Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

www.dochoiantoan.vn nói:
em giao hàng cho mấy Bác ở XNL, toàn thấy xe 4b, mà gắn chử XNL em bị sốc!
khoan sốc bác ơi: chúng em đi 4 bánh nhưng ở... nhà lá thuyệt mừ!
 
Hạng F
17/8/09
7.874
343
83
Sài Gòn <---> Hà Nội
Re:Mỗi ngày một chuyện

Xnl chả có j ngoài tấm lòng rộng mở thì có kèm 200 que kê chân giường thui bác à. Chứ cái 4b nhỏ, ko đủ chỗ ngủ :))
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

chứng minh nè

Son Trinh nói:
Chúc mừng bác,
Mỗi ngày một chuyện.
. Phọt hình lên đi bác ui, nhất định em sẽ khám và phá :D cái mái lá của bác. Nhớ kèm tọa độ dùm em luôn nha.
Bảo em phọt thì em phọt , Địa điểm thì dể lắm vì nhà em sát hông Lộc An Resort Nằm kẹp giửa Lộc An RS và KS Lộc an Xanh
Sau lưng nhà là đường Ven biển
Mỗi ngày một chuyện.

Phía trước nhà là hồ Lộc An (cuối ảnh có lọt vô 1 miếng hồ đó)
Mỗi ngày một chuyện.

Bên hông là ông đại gia Lộc An RS (mình ở nhà lá gần bên cũng hơi quê chút )
Mỗi ngày một chuyện.

Mỗi ngày một chuyện.

Toạ độ GPS cho bác :
Mỗi ngày một chuyện.

@ Motai : Em ở chơi thui chứ có làm chi mà khai trương khai trừ . Nhưng hôm cúng về nhà mới em cũng lên chùa Phước Linh -BR mời thầy Hoà thượng Thích Định Minh về cúng trong đất đai cho đàng hoàng .
Mỗi ngày một chuyện.

Vị Hoà thượng 80 tuổi này còn là Phó ban Từ thiện Phật giáo tỉnh BR-VT , Trưởng ban điều hành Bếp ăn tình thương Bệnh viện Bà Rịa .
Mỗi ngày một chuyện.

Em thỉnh thoảng cuối tuần hay về dưới đó trốn . Các bác , các mợ có xuống Lộc an hoặc đi ngang qua xin mời ghé vô túp lá em chơi .
[/quote]
 
Hạng D
18/1/08
1.935
509
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Mợ Tài nhắc lại em mới nhớ là tuần trước mấy AE đi Lộc An có ngang qua thấy khóa cửa nên lấy cây tăm nhét vô lỗ khóa rồi, không biết bác SonTrinh có mở được chưa
36.gif

(Thủ phạm thì do trời tối + lưng tưng hết nên em quên rồi)
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Sao chơi ác vậy ? :mad:
Em nghĩ cùng lắm đổ keo dán sắt vô chứ ai lại chọt cây tam vô ???
24.gif
 
Hạng B2
19/9/08
480
222
43
TP.HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Dhnam : Tuần trước em có nhận điện thoại của bác Quyvip nhưng nghe là bác ấy đi cùng cơ quan nên đâu biết các bác xóm mình xuống. Với lại tuần rồi em đi Gò công chơi . Hôm thứ 7 tuần rồi về gần khua loay hoay mở 1 chặp với được , chìa khoá em luôn để dưới nhà Thanh phong . Tiếc nhỉ . Lần sau em sẽ nhớ để thêm lọ keo 502 bên cạnh ổ khoá . hehehe
 
Hạng D
4/1/08
1.243
541
113
Đồng cỏ
www.canhacungvui.vn
Re:Mỗi ngày một chuyện

thế là tròn 30 năm hút thuốc! hại hay không cũng đủ rồi!
Em đã bỏ thuốc lá sau ngần ấy năm chơi với nó, vui có buồn có, tận cùng và thăng hoa đều có nó! Lúc bạn bè anh em vận động bỏ thì mình thấy đó như một niềm vui, một điểm tựa -không bỏ được- nay tự nhiên chán- em tuyên bố : BỎ THUỐC LÁ THÀNH CÔNG!