PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
tuonglahay nói:
huygb nói:
Tối 2.9, may là có bác Đồm mời đi ăn giỗ, ngắm pháo bông nên cả nhà lại bồng bế nhau đi chứ không lại nằm nhà coi tivi mất rồi.
Xem tivi thì đừng xem pháo bông, toàn cảnh cũ chiếu lại không hà:D

Thử xem Tivi nhà hàng xóm xem sao hè :D
 
Hạng F
18/5/09
6.240
14
38
Hóa ra cái thời xem tivi trắng đen nhà hàng xóm lại hay^•^
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
huygb nói:
Hóa ra cái thời xem tivi trắng đen nhà hàng xóm lại hay^•^

Nhà ai mới lót gạch bông, cứ thuê phim bộ về chiếu (Tình nơi biên giới chẳng hạn) con nít nó chen chúc, lê lết lá bóng gạch luôn.
 
Hạng D
22/6/08
2.310
550
113
Nhà tui chứ đâu.
Em không biết post đâu, post vào đây vậy.
Em có 1 đứa cháu, năm nay 23 tuổi, nữ, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm chuyên ngành Ngoại Ngữ (anh văn). Nay cháu nó ra trường (chưa lấy bằng) đang cần 1 việc làm phù hợp. Ví dụ như: Thư ký, reception, trợ giảng cho các trường ngoại ngữ, .v.v.
Các bác trong xóm ai có nhu cầu, hoặc biết nơi nào có nhu cầu tuyển dụng xin các bác giúp cháu nó.
Thành thật cám ơn các bác.
Mọi liên hệ các bác cứ call em theo số trên avartar.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Không Ai Cả nói:
Em không biết post đâu, post vào đây vậy.
Em có 1 đứa cháu, năm nay 23 tuổi, nữ, tốt nghiệp Đại học Nông Lâm chuyên ngành Ngoại Ngữ (anh văn). Nay cháu nó ra trường (chưa lấy bằng) đang cần 1 việc làm phù hợp. Ví dụ như: Thư ký, reception, trợ giảng cho các trường ngoại ngữ, .v.v.
Các bác trong xóm ai có nhu cầu, hoặc biết nơi nào có nhu cầu tuyển dụng xin các bác giúp cháu nó.
Thành thật cám ơn các bác.
Mọi liên hệ các bác cứ call em theo số trên avartar.

Nghe nói cô giáo của Nguyệt Nữ mở lớp nhiều lắm đó bác.
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Sửa ống nước:
Chuyện bắt đầu khi em để ý thấy cậu cả nhà mình có vẻ ít tắm...he he giống bố, lần nào giục đi tắm cũng: con tắm rồi. Thế tắm lúc nào? Tắm lúc ...hôm qua. Em dò hỏi mãi thì cu cậu bảo tại cái vòi tắm nhà mình không sướng như vòi tắm cây ở mấy rì zọt. Ok! Thích tắm cây thì có tắm cây, bố thay cho cây mới chứ ngại gì.

Đúng là dân gian hay bẩu: không biết gì về điện mà cứ đòi sửa ống nước. Em tự lắp cái vòi sen đứng xong thì phát hiện nước yếu quá, vậy là mua bơm áp lực lắp tiếp vào đường nước cấp. Xong rồi thử thấy sướng... Và đợi chiều đón vợ, con về khoe. Đi vắng nhà nhiều nhưng về nhà phải làm đuợc mấy việc mang tính cách mạng thế mới oai chứ. Mà sao đang không dùng nước máy bơm nó cứ hoạt động thế nhỉ? Úi chừi ưi! Nước toé loe khắp nhà các bác ui! Hoá ra là hệ thống nước không chịu được bơm áp lực. Giải pháp là dùng nước thì dùng thật nhanh sau đó là khoá lại, sáng mai ba gọi thợ nước. Quả là muốn ăn của mấy bác thợ mấy đồng mà khó thật!
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
@KAI: bác cứ nói cháu gái lên mạng tra tìm việc, với bằng cấp như thế, tìm việc khoảng 3 - 5triệu ko khó, chủ yếu là mình có được kinh nghiệm. Nếu không thích thì lại tìm tiếp. Trong khi đi làm, nên đi học buổi tối thêm 1 bằng kế toán, kinh tế gì đó nữa. Như vậy, phải sau 3 năm nữa mới hy vọng tìm được việc như ý, mức lương tốt.
VD: http://www.kiemviec.com/
http://www.mhb.com.vn/vi/?p=job.asp&uid=74
http://kiemviec.com/vi/ung-vien/theo-nganh/hanh-chinh-thu-ky.35A4E903.html
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/7/09
991
1
18
Mỗi lần online chỉ được 1 cái nick cho dù mình có những 2, khi Mợ Cọp xuất hiện thì Chị Ba phải núp bóng, và bây giờ Chị Ba tái xuất thì mợ Cọp lui về rừng ở ẩn. Cái nick này quá xa lạ với xóm mình phải không ạ? Nó chỉ thân thương ở một cái ao sen với một bầy Thiên Nga cho dù nó chỉ là một con vịt giời. Tưởng Baca sẽ phải ở mãi cái hạng C không bao giờ lên nổi, nhưng trong tình thế này có lẽ mợ Cọp phải nhường hạng F lại cho Chị Ba rồi.
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Sao thía Baca ??? Mợ cứ cài 4 trình duyệt Web cho em IE, FireFox, Crome, Safari. Mỗi trình duyệt mợ online = 1 nick vô tư, nhảy qua nhảy về vui phết mợ ạ, nhiều khi nick này đốt lửa, nhảy qua nick kia châm thêm tí xăng A95 cháy cho mạnh tí cũng hay.
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Tản mạn
Hôm nay em đưa con đến trường, cũng giống như hôm qua mùa tựu trường thì ngày nào cũng ... kẹt xe. Mừng vì trẻ em được đến trường để học con chữ nhưng lại buồn vì ý thức giao thông kém quá, chẳng ai nhường nhịn ai, rồi lại kẹt xe tắc đường... Trẻ nhỏ điều khiển xe đạp loạng quạng, trẻ lớn thì lạng lách đầu trần kẹp ba .... Ý thức không được bồi dưỡng từ nhỏ thì khi lớn lên ... sẽ ra sao ngay sau? Biết rằng chuyện này không hề mới nhưng ... tản mạn vẫn là tản mạn thôi.