Hạng C
30/9/06
635
2
18
54
Chứ tui thấy nhiều cu chỉ tốt có cái miệng không àh, ra chặn xe chở nạn nhân đi bv thế là chuyển hết mọi trách nhiệm cho tai xế. Các bác còn nhớ vụ anh tài xế xe Lam cũng tốt bụng chở nạn nhân không, sau khi nạn nhân tỉnh lại đã nói là anh xe lam gây ra tai nạn, sau khi ở tù mấy năm vô duyên rồi cũng được minh oan.
Tốt nhât có người đi theo thì chở, nói trên xe không có người giữ, xe chạy nạn nhân tế ghế càng nặng thêm.
 
Hạng C
20/7/08
552
209
43
Lustigbee nói:
xeconcoc nói:
Gọi CA tới trước đi. CA ký giấy xác nhận chị này bị tai nạn không phải do mình, thì chở vô tư. Nếu ko, vào BV cấp cứu phải có người thân ký xác nhận, và phải ở lại chờ đó. Rồi chị này tỉnh lại, người nhà tới, mắt nhắm mắt mở bắt mình đền thì ai chịu.

Ai cũng suy nghĩ như bác thì đến chịu ! dại mồm 1 ngày nào đó người thân or người bác quen biết gặp nạn trên đường thì sao ?!?!

Em đã gặp và phản ứng nhanh luôn , không phải tính toán như bác đâu . Cứu người như cứu hỏa , thế thôi
Gửi bác link bên OF http://www.otofun.net/thr...ec-tot-tren-duong-hixx
link OS hay bị xóa sau 1 tuần , chẳng làm gương được cho ai
Người nhà hay ai thì cũng vậy thôi bác ơi. Trường hợp của bác thì đáng khen ngợi nhưng chưa chắc là giải pháp tốt nhất. Cứ gọi CA và cấp cứu tới, để họ lo. Giả sử bác đưa nạn nhân đi sớm hơn xe cấp cứu tới 10 phút, chưa chắc là bác tới BV sớm hơn. Vì xe cấp cứu có đường ưu tiên và họ chạy chuyên nghiệp hơn. Chưa kể là nếu mình vận chuyển người bị thương ko đúng cách, thì vô tình gây hại cho họ thêm.
Tóm lại, để nhà nước lo trước. Trong trường hợp nhà nước ở xa quá, thì phải có người trợ giúp mình và đảm bảo là không bị oan như trường hợp bác xe lam kia.
 
Hạng B2
26/4/11
146
0
16
35
Có nhiều khi muốn giúp đỡ nhưng mà khi gặp phải thì dễ suy nghĩ lại lắm ạ. Em xin kể câu chuyện của chính bản thân em
Cách đây 2 tháng, trên đường đi làm về, vào buổi tối, thấy 2 đồng chí tóc xanh mỏ đỏ chạy đụng 1 cụ già té xuống đường rồi bỏ chạy, em tấp vội xe vào lề chạy tới coi cụ có làm sao ko thì bỗng đâu 1 đám ùa ra "Đánh chết mẹ nó đi, tông chết người rồi", thanh minh thế nào cũng ko nghe, may mà có bà bán nước chứng kiến từ đầu đến cuối và nói dùm, nếu ko thì bữa đó em đã được 1 trận "tẩm quất" miễn phí, về nhà ba má nhận không ra rồi. Ấn tượng khó phai.
 
Full Sinopharm
25/12/09
2.700
33.331
113
xeconcoc nói:
Lustigbee nói:
xeconcoc nói:
Gọi CA tới trước đi. CA ký giấy xác nhận chị này bị tai nạn không phải do mình, thì chở vô tư. Nếu ko, vào BV cấp cứu phải có người thân ký xác nhận, và phải ở lại chờ đó. Rồi chị này tỉnh lại, người nhà tới, mắt nhắm mắt mở bắt mình đền thì ai chịu.

Ai cũng suy nghĩ như bác thì đến chịu ! dại mồm 1 ngày nào đó người thân or người bác quen biết gặp nạn trên đường thì sao ?!?!

Em đã gặp và phản ứng nhanh luôn , không phải tính toán như bác đâu . Cứu người như cứu hỏa , thế thôi
Gửi bác link bên OF http://www.otofun.net/thr...ec-tot-tren-duong-hixx
link OS hay bị xóa sau 1 tuần , chẳng làm gương được cho ai
Người nhà hay ai thì cũng vậy thôi bác ơi. Trường hợp của bác thì đáng khen ngợi nhưng chưa chắc là giải pháp tốt nhất. Cứ gọi CA và cấp cứu tới, để họ lo. Giả sử bác đưa nạn nhân đi sớm hơn xe cấp cứu tới 10 phút, chưa chắc là bác tới BV sớm hơn. Vì xe cấp cứu có đường ưu tiên và họ chạy chuyên nghiệp hơn. Chưa kể là nếu mình vận chuyển người bị thương ko đúng cách, thì vô tình gây hại cho họ thêm.
Tóm lại, để nhà nước lo trước. Trong trường hợp nhà nước ở xa quá, thì phải có người trợ giúp mình và đảm bảo là không bị oan như trường hợp bác xe lam kia.

Em xác định tư tưởng là lúc nào cũng làm như bác xeconcoc. Sống chung với lũ quá đủ rồi. Đạo đức giả trên cái mạng ảo làm quái gì!
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Gặp em thì cũng phải có ít nhất 2 người làm chứng đi theo em mới dám chở, ai chửi em chịu :(

Xã hội quái dị nên mới sản sinh ra những con người quái đản.
 
Hạng D
17/8/09
4.675
179
63
43
Lucsi : Hehe,mỗi ng 1 suy nghĩ,1 hành động. Miễn sao thấy thanh thản với lương tâm là dc
Em chả rao giảng đạo đức va em cũng thấy đầy đạo đức giả (em có 1 phần)

C'est lavie
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Lustigbee nói:
Lucsi : Hehe,mỗi ng 1 suy nghĩ,1 hành động. Miễn sao thấy thanh thản với lương tâm là dc
Em chả rao giảng đạo đức va em cũng thấy đầy đạo đức giả (em có 1 phần)

C'est lavie
.....
21.gif
24.gif
41.gif
....
 
Hạng C
19/9/10
956
66
48
55
lucsi nói:
xeconcoc nói:
Lustigbee nói:
xeconcoc nói:
Gọi CA tới trước đi. CA ký giấy xác nhận chị này bị tai nạn không phải do mình, thì chở vô tư. Nếu ko, vào BV cấp cứu phải có người thân ký xác nhận, và phải ở lại chờ đó. Rồi chị này tỉnh lại, người nhà tới, mắt nhắm mắt mở bắt mình đền thì ai chịu.

Ai cũng suy nghĩ như bác thì đến chịu ! dại mồm 1 ngày nào đó người thân or người bác quen biết gặp nạn trên đường thì sao ?!?!

Em đã gặp và phản ứng nhanh luôn , không phải tính toán như bác đâu . Cứu người như cứu hỏa , thế thôi
Gửi bác link bên OF http://www.otofun.net/thr...ec-tot-tren-duong-hixx
link OS hay bị xóa sau 1 tuần , chẳng làm gương được cho ai
Người nhà hay ai thì cũng vậy thôi bác ơi. Trường hợp của bác thì đáng khen ngợi nhưng chưa chắc là giải pháp tốt nhất. Cứ gọi CA và cấp cứu tới, để họ lo. Giả sử bác đưa nạn nhân đi sớm hơn xe cấp cứu tới 10 phút, chưa chắc là bác tới BV sớm hơn. Vì xe cấp cứu có đường ưu tiên và họ chạy chuyên nghiệp hơn. Chưa kể là nếu mình vận chuyển người bị thương ko đúng cách, thì vô tình gây hại cho họ thêm.
Tóm lại, để nhà nước lo trước. Trong trường hợp nhà nước ở xa quá, thì phải có người trợ giúp mình và đảm bảo là không bị oan như trường hợp bác xe lam kia.

Em xác định tư tưởng là lúc nào cũng làm như bác xeconcoc. Sống chung với lũ quá đủ rồi. Đạo đức giả trên cái mạng ảo làm quái gì!
Đồng ý với bác !
 
Hạng D
15/12/07
1.772
17
38
em cũng gặp vài lần. Có một lần ngay trước cửa nhà em. đang ngồi chơi trước cửa, thấy một ku chạy ngược chiều phóng bạt mạng, ko mũ bh, phang thẳng vào 2 mẹ con đi đúng chiều. Em tung cả dép chạy qua xem, may mắn 2 mẹ con kia chỉ bị xây xát ngoài da, nhìn sang thằng dở người đang nằm ngáp ngáp, tay chân có vẻ lành lặn, người ngợm ko sao, chỉ có cái đầu hắn lủng một lỗ, máu rất nhiều, em bảo mấy người xung quanh giãn bớt, để nguyên xe đó gọi C.A qua (nhà gần c.a P), rồi túm một ông taxi lại, chặn đầu xe ko cho đi, bắt phải chở tới bv, rồi nhờ mấy tay nữa nhè nhẹ cho lên xe, lột luôn cái áo đang mặc kê tạm đầu cho hắn rồi đành p theo taxi vào bv (cửa nhà ko kịp khóa, may mà được mí hàng xóm tốt canh giùm :) ). Thế mà lúc lấy đt nó để mò số ng thân, gọi nhà nó lên thì ng nhà nó cứ khăng khăng bắt em đền >"< (chắc tại nhìn em lúc ý hơi bị gấu). Đến lúc em điên quá, chịu ko nổi, bắt bà già thằng đó đi với em quay lại hiện trường gặp C.a để nói chuyện. Phiền ghê luôn.