà em chẳng biết là ai, nhưng tiểu nhân như mấy chúng em trên một chiếc xe hiện đại kha khá xiền, lăn bánh trên cuốc lộ huyết mạch quan trọng nhứt cả nước,
nhìn chung là đường thoáng, cảnh vật bình yên...nơi này có cả một cánh đồng chong chóng gió để lấy phong điện trông thật là đẹp mắt

Mỗi ngày một chuyện.


Mỗi ngày một chuyện.


nhờ có sủnroff của H3 mà em đã chụp được như thế này nên đang rất hứng...
thế mà chưa được 24 giờ, đã bị mấy vố hãi hùng từ những điều trông thấy.
đầu tiên là lũ quét hay cái gì tương tợ vậy. mưa lớn suốt dọc đường đi, chỉ trong vòng 10 giờ, buổi sáng đi qua vẫn êm ả thanh bình, chập tối quay về kẹt xe cả cây số. lý do: đường ngập nước lưu thông chậm. bên đường, nhà dân ngập chìm trong vùng nước xiết lên đến hơn 1 met. trên cây cột điện, mộ sợi dây lớn được buộc nối với 1 gốc cây để nguòi dân lội vào xóm có thể lần theo dây mà đi, đỡ bị nước cuốn.
nước chảy xiết... mấy ngôi nhà ven đường khóa cửa tắt đèn nằm ngâm mình trong nước, gia chủ chắc đã đi sơ tán chờ nước rút.
cả một vùng rộng lớn chìm trong nước mênh mông cho dù chưa pahir là thời tiết khắc nghiệt.
nỗi sợ thứ hai ai cũng biết mà chẳng biết phải làm sao: tai nạn giao thông.
chưa đến 20 giờ đi trên cuốc lộ, 6 lần mục kích tai nạn GT, và tất cả đều dính tới xe tải, xe côngtennơ. 5 vụ lật xe hình như đều là các xe tải tự... xử: các bác ấy cứ lao qua vệ đường, nghẹo đầu lao xuống ruộng, mương, hay là ngã chổng kềnh ra, có thể bác tài bị thương nặng đã được đưa đi viện .
vụ thứ 6 là vụ trầm trọng nhất:
một chiếc xe tải chở tôm đông lạnh từ trong xưởng lao băng qua đường, không biết thiếu quan sát hay khong nhường đường, mà tình cảnh là lật nghiêng thế này

Mỗi ngày một chuyện.


đầu xe tải đâm vào đuôi một chiếc tải lớn hơn và cú đâm mạnh đến mức đầu xe tải thun lại, nát bấy, có lẽ bác tài đã lên đường mất rồi!

Mỗi ngày một chuyện.


Mỗi ngày một chuyện.


hậu quả về nguoif tuy không thấy tận mắt nhưng chắc là thảm! còn hậu quả về của thì thế này
Mỗi ngày một chuyện.

may mà tai nạn chưa lâu, xe ùn ứ chưa nhiều nên bọn em có thể lách qua vệ đường bên phải mà đi

Mỗi ngày một chuyện.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Hơ hơ! Có một đêm say, trăng thanh đêm vắng, có một thèng xa vợ con lủi thủi trong một căn nhà rộng, ở một vùng đất cũng rộng tự nhiên thấy trống rỗng.... Mông lung....giận lẫy đủ cả nhưng nói ai được? vậy nên tìm đến những trang web xã hội mình tham gia chào từ biệt xem có ai thương tiếc mình không? Người ta vẫn nói: giá trị của một người với xã hội được đong đếm vào lúc ... Đai! Vậy mà mình chào từ biệt có mỗi vợ ông anh níu lại, thật buồn lắm thay!
Đã thế mình không đi đâu nữa ở lỳ đây thôi, để lúc say say tỉnh tỉnh còn có chỗ chào tạm biệt.....!
Cám ơn Motai! Cám ơn những người bạn đã đọc và chia sẻ- dù có thể chưa viết ra cm- tính em ích kỷ, lúc vui thì cứ giữ riêng mình, lúc buồn thì cứ muốn các bác sẻ chia!
Chuyện ngày hôm nay của các bác các mợ là gì ý nhẩy?????