Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

Sáng con đi học, chồng đi làm, mưa lại tầm tả, mần biếng quá chui zô giường trùm mền, chợt nhớ ra hình như có cái gì đó chưa làm, chít che, chưa mua dùm lão Pôn mớ tượng cho trung thu ngày mai, haizxxaaaa, lồm cồm leo xuống, cụ bị dây ràng, áo mưa... dầm mưa từ BD xuống Chợ lớn mua thùng tượng cọ và màu xong lại dầm mưa zề chỉ vì cái tội dại trai mà trai già mới chít chứ,và còn vì cái Status :"iu cọp nhìu" mà bi giờ ngồi run lập cập vì lạnh và đói.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Re:Mỗi ngày một chuyện

Trai già mà còn hấp dẫn dữ vậy sao, ôi, yêu cọp quá
21.gif
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

PhD nói:
Trai già mà còn hấp dẫn dữ vậy sao, ôi, yêu cọp quá
21.gif
Chời quơi, nghe câu này, tự dưng tưởng tượng cái mặt nham nhở của lão Phở lúc xỉn ôm cây đàn, nhắm nghiền mắt la to: iu cọp quớ, tự dưng tóc gáy mình nó dựng đứng hết chời quơi.
21.gif
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

PhD nói:
miumiusg nói:
Quachbao: trời mưa dầm, xung quanh mờ tối, chỉ còn buồn nhớ. Chủ nhật nhớ đến với xóm để thóat khỏi những phút tự kỷ dễ mắc nha.

Chủ nhật có gì vui vậy mợ, sao không rủ em với
35.gif
Oái! đúng là mọi thứ đều mờ tối. Thứ 7, lễ hội Trung thu nha Quachbao.
@Phở: hihi, bác ni soi dữ!!!
 
Chi Hội Phó XNL
30/10/09
5.093
1.087
113
saigon
Re:Mỗi ngày một chuyện

@mocop: hihi, mợ vui quá, nói chuyện đói với lạnh mà cũng như ...iu giai!!! cảm ơn tấm lòng của mợ nhiều nhiều.
 
Hạng B2
22/5/12
451
138
43
Re:Mỗi ngày một chuyện

Trời. xóm biết bao đồng chí gần khu ChoLon, mợ chỉ cần đưa cái địa chỉ em nghĩ chắc cũng dăm ngừoi chạy giúp. Mợ thân cò lặn lội từ BD xuống nghe sao thương quá (hẻm dám iu đâu) hic hic ....
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

NaT. nói:
Trời. xóm biết bao đồng chí gần khu ChoLon, mợ chỉ cần đưa cái địa chỉ em nghĩ chắc cũng dăm ngừoi chạy giúp. Mợ thân cò lặn lội từ BD xuống nghe sao thương quá (hẻm dám iu đâu) hic hic ....
Bác mừ nói iu iu là em đội mưa chạy lên ăn bò tò bi chừ à. Tại Giahyshop đặt chữ tín lên hàng đầu, nên nhận lời khách hàng roài là phải làm cho trót đấy ạ (để KH iu nhìu hơn í mừ) hihi.
Miu tỷ: hehe, cái lão ni ác lém nhe Miu, mua xong đói quớ, em giả đò gọi chứ chàng đang ở đâu để em giao hàng (để ổng mời ăn trưa) ai dè ổng nói đang ở Long Thành, ghét tàn bạo zô nhân đạo ghê nơi haha
:D
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Re:Mỗi ngày một chuyện

Sự nóng giận - Sân
Một nguời đàn ông đang cắm cúi đánh bóng chiếc xe hơi mới mua, đứa con trai 5 -6 tuổi của anh nhặt một hòn đá bên vệ đuờng và vẽ những nét nghệch ngoạc lên một bên hông xe. Trong cơn tức giận, nguời đàn ông đã tóm lấy hai bàn tay bé nhỏ của con và đánh liên hồi, vì quá nóng giận nên anh không hề nhận ra mình đang đánh con bằng một cái cờ lê.

Tại bệnh viện, đứa trẻ phải bị tháo bỏ toàn bộ các ngón tay do xuơng đã bị dập và gãy nát. Cậu bé sẽ không có những ngón tay đến suốt cả cuộc đời, dù cậu được sinh ra trong một hình hài nguyên vẹn, nhưng trở thành một người tàn phế chỉ vì cơn nóng giận không kiềm chế được của người cha.

Khi cậu bé không thấy những ngón tay của mình đâu cả, cậu mới nguớc đôi mắt ngây thơ nhìn cha và hỏi: "Cha ơi, khi nào các ngón tay của con mọc trở lại?", nguời cha thấy đau nhói, không biết nói gì với con. Quay trở ra, anh tiến tới chiếc xe, đá tới tấp vào nó.

Sau khi đã làm méo mó chiếc xe, anh gục đầu vào chiếc xe và khóc. Lúc đó anh chợt nhìn lại các vết xuớc, bất ngờ có các nét chữ nghệch ngoạc của con anh viết trên đó: "Con yêu cha". Anh chợt nhớ là mấy hôm trước đó nó vừa được anh đưa đi học viết chữ, và khi cô giáo hỏi các bạn muốn viết những dòng chữ gì đầu tiên trong cuộc đời, nó đã bí mật yêu cầu cô giáo dạy cho nó viết những dòng này trước tiên. Nó muốn tạo một bất ngờ lớn cho cha nó.

Và nó không bao giờ có cơ hội được viết nữa.