em định về chung tay xây lại cái ao sen. Bác chỉ em cài 4 trình duyệt gì đó đi, em chả biết gì về zụ này, trung thu em xách cái máy theo bác giúp em nhá, được tăng hạng 1 lượt 2 nick thì hay quá.RubyKid nói:Sao thía Baca ??? Mợ cứ cài 4 trình duyệt Web cho em IE, FireFox, Crome, Safari. Mỗi trình duyệt mợ online = 1 nick vô tư, nhảy qua nhảy về vui phết mợ ạ, nhiều khi nick này đốt lửa, nhảy qua nick kia châm thêm tí xăng A95 cháy cho mạnh tí cũng hay.
b e l l nói:Tản mạn
Hôm nay em đưa con đến trường, cũng giống như hôm qua mùa tựu trường thì ngày nào cũng ... kẹt xe. Mừng vì trẻ em được đến trường để học con chữ nhưng lại buồn vì ý thức giao thông kém quá, chẳng ai nhường nhịn ai, rồi lại kẹt xe tắc đường... Trẻ nhỏ điều khiển xe đạp loạng quạng, trẻ lớn thì lạng lách đầu trần kẹp ba .... Ý thức không được bồi dưỡng từ nhỏ thì khi lớn lên ... sẽ ra sao ngay sau? Biết rằng chuyện này không hề mới nhưng ... tản mạn vẫn là tản mạn thôi.
Trường Mẫu giáo con em học bài đầu tiên trong ngày khai giảng ngay trong sân trường "Cùng đi đúng luật, cùng về nhà an toàn", nhắc các bé nhớ đòi ba mẹ mua cho nón bảo hiểm và đội nón BH khi ngồi xe máy.
baca nói:em định về chung tay xây lại cái ao sen. Bác chỉ em cài 4 trình duyệt gì đó đi, em chả biết gì về zụ này, trung thu em xách cái máy theo bác giúp em nhá, được tăng hạng 1 lượt 2 nick thì hay quá.RubyKid nói:Sao thía Baca ??? Mợ cứ cài 4 trình duyệt Web cho em IE, FireFox, Crome, Safari. Mỗi trình duyệt mợ online = 1 nick vô tư, nhảy qua nhảy về vui phết mợ ạ, nhiều khi nick này đốt lửa, nhảy qua nick kia châm thêm tí xăng A95 cháy cho mạnh tí cũng hay.
Trung Thu...
Xong 4 cái này RubyKid về ngủ luôn.
Cũng là tình yêu!
Hỏi thế gian Tình là gì? Phim chưởng có câu hát đó! Tình yêu thật nhiều nghĩa: đất nước, ba mẹ, trai gái, vợ chồng, và con nữa.
Hôm nay em mới phát hiện ra trong hành trang em mang ra Hà Nội có một bộ quần áo của con gái yêu. Sướng quá! Cứ như con đang thỏ thẻ ba ơi ba ơi vậy! Xờ pa gôi nơ nô tri cả xóm!
Hỏi thế gian Tình là gì? Phim chưởng có câu hát đó! Tình yêu thật nhiều nghĩa: đất nước, ba mẹ, trai gái, vợ chồng, và con nữa.
Hôm nay em mới phát hiện ra trong hành trang em mang ra Hà Nội có một bộ quần áo của con gái yêu. Sướng quá! Cứ như con đang thỏ thẻ ba ơi ba ơi vậy! Xờ pa gôi nơ nô tri cả xóm!
Giới thiệu Mợ Cọp 4 link sẳn để tự cài, Mợ cứ yes yes yes là xong hếtPhD nói:baca nói:em định về chung tay xây lại cái ao sen. Bác chỉ em cài 4 trình duyệt gì đó đi, em chả biết gì về zụ này, trung thu em xách cái máy theo bác giúp em nhá, được tăng hạng 1 lượt 2 nick thì hay quá.RubyKid nói:Sao thía Baca ??? Mợ cứ cài 4 trình duyệt Web cho em IE, FireFox, Crome, Safari. Mỗi trình duyệt mợ online = 1 nick vô tư, nhảy qua nhảy về vui phết mợ ạ, nhiều khi nick này đốt lửa, nhảy qua nick kia châm thêm tí xăng A95 cháy cho mạnh tí cũng hay.
Trung Thu...
Xong 4 cái này RubyKid về ngủ luôn.
the world đây là cái ưng ý nhất nhờ chức năng chụp hình cả trang web dể dàng, <span style=""color: #ff0000;"">che dấu trang web đang xem</span>...khỏi bà xã
http://www.softpedia.com/get/Internet/Browsers/TheWorld-Browser.shtml
Firefox cái này thì thông dụng quá http://www.downloadfirefoxbrowser.com/
Google chrome cái này cũng thông dụng http://www.google.com/chrome/index.html?hl=vi&brand=CHMA&utm_campaign=vi&utm_source=vi-ha-apac-vi-bk&utm_medium=ha
Opera Cái này hay ở chổ khi kẹt mạng, các phần mềm khác hết hơi thì hắn vẩn cày bừa tốt http://www.softpedia.com/get/Internet/Browsers/Opera-for-Windows-without-Java.shtml còn bình thường thì hắn hơi ngố ngố..đúng chất anh nông dân.
Last edited by a moderator:
@truong195, Mợ Miu. Thank's 2 bác.
@all: xe em hết tất cả các loại bảo hiểm 1 tháng rồi. Trước mua của PJCo nay muốn chuyển đơn vị khác. Các Bác biết em nào bán BH dễ thương giới thiệu em nhé. Thank's.
@all: xe em hết tất cả các loại bảo hiểm 1 tháng rồi. Trước mua của PJCo nay muốn chuyển đơn vị khác. Các Bác biết em nào bán BH dễ thương giới thiệu em nhé. Thank's.
Bác nên mua bảo hiểm ở Gara quen, điều kiện giao ước là họ làm hết thủ tục khi có tai nạn.
Nếu bác có hay quen công ty riêng - bác nên mua bảo việt, đền mạnh tay hơn các hãng khác - dĩ nhiên hỏi thăm gara hay đại lý nào bán bảo việt mà mua để có chuyện thì họ khai cho bác. đừng tự mua.
@ Mợ cọp. Con mình yếu quá, không đi một đoạn đường dài như thế được. Còn nếu đi một mình thì bỏ vợ con ở nhà sao đành. Đành lỗi với các bác kỳ này vậy.
Nếu bác có hay quen công ty riêng - bác nên mua bảo việt, đền mạnh tay hơn các hãng khác - dĩ nhiên hỏi thăm gara hay đại lý nào bán bảo việt mà mua để có chuyện thì họ khai cho bác. đừng tự mua.
@ Mợ cọp. Con mình yếu quá, không đi một đoạn đường dài như thế được. Còn nếu đi một mình thì bỏ vợ con ở nhà sao đành. Đành lỗi với các bác kỳ này vậy.