chổ này hơi khó nèxeconcoc nói:Gọi CA tới trước đi. CA ký giấy xác nhận chị này bị tai nạn không phải do mình, thì chở vô tư. Nếu ko, vào BV cấp cứu phải có người thân ký xác nhận, và phải ở lại chờ đó. Rồi chị này tỉnh lại, người nhà tới, mắt nhắm mắt mở bắt mình đền thì ai chịu.
Nhìn anh trai bế xốc nạn nhân vào lề đường mà em rùng mình. Lỡ nạn nhân mới gãy xương sườn, giờ chỉ vì con người không-vô-cảm này mà lủng phổi thì quả là trớ trêu.
Gặp phải chuyện này, nếu lúc đó em không vô cảm thì em sẽ dừng xe trước hiện trường, gọi xe cấp cứu, mở hazard và có thể ra đường hướng dẫn giao thông.
Gặp phải chuyện này, nếu lúc đó em không vô cảm thì em sẽ dừng xe trước hiện trường, gọi xe cấp cứu, mở hazard và có thể ra đường hướng dẫn giao thông.
Lỗi đầu tiên thuộc về 1 người chở hàng cồng kềnh đứng ngay trên đường. Lỗi thứ nhì thuộc về người thứ 2, lách qua bên trái tránh người thứ 1 mà ko nhìn đường làm cho xe thứ 2 không tránh được. Kết cuộc là va chạm nhau và ngã xuống được. Thật là xui xẻo cho bác xe 4b.
Last edited by a moderator:
Lúc trước em đi xe máy lên củ chi cũng thấy cảnh này cách đây mấy năm, xe land bị lật ngửa, ông chồng thì lấy áo chèn đầu bà vợ máy chảy ào ào xuống đường, 2 đứa con gái thì đang quỳ lạy mấy xe 4 chỗ đi ngang để đi bệnh viện nhưng không ai ngừng, chú xxx thì đứng lo điều tiết giao thông, về ám ảnh kinh khủng
xeconcoc nói:Gọi CA tới trước đi. CA ký giấy xác nhận chị này bị tai nạn không phải do mình, thì chở vô tư. Nếu ko, vào BV cấp cứu phải có người thân ký xác nhận, và phải ở lại chờ đó. Rồi chị này tỉnh lại, người nhà tới, mắt nhắm mắt mở bắt mình đền thì ai chịu.
Ai cũng suy nghĩ như bác thì đến chịu ! dại mồm 1 ngày nào đó người thân or người bác quen biết gặp nạn trên đường thì sao ?!?!
Em đã gặp và phản ứng nhanh luôn , không phải tính toán như bác đâu . Cứu người như cứu hỏa , thế thôi
Gửi bác link bên OF http://www.otofun.net/thr...ec-tot-tren-duong-hixx
link OS hay bị xóa sau 1 tuần , chẳng làm gương được cho ai