Hạng C
29/10/12
532
24.312
93
49
Phải công nhận là ở đây vắng vẻ quá . Hình như các bác ở đây có thú vui khác hết rồi :cool:
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

quachbao nói:
Tối nay em vừa đưa 3 thằng em đi coi xiết thú,đến cổng nhìn giá nhỏ 50k người lớn 100k vị chi 300k để vào xem,cái thấy sao mà đắc thế? Như vậy có đáng tiền không khi mà kinh tế khó khăn quá,cuối cùng quyết định 4 anh em đi vô trung tâm văn hóa chơi,vừa chơi nhà banh,câu cá giả,xe điện đụng,nhà hơi nhúng,ăn cá viên.. uống nước ngọt hết có 100k vừa vui vừa chơi nhiều vừa rẻ.Chạy về mấy đứa nhỏ nói " Bửa nay vui quá à anh Bảo ơi" cái sao nghe ấm lòng ghê.

Vậy là vui rồi ...
Hôm rồi có đoàn xiết thú về gần nhà, thấy có chở ngựa,đà điểu gì đó, lại nghe có cả voi ... :cool: dẫn 2 F1 đi coi ...
Người lớn = 30k , trẻ em = 20k ...
Coi suốt buổi chỉ có 1 con khỉ lên lòng vòng xay lúa giã gạo gì đó ...
Đến cuối cùng thì có 3 con chó ... hết
Còn lại toàn hài với xiết người như nhai bóng đèn, nuốt kiếm ... mấy F1 còn nhỏ chả hiểu gì hết ..
Về 2 đứa nhỏ cứ nói : hổng hay gì hết ...[/:)]
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
Re:Mỗi ngày một chuyện

Sao mà em k biết xiếc thú ở đâu cả, mấy đoàn đó thường diễn ở ngoại thành phải không các bác?
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chậm 1s nói:
Sao mà em k biết xiếc thú ở đâu cả, mấy đoàn đó thường diễn ở ngoại thành phải không các bác?
Đúng rồi bác... nhưng mà chán lắm ...
Họ tổ chức trên 1 bãi đất trống, quây lưới B40 rồi căng bạt bên trong. Mua cái vè vào cổng xong vào trong phải mướn cái ghế cho F1 ngồi, nếu không thì đứng ...
Mà ngồi cũng không được vì người lớn đứng phía trước lại cõng con của họ trên vai, thế là mình cũng phải cõng con mình đứng lên nó mới nhìn thấy trên sân khấu ... bụi bay ngợp trời vì cả trăm người chen chúc trên nền đất ...
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chậm 1s nói:
Sao mà em k biết xiếc thú ở đâu cả, mấy đoàn đó thường diễn ở ngoại thành phải không các bác?
@ Bác Chậm: Xiếc thú ở Công viên 23/9, số 2 Phạm Ngũ Lão. Xe oto đậu trên vỉa hè dọc theo bờ rào.
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Em vô fb thấy các bác các mợ chém kinh, off lậu thì liên tục vậy mà ở đây vắng im lìm..why why why.... hic. Tham gia off ở thớt trên hâm nóng lại cái đi các bác ui...
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Re:Mỗi ngày một chuyện

3908_3996840439061_1002640911_n.jpg


Có bác nào còn nhớ hình ảnh này?
Kem ốc - một hình ảnh quen thuộc trước cổng trường thời học sinh tiểu học. Ông cụ bán kem bắt đầu đẩy xe cách đây 32 năm, đến cái tuổi thất thập cổ lai hy này, sáng 9h từ cầu Thị nghè ông cụ đẩy xe kem đi bán dạo, 12h nghỉ trưa tại Huyền Trân Công Chúa, 13h tiếp tục tiến về Quận 1. "Khi nào ông nghỉ?". "Cũng vô chừng lắm chú ơi."
Hãy sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống!
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Kinh tế vỉa hè giải quyết bao nhiêu công ăn chuyện làm cho các cụ về hưu, em bé , thất nghiệp..... xã hội chưa giải quyết được trợ cấp nên họ vẫn còn phải lăn lộn mưu sinh giữa khói bụi đời, từ kinh tế vỉa hè sinh ra biết bao nhiêu bác sĩ kỹ sư, tiến sĩ...... phải chăng đây là bản chất của xh mình....không bao giờ có thể vươn cao hơn luỹ tre làng.....hic