Hạng D
29/11/04
3.491
16
38
Re:Mỗi ngày một chuyện

b e l l nói:
3908_3996840439061_1002640911_n.jpg


Có bác nào còn nhớ hình ảnh này?
Kem ốc - một hình ảnh quen thuộc trước cổng trường thời học sinh tiểu học. Ông cụ bán kem bắt đầu đẩy xe cách đây 32 năm, đến cái tuổi thất thập cổ lai hy này, sáng 9h từ cầu Thị nghè ông cụ đẩy xe kem đi bán dạo, 12h nghỉ trưa tại Huyền Trân Công Chúa, 13h tiếp tục tiến về Quận 1. "Khi nào ông nghỉ?". "Cũng vô chừng lắm chú ơi."
Hãy sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống!
Bán bánh mì kem và kem ly mà nói là kem ốc
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

b e l l nói:
3908_3996840439061_1002640911_n.jpg


Có bác nào còn nhớ hình ảnh này?
Kem ốc - một hình ảnh quen thuộc trước cổng trường thời học sinh tiểu học. Ông cụ bán kem bắt đầu đẩy xe cách đây 32 năm, đến cái tuổi thất thập cổ lai hy này, sáng 9h từ cầu Thị nghè ông cụ đẩy xe kem đi bán dạo, 12h nghỉ trưa tại Huyền Trân Công Chúa, 13h tiếp tục tiến về Quận 1. "Khi nào ông nghỉ?". "Cũng vô chừng lắm chú ơi."
Hãy sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống!
giá bác vận động mợ bell sống chậm lại được! mợ ấy quay đến chóng mặt, người thật giỏi giang nhưng nghĩ mà thương quá!
cầu cho mợ ấy sức khỏe dẻo dai, mau đạt được chỉ tiêu phấn đấu của chính mình, để thấy rằng cuộc sống đã an toàn mà sớm được thong thả thư nhàn... nhớ cảnh mợ ấy quỳ trên sàn cứng, dáng người mềm mại chuyên tâm đọc những đoạn kinh đã thuộc lòng từ bao giờ, thật không hiểu sao một người đàn bà trẻ có thể làm được nhiều như thế! tháo vát thực tế sôi động như hỏa diệm sơn mà cũng lắng đọng thấm thía...
thật ra mình giờ cũng mong được quay cuồng làm lụng giống mợ ấy mà không được, cứ loay hoay mấy. tháng nay... nghe câu người nói về mình cũng thấy đau đớn xót xa lắm, buồn nhiều hơn là bực...thôi thì mất mát cũng đã nhiều, chịu đựng cũng đã nhiều, chịu đựng thêm một chút đau nữa cũng chửa chết ngay đi được!
nghĩ cái thân đờn bà, lòng vả cũng như lòng sung, sân si hiếu thắng hơn được một vài phân mà làm gì...!nói người khác thì dễ dàng gay gắt lắm...nhưng đoạn trường ai có qua cầu mới hay... có những kinh nghiệm những nỗi đau và thất bại phải tự trải qua mới biết,
cho nên cái sự thấu hiểu và cảm thông, thương xót mà lại tôn trọng mới cần và quý... nói thì dễ mà làm thì khó...hay...za...
mình già lắm nhời lại lẩm cẩm roài đa!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
2/4/08
123
94
28
39
TPHCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Chuyện ngày hôm nay của em:
20 tỷ đầu tư vô cái gì để hàng tháng có lợi nhuận ròng 0,5%/tháng mà không phải làm gì cả? (kiểu như tới tháng lượm tiền, nhưng phải bền vững). Set được cái này em về hưu vĩnh viễn.
Mời các bác bóng bàn cho vui.
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Re:Mỗi ngày một chuyện

billgate_saigon nói:
Chuyện ngày hôm nay của em:
20 tỷ đầu tư vô cái gì để hàng tháng có lợi nhuận ròng 0,5%/tháng mà không phải làm gì cả? (kiểu như tới tháng lượm tiền, nhưng phải bền vững). Set được cái này em về hưu vĩnh viễn.
Mời các bác bóng bàn cho vui.
Cái này bác ném qua sân bóng bên OFI chứ xóm nhà lá nghe tiền tỉ là teo hết òi, hỏng bít bóng bàn cái chi đâu.
 
Hạng F
10/11/07
5.229
405
83
Re:Mỗi ngày một chuyện

gửi ngân hàng được gấp đôi sao lại chê không bền vững dzậy
24.gif
 
Hạng F
1/5/09
6.754
1.126
113
Polts Vietnam - Tp HCM
Re:Mỗi ngày một chuyện

Troài em ước gì em có số xèng đó trong tay hi hi..... 0,5% tháng.... sao mơ ước nhỏ thế nhỉ, em mơ gấp 5 lần số đó nhé, bài này quăng qua ép ai bác sẽ được mơ giấc mơ gấp 100 số đó ha ha ha ha.....